1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời đã hết mưa, lúc nãy bị gọi về họp chứ không thế nào cũng làm 1 vòng quanh hồ ngửi hơi nước và để lá rụng xào xào vào người, mát ơi là mát, thích ơi là thích...
    Sư tỷ in tâm, em vẫn quyết tâm đi, phù, may quá không đủ người sếp lại chuyển họp sang ngày mai. Mami vừa báo là hạt dẻ có vẻ sắp xong, chuẩn bị viền lấy và mang đi thui
    @Nhím: Ơ, thế không lấy thật à, không lấy là chuyển đấy, không để dành cho nữa đâu
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Chào buổi sáng, chúc cả nhà ngày làm việc cuối tuần vui vẻ hihihihi tuần nè làm ít ghê vừa đi làm hôm kia hôm nay đã được nghỉ cuối tuần tiếp rùi
    Hôm qua em đã được đọc thiếp của chị xinh đẹp và nhận tấm lòng, quà từ vùng biển Nha Trang xinh đẹp rùi chị à.
    Nói theo kiểu khách sáo là em và các thành viên nhà CT cảm ơn chị rất nhiều , thanks so much . Mội người đều tiếc là không được xem ảnh Una chụp cùng chị và Tina, cô smkt và pner em bửu là T8 nè quyết tâm thực hiện bù cho lần nè đấy chị à.
    Mà hôm nay hình như chị có thời trang mới thì phải Tina thiết kế đẹp ghê cơ. Hôm nào em phải nhờ Tina thiết kế 1 bộ mới được, chị về đặt hàng bé Na trước cho em nhé
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi măm quà của chị biển nhỏ, smkt&cỏ may, Ngon ghê lại còn được mang về nữa chứ .
    Tặng hoa lại cho mọi người này (nịch nọt tí lần sau còn có quà mà măm măm)
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    từ thủa bé đến giờ chưa thấy ai chữ xấu như anh Xung
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cầm quà của sư tỷ cho Nhím và Mactoc nhá, mau mau đến lấy không trời nắng này dễ bốc hơi lắm ý.
    Tớ thích món cá trăng trắng ý, cả mực nữa, hihihihi, kiểu này sư tỷ quyết tâm dụ dỗ mình vào NT roài, quyết tâm, hic, mới bị nhắc nhở mờ vẫn mún đi, khổ lắm cơ.
    Sư tỷ ui, ngon lắm cơ, lần sau cứ thế nhá, nhà mình chia nhau để vào NT đeeeeeee
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy hay hay. Nhảy vào đấy xì pam. Chữ in đậm là của Sếp, chữ thường là nhân viên.
    -2 đại ca! Dạo này đại ca có khỏe không? Xin đại ca giữ gìn ngọc thể nhá.
    -Đa tạ chú quan tâm, phúc thể anh vẫn an khang tráng kiện. Anh tự biết giữ gìn.
    -Vâng, anh là lãnh đạo mà.
    -Uh, anh là tương lai đất nước.
    -Vâng, anh là rường cột là biểu tượng đất nước, anh là con rồng sống trong cái ao nhỏ bé như VN này, thật là phí quá.
    -Anh là vầng thái dương soi sáng đường đi cho các chú. Cái vũng VN này may mà có anh chống đỡ, không thì đã sụp đổ từ lâu rồi.
    -Vâng, anh là đại diện niềm tự hào của cả một dân tộc, của 84 triệu người trên dải đất huyền thoại này.
    -Vớ vẩn, 6 tỷ 6 chứ 84 triệu là thế nào!
    -Vâng em nhầm, anh là ?othe best in the world?. Oh my god, anh là vị Chúa trong em.
    -Trái đất này nhiều lúc anh cảm thấy quá chật chội, không có chỗ thể hiện thiên tài của anh. Tài năng của anh mang tầm vũ trụ, mang tính lịch sử và khái quát vĩ mô.
    -Vâng anh là cái rốn của vũ trụ, anh là một huyền thoại sống của thế giới.
    -Tên của anh xứng đáng viết vào sách giáo khoa.
    -Không những thế mà phải tạc tượng nữa chứ. Anh bảo bọn ngu đần chúng em nhảy vào lửa em cũng nhảy. Tên anh phải được đặt tên cho 1 đất nước, không, một dải thiên hà mới xứng đáng.
    -Anh là anh chỉ lo lắng quan tâm đến những vấn đề trọng đại thôi, những việc nhỏ nhặt hàng ngày anh để các chú giải quyết.
    -Vâng, anh nói chí lí.
    -Này thế anh hỏi nhỏ, chú có tiền không cho anh vay mấy nghìn mua mì tôm, anh đói quá, sáng giờ chựa ăn gì.
    -Khổ thân lãnh đạo. Anh thật là thanh liêm, không tham ô tham nhũng nên không có tiền xài phải không? Em là em hiểu mà, người nhà nước lương ba cọc ba đồng sao sống đủ. Anh quả là hình tượng tiêu biểu cho các vị lãnh đạo đất nước trên thế giới.
