1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Rồi, ra chợ mua 1 tá ống hút. Cần ăn uống thì thì... hút. Thức ăn thức uống trôi cái tuột vào dạ dày, khỏi đau. Chắc khoảng 1 tuần thì khỏi.
    Giỡn vậy thôi, lấy chanh cắt lát mỏng, bỏ hột, để vào bát con. Đổ mật ong vào ngập hết các lát chanh, để khoảng 1h thì lôi ra xử. Lát chanh vừa ngậm vừa nhai vừa nhấn vừa nhá. Mật ong thì cứ tự nhiên mà chấm chấm mút mút. Đảm bảo đỡ ngay.
    Chú ý: Nếu nhấn nhá chấm mút mãi k khỏi thì ra chợ, kiếm cái ống hút to to thay cổ họng cho nhanh.
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Xong cái vàng vàgn đó là một đống nhiệt với 1 đống mụn nổi lên vì nóng. AI lại đi xui con gái nhà người ta làm thế bao giờ. Hấp lá hẹ với đường phèn đeeeee. Bông măm cái đó là khỏi he he
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Up nào! Chúc cả nhà tối thứ 7 vui vẻ nhé! Topic gần xuống trang 2, thương quá đi mất!
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chán cái cô này. Đọc bài thuốc đúng theo kiểu đau bụng uống nhân sâm, chỉ đọc có mỗi 1 trang thôi. Đợi đến lúc đọc sang trang sau thì tắc tử chết cha con nhà người ta rồi.
    Chẳng phải tự nhiên mà kết hợp chanh và mật ong. Giống như có giai phải có gái. Cô nhờ!
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm, nhờ cái bài học "đau bụng uống sâm..........tắc tử" mà e đọc kỹ lắm ạ. Ui,đã lỡ tranh luận thì tranh luận cho trót
    1- Bài đó đúng e đâu có bảo nó sai mà bác bảo là phải kết hợp như trai với gái
    2- Bác chưa hiểu hết bệnh nhân nên e mới nói rõ thêm cho thôi bác ơi
    3- E chỉ nói lên 1 bài thuốc tương tự nhưng hợp với bệnh nhân ạ
    Gớm, chưa gì bác đã lại xổ ra tiếp 1 tràng
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Cái cô smkt nè từ sáng sớm nay cứ gọi điện hỏi thăm hết hàng ăn bún ốc, bún riêu cua, rùi đến bún cá, lại nhảy qua bún chả. Laà mình cứ ngồi chỉ chỏ những hàng đấy ở đâu, sáng sớm chưa ăn j mà cứ phải ngỗi nghĩ ấc quán ăn, oh mà cứ tưởng chỉ xong thì được rủ đi ăn, naà ngờ chỉ xong cô í cho mũi 1 câu: "uh tớ biết rùi, cảm ơn nhé" hờ hờ thế có tức không cơ chứ
    Ui đói quá, thích đi xem phim có Bi đóng nữa, hicchiic có ai rảnh đi xem phim cả Nhím không
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ rảnh, tớ nhận lời mời của Nhím, Nhím rủ tớ đê, theo các phương tiện liên lạc có thể, hihihi. Nhím thông cảm sáng ra tớ mới mở mắt đã nghĩ đến chuyện đi ăn ngoài rùi, hihihi, rủ mami đi ăn lun, hôm nay đẹp trời ý mà. Tớ vừa đi ăn về, bún ốc và nem ốc ở Phù Đổng Thiên Vương, chậc, no ơi là no
    Thanh củi bác gỉn lai và MT thân iu. Bác gỉn lai ạ, em "người đẹp máu nóng" nên MT nhà em mí nói thế, hihihi
    Mà yêu cầu bác gỉn lai giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nhá, bom ví "mìn" rì hử. Dạo này bác vẫn thở đều chứ ạ
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    @m: to bị KTT out rùi, co gì to sẽ liên lạc cả sm sau nhé
  9. MrLoyal

    MrLoyal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cũng chúc ấy mọi tối thứ 7 vui vẻ.....
    Bạn thân của ấy
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm ơn ấy nhé! Tớ có bạn thân từ bao giờ ấy nhỉ?
    Hôm nay ấy lại thảnh thơi lướt nét chiều chủ nhật nhỉ? Về bị ăn đòn đừng có mà gọi tớ ra cứu nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này