1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ thấy dạo này văn của Ômmi lên tay ghê cơ... Nói câu nào trúng câu đấy!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    hì hì, cứ nhiều cái "chút chút" như thế là thành hình mẫu rùi cậu ơi. Cậu nhiều số 8 ơi, nếu mà không ổn thì cứ bằng tuổi mà thăm dò. Giống như kiểu Cyber nhà tớ ý...Mộc Mộc thành Lâm. CÒn cái đoạn đời F1 có cần đặt chữ Tặc không thì tính sau. Lâm có gỗ quý, có giàu có thì mới có cái mà lấy chứ ko thì cũng...khia thác chỗ khác thui. Tính nhiều làm chi, mình cứ chủ động thui, hì hì
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, ommi viết bài này đúng đẳng cấp đanh đá, chua ngoa.
    Spam 1bài, sắp hết giờ làm rùi
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, nói về omi thì qua đợt về thăm nhà cậu ý giờ có nhiều chuyện để nói lắm lắm, hihihi, chẹp chẹp, hay lắm lắm, hihii, chẹp chẹp, omi nhờ....Mặc dù chưa bít cụ tỉ có mấy cái nốt ruồi hay gì gì đấy nhưng vậy là cũng khơ khớ rùi. Lại còn SD nữa chứ, chẹp chẹp, cái đường về nhà omi có đoạn trồng phi lao cả dãy dài như tường thành, đẹp mê man, hờ hờ
    [​IMG]
    Nhà omi nhiều cây đẹp, đến cái...ao bèo... nhà bên cạnh cũng đẹp
    [​IMG]
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có gì liên quan đến tớ ở đây nhỉ?
  6. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được message của thằng bạn thân thông báo vợ nó đẻ con trai (đầu lòng nhé), 4.1kg, phải mổ nhưng mẹ tròn con vuông. Tớ message lại chúc mừng và hỏi nó cảm xúc ra sao thì nó nhắn lại là "khó tả lắm" làm mình tự dưng cũng thèm cái cảm xúc khó tả đó. Ai giúp tớ điiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi quà ngoại quốc của tôi đâu? Ko được lơ đi đâu đấy nhé
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, nốt ruồi với sẹo gì ở đây. Còn có một số kẻ chỉ cây nhãn rồi cãi sống cãi chết rằng đó là cây xoài; rồi có một số kẻ nằm ngủ ngược hướng, chọc ngón chân cái vào mũi nhau - hậu quả là đang đêm tớ bị gọi điện thoại để chạy lên cấp cứu, ha ha
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cái cảm xúc "Anh ơi ! Hai vạch rồi !" thì đã sướng lắm rồi. Nó được 4.1Kg chả sướng đỉnh điểm à
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi mà mặt lúc nào cũng nhăn như mặt khỉ ấy Như thế thì có mà còn chờ cái cảm xúc "khó tả lắm" ấy dài dài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này