1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    phung soul: ma toi nay chi co ranh ko
    Quynh Nga: chị chưa biết
    Quynh Nga: hehe
    Quynh Nga: nhưng lười đi quá
    Quynh Nga: chị chả có gì để mặc
    Quynh Nga: bửn hết rồi
    Quynh Nga: để ở Vinh hết rồi
    Quynh Nga:
    phung soul:
    phung soul: chi nhan chi Trang di cung
    phung soul: rui chi Trang qua don mang do cho muon luon
    Quynh Nga: em ác nhẩy
    Quynh Nga: chị mặc đồ chị Trang thì cái quán đó vỡ hết đồ vì dân tình ùa vào xem
    phung soul:
    phung soul: gi den noi do ha chi
    Quynh Nga: em chịu khó hìn dung là thấy í mà
    phung soul:
    phung soul: em hinh dung kem lam
    Quynh Nga: quần thì túm trên túm dưới
    phung soul: em chi tuong tuong la
    phung soul: oi
    Quynh Nga: (ko nó lại tụt à)
    phung soul: em con nghi la ko the tum dc
    phung soul: vang
    phung soul: dung nhu trong ngoac i'' chi ah
    phung soul:
    Quynh Nga:
    Quynh Nga: ôi chị đau bụng rồi
    Quynh Nga: thôi em có cái áo len nào chật chật rùi thì mang chị mượn
    phung soul: hic hic
    Quynh Nga: mặc vào kèm đôi tất mí cả đôi bốt
    phung soul: ao'' len cua em loan loai rong thung thinh
    Quynh Nga: khỏi phải mặc quần nữa
    phung soul: vi em ko quen mua do bo''
    Quynh Nga: tiện lợi mà mốt chán
    phung soul: ac
    phung soul: ac
    phung soul: nhung ma no ko du dai dau
    phung soul: oi
    phung soul: amen
    phung soul: chit cuoi
    phung soul:
    Quynh Nga: hi hi
    Quynh Nga: phung soul: nhung ma no ko du dai dau<--- ko sao ko sao
    phung soul:
    Quynh Nga: thời buổi này là phải mặc dư xế
  2. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Đấy, tình hình là như thế, cho nên tớ không bít tối này có tham gia nhà mình đuợc không.
    Ommi có nhiệm vụ đến trước giữ bàn nhá. Năm ngoái Cyber phải ngồi từ 5h30'' chiều cho đến 8h tối mới thấy có Amore lò dò đến đấy
    Vụ kia tớ biểu quyết ếch. Tớ hông dám ăn rắn- Hic, tớ nghĩ xế
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    HBB ơi, đầy đủ bài thơ này!
    Vấn thế gian tình thị hà vật
    Trực giao sinh tử tương hứa
    Thiên nam địa bắc song phi khách
    Lão xí kỉ hồi hàn thử
    Hoan lạc thú
    Li biệt khổ
    Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
    Quân ưng vấn ngữ
    Diểu vạn lí tằng vân
    Thiên sơn mộ tuyết
    Chích ảnh hướng thuỳ khứ
    Hoành Phần lộ
    Tịch mịch đương niên tiêu cổ
    Hoang yên y cựu bình sở
    Chiêu hồn Sở ta hà sai cấp
    Sơn quỷ ám đề phong vũ
    Thiên địa đố, vị tín dữ
    Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ
    Thiên thu vạn cổ, vị lưu đãi tao nhân
    Cuồng ca thống ẩm
    Lai phỏng nhạn khâu xứ.
    Hỏi thế gian, tình là vật gì
    Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
    Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
    Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn
    Khi hoan lạc vui vầy
    Lúc chia ly đau khổ
    Đều chỉ vì si mê một người con gái
    Lời người nói ra
    Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
    Tuyết chiều trên Thiên Sơn
    Bóng lẻ ấy biết về đâu
    Ngang bước sông Phần
    Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa
    Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở
    Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng
    Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương
    Trời cũng hờn ghen
    Chẳng thể nào tin được
    Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi
    Ngàn mối sầu vạn cổ
    Lưu lại đợi người thơ
    Hát trong điên cuồng, ca trong đau khổ
    Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào​
  4. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Amore phải tặng hbb cái bài hát gì ấy nhỉ, các khỉ nam nhà mình rất tuyệt vời, tối nay thì có Cyber và Ommi, Tối mai thì có hbb. Các chị em đồng thanh nào, E hèm alô alô, một hai ba.....
    Cyber, Ommi, Hbb đẹp trai..............
    Cyber, Ommi, Hbb Galant.......................
    Hbb mà trừ những lúc xấu tính là mình yêu hbb lắm đấy
  6. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Thế là tối mai à? Sao ko để ngày kia đi?
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chưa dậy à? Các cô khỉ khéo ngạt vì hoa quá nên ngủ dậy muộn rồi. Các chàng khỉ chắc tặng hoa mỏi tay quá nên đi làm muộn rồi. Có mỗi tớ chăm chỉ đi làm sớm.
    Sáng nay trời lạnh nhỉ! Lạnh đến nỗi thở ra cả khói kìa!
    Tối nay thế nào, có chắc chắn là đi ko nhỉ? Hbb ơi, cậu ra confirm đi nhé!
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Say trà hết rùi hay sao mà hnay không thấy ai vậy
    cả nhà ơi, ai kể chuyện cười đi
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đi chứ ! 6 giờ tập trung ở lẩu ếch Trúc Bạch
    Cô nào cần đón thì đăng ký sớm Cả năm chỉ có một ngày duy nhất này được hưởng ưu đãi thế thôi đấy
    @ Hoa : đó, tớ dịch sát nghĩa hơn cậu mà
    Hỏi thế gian tình là chi
    Khiến lứa đôi thề nguyền sống chết
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hà, em cũng đến cty từ lâu rùi . Hôm qua ngủ ngon quá
    Sáng nay trời lạnh lạnh lại hơi mưa nữa, nhưng thích nhất là nói hay thở đều ra khói, hay thật [:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này