1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị giơ 1 tay biểu quyết cho ẾCH. Rắn, eo ui, nghĩ đến là sợ rồi, làm sao mà dám ăn
    @Muội ơi, thích nhất cái hoa ấy ấy
    @Cyber ơi: thông cảm nhá, có người phong chị là "Hot Member" của nhà CT, thế nên chị phải chứng tỏ..., híhí
    @Sông Đà: cô có nghe Sm nói ko, 30.4 cô vào đây, vào đây biết tay tui. Mới tuần trước hứa, tuần này quên sạch rồi
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang phải chịu một sự tra tấn độc ác tàn bạo, huhuh, mới h này mà người ta đã rán gan thơm lừng lên rồi, lại còn canh dưa, chậc, hình như cho hơi đậm, chẹp, đói quá.
    Kinh nhỉ, dạo này nhà mình văn thơ lai láng nhỉ, đã có ai nhận được bó hoa nào chưa mà tâm hồn bay bổng thế
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cô Hoa này lại làm hỏng tâm hồn văn chương của người ta
    Bài thơ hay thế mà lại xuyên tạc
    Hỡi thế gian
    Tình là chi
    Khiến lứa đôi thề nguyền sống chết
    Post lại đầy đủ nào
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ thế này nhằm nhò gì sếp, tâm hồn mới bay bổng quanh nồi lẩu ếch nên mới nhắc đến toàn ếch vậy thui
    Chưa có ai lấy rắn rết làm chủ đề thơ thẩn nhỉ
    Mà mọi ng biểu quyết rắn hay ếch đi, cứ lấy thơ ra trả lời nhau thế này hoa mắt quá
    Em có ý kiến là nếu ăn buổi tối thì lẩu ếch, trưa thì đi xa xa ăn rắn cho hoành tráng, nhưng nếu vào trưa thì lùi xuống trưa cuối tuần
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Tỷ ơi, em chưa được ăn xịt rắn bao giờ, còn thịt chuột nữa, chắc phải có cơ hội chạy vào trong miền Tây mí ...chẹp...chẹp...nên em cứ thích rắn, cho dù cái cảm giác ăn ko dám thò chân xuống đi nữa, thế mí ngon.
    Ờ, mà như ý kiến trợ lý ấy, trưa đia xa xa nên trưa thứ 7 này đi, còn ếch thì chỉ có chiều tối, thứ 6 này lun cho đúng lịch trình, hì hì
    Tỷ ui, tết vừa rùi em có hoa ấy, nên tranh thủ ấy ấy hoa ấy nhiều lắm, chậc, nhưng làm thế nào chuyển cho tỷ được nhỉ, em để cỡ ấy to quá nên nó nặng chịch
    Vừa đọc bờ lốc của ấy ấy, chẹp, tự dưng thèm ăn kem quá, hihihih
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 07/03/2007
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Ui thơ thẩn nhà này ghê quá, thui vậy mình ăn ếch đi cho cô Hoa cô đỡ nhớ nồi lẩu ếch
    Hichic sáng nay tớ vừa đưa cho anh công an 100k về mua hoa nhân ngày 8/3 cho vợ rùi đấy . Giờ sợ wá không dám ra đường nữa, đói cùng ở cơ quan, chỉ sợ ra đường lại có anh công an đòi hoa cho vợ thì chít . Giờ đói wá bít làm sao bi giừ ấy ấy ưi (mong sao có nhìu ấy ấy)
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao đen vậy. Thì cứ vẫn đi ra đường nhưng ngồi sau xe anh chàng nào đó. Khỏi phải lo công an.
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thương cô quá cơ! Mà cô ơi, chắc anh ấy ko mang 100K về mua hoa cho vợ đâu, anh ấy lại nướng hết vào bàn nhậu ấy mà. Đáng ghét!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chia bùn ví Nhím, chắc tại hôm nay má ko hồng hồng, mắt không hồng hồng chứ như hôm ấy ấy, thêm nữa hôm nay giáp ngày ấy ấy thì ai nỡ phạt nhỉ. Cơ mà cái anh (hay là em) công an đấy ấy nhỉ, chẳng ấy gì cả, ấy thế cơ chứ. Kiểu này một là chưa vợ, bơ vơ người yêu, chả có em gái, hai là thần kinh rung rinh roài. Đúng là quá...ấy
  10. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô chưa. Mai cô sẽ nhận được 1 cơ số quà để bù đắp cho 100k và cái sự ấm ức đó.
    Tôi đã từng tuyên bố mai mốt có SV nào con của CSGT là tôi nhẹ thì cho đá lượt về mà nặng nữa thì... xuống hạng Hờ, giận quá nói thế mà quên mất truớc mặt mình là đứa em con ông cậu công an yêu quý của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này