1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    He he, chết cười cả nhà khỉ mấy ngày hôm nay. Rì mà suốt ngày bói với chả toán thế hử. Cu lay ai do di, ve nha hai vo chong dung dang dung de (ko biet co viet sai loi chinh ta khong) tha ho ma cung nhau boi toan.
    O ma lam sao to dang type tu nhien lai khong viet duoc co dau nhi, hu hu, to dot nat ve IT lam nen thoi ca nha chiu kho doc chu khong co dau nay vay nhe.
    Sao ca nha khong thay ai nhac den ke hoach di choi cho Vieng vay? The ca nha minh con di nua khong?
    To dang o Lao, gio to den thui nhu mot con cun bi say nang ne. Bon to la hai dua xau gai nhat HN, the ma sang day van thay minh noi, the co chit khong co chu .
    Ở đây câu nói thường trực của con trai Lào là: con gái nào hay hay đều đi lấy chồng cả rồi, khổ thân, chả bù ở nhà mình xương xẩu đầu mẩu cứ đi trước mới khổ chứ!
    Hê hê, tớ đã phát hiện ra, nếu bấm vào phím Scroll Lock là sẽ không viết được chữ có dấu các cậu ah.
    Ở bên này trời nắng lắm, buổi trưa nhiệt độ có thể lên đến 37 độ, đến tối và sáng sớm nhiệt độ chỉ có khoảng 17 độ thôi, hôm qua bọn tớ ho sù sụ rồi, vì không chịu nổi thời tiết thay đổi.
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 23/02/2007
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, hôm nay đầu óc tớ mụ mị làm sao ấy, chả viết cái gì nên hồn cả. Tớ bị đơ rồi. Đang đi chơi mà lại thèm về Hà Nội các cậu ah. Lúc ở nhà thì cứ muốn đi, mà lúc đi thì lại cứ muốn về, thấy con người mình thật là mâu thuẫn. Sau tất cả những thứ mới mẻ mà mình vừa khám phá được, tớ lại thấy nhớ nhà quá.
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì cũng chính vì việc này mà, muốn có đứa nhóc cho bà nội nó bế đỡ buồn..chứ còn..chịu
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    ừh..vẫn còn đi quăng chài lưới ..ngoài biển rộng quá mà thuyền mình thì nhỏ không thể chứa hết tình cảm bao la như trời như biển của tất cả..chỉ chờ đợi một con sóng nhỏ, một ngọn gió đủ hiền hòa để đưa thuyền tớ đi thôi.
    Có gặp đâu mà lì xì .hì...tình hình của đồng chí thế nào rồi..vẫn nhảy nhót vui vẻ chứ
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Chị MacToc ơi, sao chăn, ga, gối đệm đắt thế. Cả đệm và ga gối đắt hơn cả giường rồi. Hic hic.
  6. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    NGười ta tuổi NGọ tuổi Mùi Tôi đây luống những bùi ngùi tuổi thân .Chào các đồng chí thân ,vào đây cho nó đúng chuồng các bác nhể .[r39) Làm một điếu mừng vào hội Canh Thân đồng thời mừng mình bỏ thuốc được đúng 2 ngày Đề nghị các đồng chí cho một tràng pháo tay lộp độp nào mừng cho em đã từngbiết thế nào là bỏ thuốc.LỘP độp lộp độp
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, cả nhà đi chơi chưa về à? Tớ đi chơi về rồi này. Hẹn gặp lại cả nhà nhé!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Các thành viên chợ Viềng chạm đất thủ đô vào hồi 5h hơn một số phút. Tớ đã giải quyết đc một số công việc và đang....huhuhu, rất đói nhưng nhắn tin rủ rê hình như chả ai nhận được. Thui, tớ đi măm 1 mình đây, ảnh ọt post sau.
    Tình hình tớ hoãn cái vụ của tớ lại hết tuần sau vì bi h giá phương tiện đi lại vẫn dùng giá tết, cao cắt cổ , chả tụi rì mà phải tốn kém thế nhở.
    Trợ lý ơi, có hoa Sưa rùi đấy, mai nhượn hông, hihihi, mami tớ kêu về nhà để đợi lấy ấn rùi mí lên, chậc, có khi mai lại về ăn no ngủ kỹ thui, ở trên này cứ lủi thủi 1 mình chán lém, hic hic.
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là 11h30 ngày mai ko ai confirm à, ko ai confirm là tớ ko chịu trách nhiệm đâu nhá. Mọi người chịu khó confirm vào mobile cho tớ vì tớ sợ khó vào net.
    @Cyber: he he, dạo này nó đắt lên rồi em ạ, hôm trước chị cũng tốn 1 khoản kha khá cho cái vụ chăn ga gối đệm đấy, hic, tự nhiên phải sắm lại
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Sì pam chuyên nghiệp...
    Chí Phèo đi làm về, thấy Thị Nở mừng rỡ bảo:
    -Anh Chí Phèo ơi, em có tin mừng đây: Em "muộn" một tháng rồi. Có lẽ chúng ta sắp có em bé! Nhưng Anh đừng nói cho ai biết nhé, vì ta chưa chắc chắn mà.
    Ngày hôm sau, người của công ty điện lực đến nhà vì gia đình đó đã muộn nộp tiền điện một tháng. Gặp Thị Nở, anh nhân viên sở điện nói:
    -Bà có phải là bà Thị Nở không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy!
    -Làm sao mà anh biết được?-THị Nở gào lên.
    -Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà-Nhân viên sở điện đáp.
    -Cái gì?-Thị Nở càng hoảng hốt- Trong hồ sơ của các anh?
    -Tất nhiên!
    -Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã-Thị Nở nói rồi sập cửa.
    Tối hôm đó, Thị Nở hỏi Chí Phèo về chuyện nhân viên sở điện. Chí Phèo cáu điên , chạy ngay đến sở điện:
    -Có chuyện gì thế hả? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi "muộn"một tháng ? Có liên quan gì đến các anh hả?
    -Xin anh bình tĩnh-Nhân viên sở điện nói- Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi...
    -Trả tiền cho các Anh?- Chí Phèo nghĩ mình đang bị tống tiền- Nếu tôi không trả thì sao?
    -Hmm...thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay...
    -Hả?- Chí Phèo lại hiểu lầm, ngắt lời, hét toáng lên- Thế lúc đấy thì vợ tôi làm thế nào?
    -Tôi chẳng biết- Nhân viên sở điện lạnh lùng- Bảo cô ấy dùng tạm một cây nến vậy...
    (Chí Phèo lăn ra... ngất xỉu)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này