1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    @smkt: Ảnh đẹp thế, tiếc là tớ ít bon chen chụp nên bi giờ ko có hình để khoe
    @Mathuyen: Loại đó bỏ qua đi cậu, chấp làm gì
    @Hoa: Quà của tớ đâu
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0

    Ủa, bé tí thế mà cũng biết đi ọp roài hả chị. Em có thằng em 9 tuổi, nó nhảy Au***ion và chát với một em là "Anh 19 tuổi, cao to, đẹp trai, sạch sẽ không bệnh tật gì" Chả hiểu đứa nào xui nó thế mà ra được câu giới thiệu kinh khủng vậy Thế chị đã dạy Tina câu nào đó tương tự chưa. Như câu " Em còn nhỏ, mẹ em không cho em đi chơi đâu "
    Hé hé.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thêm một ít nữa nơi sân khấu hoành tráng của năm 1885 nhé
    Mốt năm nay thiên về xu hướng tìm các đường nét tinh tế mà giản dị trong màu của đất, của hoàng hôn tím(hít hít). Sự kết hợp táo bạo của cá tính và nữ tính đã tạo nên dáng vẻ đặc sắc rất khác biệt cho người mặc các trang phục này....Và đây...xin giới thiệu hai mẫu mới đặc sắc của màn trình diễn của chúng ta với 2 siêu mẫu hàng đầu của tập đoàn...Canh Thân(nhìn oằn là bít trình độ nhẩy), người mẫu Kate F và Cindy N
    [center[​IMG][/center]
    Và đây là một số hình ảnh của phóng sự "Hậu trường"
    Sau một hồi trình diễn, các người mẫu của chúng ta đã khá thấm mệt và ngồi thụp xuống bậc lên xuống của sàn cát woắc. Thế nhưng sự mệt mỏi ấy chả làm 1 tên người mẫu nam đang ấm ức vì được trình diễn quá ít, đang tò mò vì lần đầu tiên được biểu diễn trên 1 sân khấu tuyệt đẹp như thế, hắn vô tâm lạnh lùng tiến đến gần cô bé người mẫu kia và...ngầng lên ngắm... nóc sân khấu. Thật là....
    [​IMG]
    Không những thế, sự ghen tị tràn lên trong các hành động vô cùng và vô cùng...bạo lực khi hắn quá khích trước sự chuyên nghiệp của ng mẫu khác, trước vẻ lộng lẫy quyến rũ của chiếc khăn...hoàng hôn. Hắn đã có sự giằng co ví...Không thể chấp nhận được tư cách nghề nghiệp và cách đối xử với đồng nghiệp như thế...hừm
    [​IMG]
    Nhưng thật tình cờ và bất ngờ, với một sự yêu thương bao la rộng lớn rất tiêu biểu của tập đoàn Canh Thân (cụ thể là khỉ nữ) hắn đã được cảm hoá trở nên đáng yêu hơn. Và kết quả là những nụ cười rạng ngời....Ôi, những cô người mẫu đáng yêu và đáng quý của tớ, hít hít.....xìiiiiiiiii.....xoẹttttttttttt(khăn giấy đâu, nước mắt nước mũi tùm lum rùi này)
    [​IMG]
    Kết thúc phóng sự nhỏ.
    Tác giả
    Tớ
    Xin chân thành cám ơn sự theo dõi của mọi người, hít hít
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 27/02/2007
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, vẫn có, vẫn có, ảnh của các người mẫu nè, hihihi
    Lãng mạn
    [​IMG]
    Cá tính
    [​IMG]
    Ấn tượng
    [​IMG]
    Và...trong nhà thờ...đầy truyền cảm

    [​IMG]

    Nếu thấy ảnh vẫn to thì nhắn tớ sửa lại nhé. Tớ đi vắng đây
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đẹp quá, hôm đó tớ ko đi là có cái may của tớ đi làm được mừng tuổi hihi. Nhà mình chuẩn bị cho vụ 30/4 đê hơi xa nhưng cứ phấn khởi trước cái
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chưa đi được, đói quá, hic. Tớ làm típ một seri nữa trong nhà thờ nhé
    Có tiếng con chiên thì thầm bên tai cha trong buồng xưng tội
    [​IMG]
    Lời nguyện cầu cho một năm mới bình an và có...tin vui, hít hít...Tớ trích đoạn nhá "....Con tuy không theo đạo và không phải là con chiên của người nhưng cũng cầu mong người ban phước cho con năm nay nhất thiết thế nào cũng phải lấy được hai cái váy cưới của hai đứa khinh người thái quá kia...amen..."
    [​IMG]
    Và rùi tình củm nhé
    [​IMG]
    VÀ thêm cái này nữa cho...công bằng, hì hì. Gạch lát bóng loáng và xưa lắm rùi, hai hàng ghế nguyện hai bên với năm tháng vẫn ánh lên nước véc ni bởi các con chiên vẫn chăm chỉ thường xuyên đến dự lễ. Tuyệt đẹp
    [​IMG]
    Lần này tớ đi ăn thật đây, à, sửa lại 1 cái rõ mặt ở bên trên đã, đói quá, huhuhu

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 27/02/2007
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bây giờ có rất nhiều người bị đói trước bữa ăn chính khoảng từ 1h30 đến 2h sau một thời gian dài nghỉ tết với thói quen xấu là ăn vặt liên tục, liên tục. Thế nên hiện tượng này cũng là tất yếu. Cái ảnh cuối cùng sao mà mình hạc, sương mai thế không biết
  8. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ấy chị ơi, có phân biệt giới tính chứ chị , chị viết bài trả nhời thế này em nó còn ngu dại lại hỉu nhầm hết thì chít dở. Em nm-m1 gì ơi, nhà này toàn các chị khỉ thui, mấy anh khỉ có vợ hết rùi nên fải về nhà với vợ
    to call my own... </font></em></p>[/sign]
    [/quote]
    Chài chị nói thía còn dễ nghe chứ con mịa kia nói khó nghe quá. Ko có khỉ đực nó ra đời thế qué nào đc. Ngu quá
    [/quote]
    má mì ơi, em không được chạy lung tung và nói với các anh chị lớn tuổi như thế nhé.
    Ommi đanh đá đâu rồi ra tiếp khách đi nào
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Oái, ai lại đi khoác cho mình 2 chữ "đanh đá" vậy nhỉ ?. Thật là nỗi oan to bằng cái đinh( mình định gõ dấu huyền nhưng không hiểu sao không gõ đuợc nhỉ ?)
    Cũng ra đón khách rồi đấy, hỏi "khỉ đực rồi sao?" nhưng chẳng thấy khách trăng sao gì hết, thất vọng quá. Cứ tưởng hỏi khỉ đực để cho ăn chuối chứ
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ô, thế năm ngoái có chữ đó, năm nay vứt đâu roài
    Chú đón con trâu cái này về rồi cho đi cày cũng ổn, mất 1 hàm rồi, cỏ ăn còn khó nói gì là chuối
    Hè hè, má mỳ cũng chua ngoa lắm, gặp chú Ôm xem thế nào nhỉ, đừng nói bậy quá là được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này