1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đa số ý kiến thế là okie rùi. Chắc các cậu kia cũng ko đến nối khó tính đâu nhỉ hi hi, mình phải hiểu tính người nhà mình chứ, đúng ko
    Cứ trích quỹ lấy danh nghĩa chung, vì thực sự bây giờ để tập hợp mọi người cũng quyên góp cũng khó lắm, mà tớ tin chắc rằng ai cũng có tấm lòng này, nếu chờ cá nhân quá thì tội các cậu ý nhỡ các cậu ý busy thì sao.
    Còn đồ đạc, chắc chỉ có quần áo là dễ nhất. Vì họ thiếu thì thiếu nhiều, tiền thì quyên rồi, đồ dùng thiết thực nhất bây giờ là quần áo thôi. Nhất là quần áo trẻ em, có nhà nào có thì chịu khó tìm nhé, khổ nhất là các em bé ý, trông thương quá, tớ cũng cố gắng về thu xếp đồ đạc
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    OK, cậu gom lun nhá
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    T7, CN tuần này tớ chưa có kế hoạch gì, tưởng chị về chơi đến phút cuối có sự thay đổi mẹ vào chơi chứ ko phải chị về. Vì thế tớ rảnh cả 2 ngày, ai bận ko có thời gian mà có đồ or tiền thì liên hệ ví tớ tớ sẽ qua tận nơi để lấy, chỉ cần chi cho tớ một ít tiền xăng (cái này chỉ tính riêng ví nhà mình, xăng dầu giờ đắt lắm) ít ra tớ cũng có vài lần đi quyên góp nên cũng có chút ít kinh nghiệm
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, đồ trẻ con à, để tớ đi hỏi thăm mấy đứa bạn tớ bảo nó đi thu dọn đồ của cháu nó nhỉ...
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vì toàn người lớn quyên đồ, nên cũng toàn đồ người lớn dùng được thôi. Trẻ em thì đông, mà đồ thì.........cũng ko nhiều lắm, nên tớ nghĩ là thiếu hihi. Dạo này đi đâu nhìn thấy trẻ em tội tội một tí là tớ hay bị xúc động lắm, chắc tại sắp có em bé nên mới thế. Chứ trước đây chỉ thấy thương thương thôi Nhà tớ thì đồ trẻ con đã quyên hết rùi, vừa gọi điện về cho dì, dì đã đem đi quyên, chắc chỉ còn đồ người lớn thôi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi, tình hình người ta xuất hành vào CN nên chắc họ sẽ phải gom hết vào hạn chót là thứ 7 để về còn sắp xếp cho gọn. Vậy bọn mình phải đến ngày thứ 7, chậm nhất là đến trưa thứ 7 tập hợp đầy đủ rùi. Vậy cậu nào có đồ gom luôn cho tớ với nhé.
    Còn ai muốn quyên góp thêm thì cứ liên lạc với tớ, tớ sẽ qua lấy hoặc nếu có thể tớ tạm ứng trước ra rùi gặp tớ sau (trong trường hợp không kip). Rưng mờ tớ dạo này cũng hơi...hoàn cảnh nên...hì hì...
    Vậy nhà mình tính trích quỹ như thế nào các cậu
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cái này hỏi xem cỏ may tình hình tài chính thế nào. Tớ trao toàn quyền cho cậu và cỏ may, thế nào hợp lý thì làm, tớ ủng hộ hết hihi, chắc nhà mình ai cũng thế thôi (mactoc bây giờ không phải là mactoc ngày xưa nữa, câu này Nhím nói tớ hic hic nên tất cả nhờ vào các cậu). Tuy nhiên cũng đề nghị mọi người cho ý kiến nhanh nhanh để ban tài vụ còn thu xếp
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý sử dụng quỹ ạ, vì ở công ty, em cũng đã ủng hộ 01 ngày lương rùi ạ Giá mà 100K hôm qua bỗng nhiên quay trở lại nhỉ, em sẽ ủng hộ luôn (cơ mà đã làm hết mọi cách rùi, vô fương )
    Mà dạo này em bị làm sao ấy, đen đủ đường, hôm nay hình như em bị ốm rùi, rất đau đầu và mệt quá Đã thế còn chẳng được ai hỏi thăm lấy một câu, hic
    Những lúc ốm đau thế này mới thấy ... cô đơn
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ui, tội nghiệp em gái chưa. Sao ko ai hỏi thăm em hết à, vậy chị hỏi thăm em nhé. Trưa nay nhớ ăn nhiều vào, ăn xong rồi ngủ đi 1 giấc, sẽ đỡ ngay thôi. Thay đổì thời tiết ý mà. Hay là tại hôm qua đi chơi mặc váy nên...........bị cảm rùi hihi.
    Đùa chứ ăn xong em uống 2 viên comazin vào là đỡ ngay, không gây buồn ngủ đâu, mà thuốc rất ngon lành đấy, ko phải gây nghiện như decolgen gì đó
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thui đừng cô đơn, hihhi, thời tiết dở hơi nên ảnh hưởng nhìu đến mọi người ý mờ, đi đâu cũng gặp người mệt mỏi...em nhớ mặc đồ dài, ra đường thì đừng có bỏ áo mưa cho dù trời mưa nhỏ. Hihihi, uống thuốc như lời chị MT bảo ý, như nhà chị thì trung thành với Tippi vì nó cũng chữa đau đầu khá hiệu quả. Chẹp, đi măm kí rì giải đen đi em ạ.
    Comay ui, khi nào xong việc tớ ví cậu bàn bạc tẹo nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này