1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, nhà mình thì ai còn có cốp xe nữa đây nhỉ? HBB và Ommi. Mà Ommi thì không thể nào có cái tính tranh cướp 5 gói động phộng với bạn gái cả =====>>> Amore nói đến đây thì tớ tự đoán ra người tranh cướp đậu phộng với Cỏ May là ai rồi
    Ai ơi ai ới ai ời
    Ăn tranh đậu phộng có ngày ... nghẹn ngào vì sặc
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Câu ấy sửa lại thế này được ko Hoa:
    Ai ơi ai ới ai ời
    Ăn tranh đậu phộng có ngày sún răng

    @Muội ơi: vẫn y kế hoạch như cũ chứ? Chiều T6 tỷ bùng làm nhỉ, đầu tiên là gà ngon, sau đó là lang thang bờ biển nhé
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @chị biennho: có lẽ chị em mình phải cho người ta một động từ nào đó mạnh hơn để người ta sợ lần sau người ta mới chừa được cái tính tranh giành với bạn gái đi chị nhỉ! Ví dụ: thay vì sún răng thì là sưng mộng răng chẳng hạn
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua ăn mì xào ngon nhờ, lúc đầu ăn một con mực còn hào hứng đến con thứ 2 thì răng như ông lão với bà lão hết vậy, chán chả buồn nhai. Lúc về đến nhà tớ uống hết một chai nước mà vẫn khát. hihi Sáng nay lại ăn sáng với món mì xào tiếp, no dồn đói góp
  5. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị, ghen tị quá!
    Món mì xào hôm qua ngon là nhờ trình của người nhúng mì, Trang nhở
    Mà hôm qua tên kia mở cốp xe lúc nào mà nhanh thía chứ.
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hay là thay vì sưng mộng răng mình thay bằng sưng cả cái miệng tham ăn đi Hoa, vậy hoành tráng hơn, em thấy thế nào
    @Muội: thời tiết đang vẫn tuyệt vời: trời xanh, mây trắng, nắng ấm, gió mát, biển trong xanh, sóng nhẹ nhàng, hihi

  7. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Không phải sáng nay mà là sáng qua. Hờ, chắc đói mực quá nên mờ cả mắt đây mà.
    Tôi cũng có chứng kiến mấy lần sự tranh cướp kỉu đó rồi, cũng bít sơ sơ rùi. Cơ mà chưa thấy ngừi ta tranh với mình nên mới mất cảnh giác như cô nói chứ không phải cái vụ điểm chác. (Vụ đó ngừi ta đã thanh minh là tại 1 buổi tối lãng mạn bên bờ biển, gió và nước dừa làm ngừi ta....)
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, nếu thế nè mà bị ghen tị rùi thì chắc chị không biết dùng từ gì hơn từ ghen tị khi suốt ngày nghe mấy cô khỉ anh khỉ hẹn hò nhau rồi nào là iu lắm, thương lắm, ngon lắm, mỏi răng lắm.... Hic hic, nghe mà xót hết cả ruột, chỉ muốn bay vèo 1 cái ra ngoài ấy triệu tập Hội nghị Khỉ lâm 1 chuyến thôi
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 12/03/2007
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sori cả nhà, nhầm
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 12/03/2007
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa thì tớ không ngại trời mưa, cơ mà tớ không có xe để đi, có 1 cái thì hôm trước mới chở cô tớ đi chùa gặp đường trời mưa, phanh nó cứ trôi tuột đi sợ mất vía nên chả dám sờ nữa. tớ yêu mực nhưng tớ yêu...mạng tớ hơn, hihihihi
    Xời, mà bây giờ mí thấu hiểu bản chất à, quá muộn màng nhưng dù sao cũng còn hơn là...không. Đừng vì được chấm điểm cao mà mất cảnh giác nhá
    Ui, tớ thèm mực quaaaaaaaaaaaaá
    Tờ mờ tí, sáng nay cô Hoa ví cô Trang buôn bán cái gì hay thế, cái YM của tớ nó phập phù quá, chả nói chuyện ví ai đc cả
    @Sư tỷ: dạ, nguyến ý vân, chuẩn bị bùng làm đi gà ngon nhá. Chẹp chẹp...alô...1...2...3...4....tình hình thời tiết trong ý thế nào rùi NTer
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này