1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ommi, đứng lại Thích chạy ko hử . Thích chết ko hử . Uýnh cho chít bi h Hứ, đang bực mình . Rõ ràng là anh ko sửa được cái máy tính đó nhá, đúng rồi còn cãi cái gì. Dám xui dại linh tinh phèng lên thế hả, lần sau mà nhìn thấy cái IBM của anh em phá cho chít
    Bực mình quá, cả sáng ngồi hì hụi nhồi mặt vé, viết MCO, hoá đơn .. thế rùi đến chiều nó cancel cái rụp, phí bao nhiêu công sức của mình Tức quá đi mất. Ommi dở hơi Ram rủng rì thì đưa cho ai hỏi người đó nhá. Quà đi NT, nhớ mua, đừng có lờ lớ lơ
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 01/03/2007
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Úi giời, cảnh khói lửa cứ như Vĩ tuyến 17 ngày và đêm ý, chậc, mai omi về với biển roài em ạ nên cháy mạnh lên mí bén đc. Chẹp, xem cái này hạ hoả nhá. Cái con cún nhà Sd ý, nó cứ nhìn thấy chủ là lăn kềnh ra đòi cù kí, rất ngoan, ai gãi cằm gãi mũi là im thin thít, chả lạ lẫm rì cả. Mỗi cái tội thấy con mèo nhút nhát là bất chấp mọi hậu quả, bất chấp sự lịch thiệp mà cô chủ hết lòng dạy dỗ phi ầm ầm, vào cua rất lụa với bộ móng phanh ken két như Tom đuổi Jery hùng hục từ ngoài sân vào nhà (thánh địa mà bình thường ko bao giờ dám đụng chân). Thế đấy, đôi khi chả biết đường nào mà lần với cái bộ dạng ngoan hiền ngây thơ nhõng nhẽo pờ rồ...chủ của nó nhẩy (nhõng nhẽo ý như chủ). Trông tình củm chưa
    [​IMG]
    Đấy là ngoài hành lang, còn trong nhà này, trông cũng...tình củm chưa (Nhím vẫn chưa đòi được xiền à, đòi đi rùi khao tớ với nhá)
    [​IMG]
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Gỡ xuống theo yêu cầu không có người tuyên chiến ví tớ, lại không phải 1 cái nem nắm mà nguyên cả túi thì...eo ui...chít
    Chúc omi lên đường vui vẻ nhá, chả mấy khi được phờ ri, cậu cứ tận dụng hết dịch vụ đi nhá
    À, nhưng có bơi thì cũng phải nhớ đường về nhà, đừng để tim rụng linh tinh giống i ốt yếu tim nhá
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 01/03/2007
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Rảnh trả lời nhóc tí. Tình trạng máy như em kể thì cài lại là đúng rồi. Nhớ sao lưu dữ liệu cần thiết ra ổ cứng khác hoặc usb khác. Xong xuôi format tòan bộ ổ cứng bị lỗi, cài lại window, cài các chương trình cần thiết. Nếu muốn máy chạy nhanh thì đừng có đụng chạm gì đến Corel hay Photoshop gì cả. Máy tuổi thọ 3-4 năm thì tốt nhất cài Win 98 hoặc Win ME (XP cũng được nhưng khởi động hơi lâu), Office 97, ACD 5.0. Nhờ ai đó rành làm giùm chứ tự nghịch coi chừng lợn lành thành lợn toi, dữ liệu tiêu.
    Cái "geniune" nguyên nhân là do cài Win XP để tự động update. Thời buổi WTO bản quyền nó xế đấy. Không update thì k bị "geniune". Còn muốn update k bị "geniune" thì cũng không khó khăn gì lắm. Nhưng máy chậm vậy càng update càng chết. Vì nó nặng nề kiểu bà bầu đeo ba lô ngược.
    Máy chậm, cũ cài thêm chương trình antivirus, anti spyware thì càng rùa. Không cài thì sớm muộn thì lại... bà bầu chậm rì rì. Giải pháp tạm thời thì nên chia đĩa thành 2 ổ, tất cả mọi dữ liệu để ở ổ D, my document cũng set lưu ở ổ D. Cài window vào ổ C rồi ghost 1 file lưu sang ổ D. Có gì thì bung file ghost ngược từ D sang C thì máy lại ... như mới cài. Nhưng tốt nhất... là phun nước rồi ném đi xin phụ huynh mua cái khác cho nhanh.
    Thế nhá!
    @ Đứa nào đó: A rảnh chỉ viết thế này thôi, cho đầu óc nó nghỉ. Cái ấy ấy ... thì chịu. Cố gắng tự viết đê, cần gì thì alô hỏi nhá. Muốn ăn phải lăn vào bếp chứ.
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác Green lại cái kiểu hướng dẫn nửa vời. Chẹp Chẹp
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hứ, cái giọng này nghe quen quen! Hoá ra là người nhà mình à? May mà bác suốt đầu lộ diện nhá, không ra đường lại toàn đeo mặt nạ uýnh nhau sứt đầu mẻ trán mà không biết. Nhà mình có cô tài nhớ, chọn chồng làm mod mới oách xờ lờ mờ chứ! Thảo nào, ngày xưa mình cứ théc méc mãi, làm sao mà họ lại quen nhau. Hoá ra có đứa sì pam bài nhiều, bị mod nhắc nhở, rồi làm quen với mod, hề hề, thế là con bé hĩm ra đời, hoá ra là vậy chẹp chẹp Giờ thì tớ đã hiểu người ta iu nhau thế nào rồi
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chào mọi người tớ ngược đây
    À, sáng dậy, sm nhắn cho tớ số ĐT của bà chị ham chơi biển nhỏ nhé, lần trước hỏng hệ điều hành mất hết contact rồi
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, hình như nhầm roài
    Tớ đói quá, tối qua ăn muộn thế mà vẫn cứ đói, hic.
    Giờ chắc tớ đi vắng cả sáng đây, hihihi, chúc cả nhà 1 ngày tốt lành. À, mai rằm đấy, cả nhà chịu khó đi lễ nhá, nhất là các khỉ nữ ý. Chậc, các cụ nói rùi "Lễ quanh năm không bằng rằm tháng giêng" mà. Iu cả nhà nhìu
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái đầu ở trong ảnh có phải là tóc muối tiêu không nhỉ. Sao mà nhiều tóc xâu thế ???
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lăn rồi ông anh ạ .. Lăn lông lốc rồi Chỉ có điều trong lĩnh vực đó em là BEGINER Mà lại phải thuyết trình trước Hội đồng Quản trị của người ta
    Bài toán nan giải đấy chứ ... Ý tưởng thì có nhưng chỉ diễn giải trên 2 trang giấy là cùng.. mà đem 2 trang giấy đó ra nói thì hơi kỳ cục
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này