    -Uh, cuộc sống các nhà lãnh đạo là thế đấy. Ngay cả Các Mác Ăngghen cũng rất nghèo cơ mà.
    -Vâng, kham khổ nhưng thanh bạch. Anh đúng là danh nhân văn hóa, là thần tượng cho giới trẻ bọn em hôm nay.
    -Uh, lắm lúc anh cũng thấy mình vĩ đại, cao đẹp, thánh thiện biết bao.
    -Ôi anh tu ở chùa nào vậy. Anh là tấm gương của thế hệ 8x, 9x và forever?
    -Không những thế, anh còn là tấm gương soi thế hệ đi trước, là ngọn đèn dẫn bước cho thế hệ đương thời, là tượng đài sáng ngời cho thế hệ đi sau?
    -Ôi được gặp anh một lần thế này em vinh dự quá.
    -Nói chuyện với anh chú vỡ lẽ ra nhiều điều không?
    -Anh là lý tưởng, là học thuyết, là hành trang em mang theo suốt đời. Nói chuyện với anh em cảm thấy vỡ lung tung cả, chả mảnh nào nối được với mảnh nào.
    -Thế là tốt, triết học là nó phải thể. Đã gọi là triết học thì phải lung tung, mông lung, bung xung? không thể nào gắn lại với nhau được.
    -Vâng em hiểu.
    -Thôi đã muộn rồi, anh có cuộc họp quan trọng với các vị lãnh đạo cấp cao. Chúng ta dừng lại ở đây.
    -Vâng chào anh, em có thể ghi lại cuộc đối thoại hôm nay không ạ?
    -Chú cứ tự nhiên.
    -Vâng, em sẽ cho đóng thành sách, để thế hệ mai sau noi gương anh. Thế giới sẽ bước sang một giai đoạn huy hoàng sau khi đọc sách của anh.
    -Và thế giới sẽ không quên ghi công chú vì đã chuyển tư tưởng của anh cho toàn thế giới được khai phá. Chào thân ái và quyết thắng !
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa mở máy là vào ngay TTVN, rùi Cuộc Sống. Thía mà tìm đỏ con mắt bên trái, bỏng con mắt bên phải, không thấy nhà mình đâu Chạy qua chạy lại trang 1 và 2 của Cuộc sống tìm Canh Thân như gà con lạc mẹ, hết cả hồn. Rõ ràng là đọc kỹ từng tên Topic, có thấy Canh Thân của Hoa_mua_ha chổ nào môCanh Thân của Thanchetc thì vẫn còn mà. Quíu quá mí nhắn cho Nhím, rùi nhắn cho cả nhà. Được cô SĐ cho link nhưng bị mắng vài câu, Nhím cũng cho link nhưng rễ thương lém, không mắng còn cười iu ví chị, ai mà như cô SĐ kia chứ, ghét ghê cơ
    Nghe Nhím, SĐ và Smkt nói quà ngon lém, lại còn có vụ gói mang về, kiểu nè chắc nhìu lắm đến nỗi ăn không hết còn mang về, kiểu nè lần sau mình phải gởi ít lại mí được
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui, mắt mũi tèm nhèm ko nhìn rõ, bi giờ lại còn nói em mắng .
    Không phải quà nhiều ăn ko hết mà là, cỏmay, em ... dấu đi đấy, bảo vệ mãi mới mang về được. Lúc về hbb còn hồn nhiên hỏi, ko có phần của tớ à (giả vờ ngây thơ, hay ngây thơ thật mà lại hỏi câu đây với các thành viên nhà CT).
    Hôm qua phát hiện một đôi song ca mới cực hay chị ạ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chít rùi, mắt mũi của tỷ có trục trặc rùi <--- biểu hiện của sự...lão hoá
    Còn quà á, chẳng qua là em gianh phần cho những người ko bon chen được, nhất là bà mẹ trẻ em thui nhé, ko gianh về thì ăn tại chỗ chắc cũng chẳng đến lượt em ấy chứ, hihihi. Làm rì có chuyện nhìu quá, càng nhìu càng ít ấy sư tỷ ạ
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Nhím iu quý ơi, Nhím có thần giao cách cảm ví chị hông, sao Nhím nói như thần vậy, hôm nay chị của em điệu lém cơ, chuyển từ cổ điển sang hiện đại rùi, như em F84 cũng đang dự định í,nếu bây giờ UNA gặp lại chị chắc lại "chà, ....", hì hì. Nhím bít Tina nói sao không :" Mẹ, con thích mẹ để kiểu tóc này, mang cặp kính này, mặc áo đầm hồng, đi giày cao gót, y như công chúa đó" Trùi ui, Tina tưởng mẹ còn trẻ lém
    Smkt và F84 ơi, 02 em dự định tháng 8 đi phải không? chờ đến cuối tháng 7, chị sắp lịch cho nhé, chị sắp lịch để còn dễ bề tung tăng ví 02 em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này