1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ toàn chuyện vui, cậu đọc mà ko thấy ah? Vui đến nỗi Em Út nhà tớ đang mãi đi tìm cái biểu tượng cười bò lăn bò càng như bên Ya hô mà chưa thấy kìa
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui trời đất, tớ đọc cứ ấy ấy làm tớ ấy ấy quá, ấy ấy chóng hết cả mặt mũi, cười chả nhìn thấy tổ quốc đâu nữa. Công nhận có cái người ấy ấy ấy nhờ trợ lý nhờ...nhờ...nhờ...ấy ơi là ấy nên mình cứ phải ấy ấy, chẹp, viết ấy ấy xong thấy ấy ấy quá đi mất...ấy một hồi xong chả hiểu cái ấy ấy là gì, mình đang ấy cái gì nữa, hihihi
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Xê cái gì mà xê, mà chị xinh đẹp hôm nay post bài ầm ầm thế nhỉ. À chắc tại hôm nay HN trời lạnh trở lại
    A cái bài trên ấy kêu em có tội? Tội gì nhỉ? Nghĩ mãi mà ko ra
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trời, lần đầu tiên nghe Vua điệu gọi mình bằng cái tên vàng vàng kia, hồi giờ toàn kêu mình bằng bà chị già chát, nghe thích thú lắm
    Còn chưa biết tội gì, thất hứa rầm rầm thế mà chưa biết tội gì
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui, tội lỗi, tội lỗi quá, sao họ cứ gọi nhau chị xinh đẹp với em xinh đẹp ầm ầm thía nhỉ, làm mình cứ ghen tị
    Chị sda xinh đẹp ơi, bao giờ chị đến xử lý cái máy tính của em Út xinh đẹp được ạ
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả ngày nghe cái từ đó mà ko bị nhiễm mới là lạ. Chị ko nghe câu "hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều à" sao còn thắc mắc nhỉ?.
    À thì ra hôm nay có 2 người tung tăng cười đùa mới thèm tính tội thất hứa em, ăn theo cũng hay đấy nhỉ
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cứ xếp hết cái lịch đi chơi đi rùi xếp lich cho chị là được mừ
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Kinh kinh, lại đến lượt có người tranh thủ "hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều" kìa. Rùi, đợi 30/4 này có một số người vào đó ăn gà nướng thì có bao nhiêu cái hứa cái thất thì thanh toán tất tần tật đi
    Hic, chỉ vì không có xe mà bỏ qua vụ miến xào, ghét quá
    Sư tỷ ới ơi, em mới có một sê ri ảnh chụp hoa loa kèn đấy, hôm nào tặng cho sư tỷ nhá
    Tình hình là tớ chính thức hoãn vụ đi vào miền sư tỷ sang tuần sau vì rất nhiều lí do. Chậc, do đó tớ rất hào hứng và hăm hở đăng kí tham gia vụ 8/3 của nhà mình. Nhưng sao không là mùng 7 hay mùng 8 mà lại là mùng 9 nhở. Nhưng thui, không sao, vì tinh thần vì tương lai cưa tán của các khỉ nam nên ... mùng 9 cũng được
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế hoãn hả sếp . Đang định hỏi tình hình vé tàu xe thía nào.
    Vụ rắn ăn ếch, người ăn rắn thì làm vào 9/3 là hợp lý mà, vì 7/3 hay 8/3 còn fải tham gia ở công ty nữa chứ . Trưa mai cty em liên hoan chả cá, chả hỉu có trò vè j hay ko , vì có hội độc thân của cty rất hay tụ tập để cổ vũ các độc thân member mau mau biến khỏi hội
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui...mọi người quyết định đi nào cả nhà ơi....RẮN hay ẾCH đây nhỉ (vì nếu là rắn thì tớ sẽ đặt bàn trước, còn ếch thì chắc không cần đặt trước)...
    P/S: sáng nay vừa cãi nhau cùng lão sếp già...mấy lần đổ lỗi cho mình, mình đã lờ đi rùi...hôm nay không thể chịu đựng nổi phải làm cho ra nhẽ....Mặt lão bây giờ giống như con gà mắc tóc vậy...đần thối.... Dù biết thể nào lão cũng ghi nợ ghi thù....nhưng nhịn it thì chịu được chứ nhịn nhiều thì không thể.......Đã thế hôm nay lão còn bắt tớ đến cq từ 7h15 nữa chứ...cú thế không biết....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 07/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này