1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hít gió, ngửi sóng, tung tẩy xong thì trời đã về chiều, viền xôi?chẹp?lúc xuống chân đền ý, bọn tớ nhìn thấy 1 thằng bé trông xinh cực, đáng iu cực, cứ thì thầm thì thầm rùi lăm le tay máy định chụp. Giá mà có mỗi tớ nhìn thấy thì không sao, tự rưng có tên gian manh, bộ mặt chả có tí bảo hành nào mon men nhìn thằng bé với ánh mắt mà chắc người nhà của nó cảm nhận thấy chẳng?tử tế nên chạy ù ra bế thốc nó vào, oài, thui, thế là thui, cái đồ I ốt trông bình thường ngố vậy mà sao cái lúc ý trông thiếu thiện cảm thía, làm mất cơ hội bấm máy của tớ. Lần sau đi đâu tránh xa tớ ra nhá. Hic, về lại nghe có ai đó rủ rê?xoè quạt. Chẹp, sợ thiệt, có tên giả vờ rên rỉ là tớ phải ngồi hầu bài cho cô ý nhưng thực ra cũng thích lắm, bày đặt chia sẻ, vớ vỉn, cuối cùng toàn bị hao hụt mấy tớ 20K loại mới, chẹp, dại chưa, bảo đổi cho tớ, bảo cho tớ xem thì còn giữ được, cứ xí xọn cơ, hờ hờ, cho chít đi. Buổi chiều thực đơn đi chợ của bọn tớ vẫn có điệp khúc tôm rang đến mức cô chủ cũng buồn cười nói ?oCô biết ngay nên đã bóc tôm sẵn bỏ trong tủ lạnh rồi?, hihihi, bồ kết món tôm rang của cố ý mờ. Măm sớm và ra nghị quyết, tối sẽ over night trên bãi biển. Rưng mờ phải ra muộn muộn chút chứ ra từ sớm sao được nhỉ. Ừ, vậy về ngủ đến 9 ?" 10h rùi ra nhé, tớ ví SD là người giơ tay biểu quyết đầu tiên, còn đội hình tứ tử trình làng kia thì tất lẽ dĩ ngẫu là phải làm bài tập thăm dò túi đối phương thêm đã. Rùi cũng chỉ được một lúc họ từ từ về vị trí nằm ngủ ngon lành không biết được cả một hành trình, hihihi?. phía trước
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Điên quá nhà mình ơi, sáng nay tớ gặp 1 thằng khách hàng củ chuối, vừa cùn vừa ngang vừa chày cối không thể chịu được. Làm mấy đứa chỗ tớ nó cũng phát khùng lên, không thể chịu được...điên quá thôi, sao vẫn có những loại người kiểu ấy tồn tại nhỉ,lại còn tính doạ dẫm nữa chứ, điên...bực mình quá
  3. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ... trẻ này có ghi nhật ký chuyến đi không mà nhớ dai thế nhỉ? Thôi tường thuật đến đây đủ rồi đấy. Phần còn lại để cho mọi người tự đoán và tưởng tượng đi.
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng Nhím cứ tưởng giọng "bịch bông". Phone chỗ nhím xịn thế. Nghe giọng qua phone ngọt ngào hơn mật
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em sợ rùi chứ gì, camơrun rùi chứ gì, cứ hoành tráng đê, sợ hử, em đống ý rùi thì cứ theo thế đi, từ từ rùi chị tường thuật nhá, hihihi, em chả muốn thế còn rì, hihihi. Những người ở nhà làm sao mờ tưởng tượng được hết hành trình hay ho này chứ
    Muốn cãi nhau quá
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cái này có nghĩa là có kẻ đang ngồi run, hehe. Sắp đến cái buổi tối nhạy cảm rùi mừ, hehe
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    :-p quên đi nhé, không phải phone cơ quan Nhím xịn nhé, chứng tỏ mọi lần không để ý nghe giọng Nhím qua phone rùi. Giọng Nhím qua phone lúc nào cũng vậy hết đấy nhé .
    Chúc mau khoẻ
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ui thế á, thích quá, xúc động quá.Quả này tớ về sẽ mất ngủ nhiều đêm đây. Hix hồi hộp quá tớ nhất địng sẽ liên lạc với cậu.Cơ mà cậu đừng làm cho tớ thất vọng nhé.Nói thật tớ đã thất vọng nhiều roài nên giờ không muốn lịch sử lặp lại đâu.Được chứ.?Dù sao cũng cảm ơn cậu .
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Lúc đó, cỏmay chỉ muốn chắp tay cầu khấn trời phật rằng "xin trời phật rủ lòng thương...đừng cho bive hét 10, 9, 8, 7...á...con xin biếu trời phật 01 con tôm coi như lòng thành".... Mọi người thấy cỏmay có tốt bụng không....he he
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 26/05/2006
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Èo, comay tốt bụng thật. Chẳng bù cho tớ lúc ý chỉ cầu sao cho đôi cà kheo ý chới với chới với xoè tay xoè chân về nhà mình có cái ảnh đẹp tha hồ mà bình luận, tha hồ mà tưởng tượng và hình dung được trái đất nghiêng 23,5 độ như thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này