1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Suỏằàttttttt......
  2. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Kiến vàng thì tớ bị cắn rồi nhưng không sao!
    Vừa bị kiẽnanh cắn 1 nhát đau cả . . . tòan thân!
    Smkt nhắn lời xoa dịu dùm mình nhé!
    Qua bên du lịch tìm topic Đại lãnh hàoi kg ra nên nhắn nhít 1 chút bị Kiẽnanh cắn đau quá!
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi giữa nơi này và cảm thấy tôi tìm thấy chính mình. Giữa tiếng người cười nói xôn xao tôi vẫn thấy lòng mình trôi theo những bản nhạc, thấy mình như thể đang đứng bên bờ sông Danup xanh, hoặc đang thả mình trên dòng sông Mississippi lấp lánh. Một phút bị điên của HMH
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 12/03/2007
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đúng là điên thật, giữa HN mà tưởng tượng đứng bên bở Danup xanh, thả mình trên dòng sống Mississippi, ko điên mới là lạ
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi, em thông cảm cho cô này, cô này cuộc đời chỉ biết NGỦ, nên chẳng bao giờ biết TƯỞNG TƯỢNG, LÃNG MẠN là cái rì rì đâu, lúc nào lẩn quẩn trong đầu cô í cũng là cái CHĂN to đùng, chấm hết. Đấy, thương vậy đấy. Vậy nên mới có tên VUA NGỦ mà.
    Thông cảm Hoa nhá
  6. kinhte1

    kinhte1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có gì điên đâu. Vì đang ở giữa HN nên mới phải tưởng tượng về dòng Đa nuýp, chứ nếu đang ở đó thì cần rì tưởng tượng nữa
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    ..... và tay chân chới với, miệng ngâm thơ HELP ME sau khi đã uống một bụng nước
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, các cô tưởng tường gì thì tưởng tượng nhưng đừng tưởng tượng cái dòng sông Đa nuýp giống như cài dòng sông Tô Lịch ở HN nhé .
    Còn tớ, cái gì mà mắt chưa thấy là chưa có tưởng tượng ra được
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thế hình ảnh cô Hoa đứng bên dòng sông Danúp xanh và thả mình trên dòng sông Mississippi lấp lánh kết thúc theo kiểu kinh dị trần trụi của BB thế này ah?
    Thôi, chị về đây. Bibi cả nhà, không dám ở lại tưởng tượng tiếp cô Hoa sẽ thế nào sau sau đó nữa. Hẹn gặp lại ngày mai
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Rồi có một chàng "bạch mã hoàng tử" (hbb) xả thân anh hùng cứu mỹ nhân cởi bỏ áo choàng màu tím củ (quả thật sau khi tra sách cổ của gờ ren má zơ thì có màu này), xếp gọn đôi giầy thể thao, tuy nhiên vẫn giữ thắt lưng ở cái quần chun lao xuống vung tay đạp chân đúng dáng bơi ếch ra...vvvvv....ớ.....ttttttt. Khi nàng (Hoa) lên bờ, chàng bạch mã hoàng tử trồi lên và bỗng thấy...trờiiii...nước sông Danup quả thần kì hay do trời thương người hiền lương...tóc chàng đã dài, dày, rậm y như....(tớ chưa nghĩ ra hình ảnh nào cụ thể và ruyền cảm được, cả nhà nghĩ hộ tớ nhá)
    @Trungtruc: Tối thứ 7 tớ có mặt ở hải đăng Đại Lãnh chứ ko phỉa Đà Lạt. Cái vụ Đà Lạt ấy của bạn Nhím và Sông đà, cậu cứ nhầm hết cả rùi. Để tớ sang rút nọc kienxanh nhá, hihihi, chị ý cứ để tớ "đàn áp"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này