1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đem tớ ra tưởng tượng thế này à? Tớ muốn đi thuyền trên sông Missisipi chứ ko để mình phải kêu HELP ME rồi bạch mã hoàng tử HBB nhảy xuống cứu đâu.
    Nhưng trong đời tớ sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để đi đến những nơi có 2 dòng sông này
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cô. Tôi ủng hộ cô, mặc dù tôi cũng đang tưởng tượng ra.........sông Tô lịch. Hic, ngày nào tôi cũng phải ngắm sông Tô lịch nên ấn tượng quá đi mất thôi. Không hiểu ông cha mình ngày xưa chèo thuyền trên sông Tô Lịch nó thế nào nhỉ
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sông Tô Lịch.
    http://dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=%2BThwAax4vO6eEkGAxzhaIg%3D%3D
    Cái site Đặc Trưng này, ông tổng ở công ty Tinh Vân viết nhiều bài kỳ quái phết. Mấy ông lãnh đạo công ty này rất hay, chỉ mỗi tội nhân viên chuối kiểu như tớ.
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà buổi sáng.Vui vẻ nhé cả nhà. Nếu rãnh rỗi lại tiếp tục tưởng tượng sau khi có anh hùng HBB cứu mỹ nhân HMH thì sự việc tiếp theo sẽ là gì
    Riêng nói với MT là ko thức khuya quá nhé.
    Muội ơi, 2 chị em mình ăn luôn 1 con gà hay nửa con gà nhỉ. Thật ra tỷ phải về nhà ăn cơm như bình thường đấy (ăn cho có,hihi)không thôi kẻ địch lại đoán được ngay chiều bùng làm đi chơi, hichic. Ah, tối mình ăn món gì em nhỉ, mình cứ bàn ngay trên này cho ...cả nhà xèm, hề hề. Muội mua vé tàu chắc chắn chưa để tỷ còn đặt phòng.
    Đau đầu nhỉ, nghĩ mãi mà ko ra phương pháp nào khả dĩ cho vẹn cả nhìu đường Đôi khi con người ta phải khổ sở thế này nhỉ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, đấy là tỷ bảo nhá...chẹp...em mua vé rùi, tỷ cứ chắc chắn cho e 1 phòng, hihihi, và bẩu họ cho em thuê lun 2 xe máy nhé. Chẹp, gà ý ạ, hôm trước mami rán gà xong bẩu đây làm lần ăn hạ chốt rùi dừng đến khi hết dịch, rời ạ, em vào đấy trả thù, hihhi, nhưng chắc cũng chỉ ăn hết nửa con thui ạ (chả lẽ mình lại bảo cứ nguyên con, còn thừa mang về khách sạn tối nhâm nhi như nhai...bò khô)
    Chẹp, tối à, bây h 1 list các món NT đang quay như chóng chóng nên em chả bít chọn cái rì, nem nướng, bún thịt nướng, bánh cuốn...chậc...hic...hải sản...hì hì..món nào cũng được. Hay là mình đi ăn cái chỗ hôm nọ tỷ dẫn đi có nguyên cái củ xả bao thịt và tôm nướng ý...chẹp chẹp..nhá..tại ở đấy có nhìu món, tối về mình đi dạo ăn ngao nướng, mực xào gì gì đấy ở cái quán hồi trước em ví trợ lý măm. Ờ, mà trong ý có chè hông hả sư tỷ, rùi mình đi chè kem gì đấy xong ra bãi biển ngồi hóng gió buôn chuyện nhỉ.
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    2 chị e nhà này tung tăng thèm quá. Nhớ phần e gà ngon với nhé. E đang có kế hoạch 3 năm nữa cả gia đình sẽ lại Nha Trang tiến 1 lần. Hihi, lâu nhỉ, nhưng cũng phải quyết tâm phục thù........gà ngon
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất trưa tự túc, rùi đi dạo biển, xế đi ăn các món gì ở cái quán em thích, tối lại tiếp tục hẹn hò gà ngon và cà fê bờ biển nhá Muội, híhí, hoành tráng quá. Cái quán này chị đã chỉ cho MT mà nhìu món quá cô í ko có TG đến, tiếc nhá MT nhá. Ah, mà ko phải củ xả đâu em ạ, nhầm nhọt rùi, mía đấy chứ em
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    @ Nhắn Ma Thuyền nhà Canh Thân
    Lâu quá rồi ko chat, nhớ quá cơ.
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Phục thù gì ko biết nữa. Khi nào lần trước ăn ít thì lần sau phục thù, nghe còn có lý. 03 người mà xơi lun 2 con gà to đùng, thế mà còn hậm hực gì nữa MT Hay là tại cái đĩa xương gà trước mặt chị biennho đầy hơn cái đĩa xương của MT
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Oái, nhà mình gần trôi xuống trang 2 rồi này, cả nhà nghỉ trưa ăn uống lâu thế ko ai viết gì cả. Em tranh thủ vào viết vài dòng nhắn nhủ không lại khổ thân biennho chị í cứ phải độc diễn cả trang này, thương quá đi cơ!
    Theo tính toán thì chỉ việc đi thăm sông Danu, tớ sẽ được đi qua các nước sau: Đức, Áo, Szlovákia, Magyarország, Hung, Bulgary, Sec, Rumani, Moldova và Ukraina. Ôi, thế là đi gần hết châu âu rồi!
    Cả nhà có ai có tâm hồn đồng điệu đi dọc sông Danu như tớ ko nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này