1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Các cậu cứ rủ nhau vào Sài Gềnh làm hết đê, hihihi, để tớ ở ngoài này canh nhà phía Bắc một mình cũng được, một năm, à quên, 1 tháng đôi lần ra thăm bạn cũng được (nhớ có tiêu chí nhà mình nhá "khách đến nhà không quà không tiếp")
    Có nảy sinh ý định, có bị dụ dỗ lôi kéo nhưng tớ vẫn không thích ở Sì Gềnh, thế mí bùn chứ. Trừ phi.....
    Hôm nay đi taxi có một đoạn mà đau đầu chít thui, người tớ cứ nhộn nhạo lung tung, may mà vẫn còn giữ được mấy món ngon ngon trong người
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vào đây đong đưa kinh nhể Gr
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Spam nào!!!
    - Lời cầu hôn đẹp nhất: "Ôi! Mỗi lần em trách mắng, anh vô cùng thích thú. Nếu em muốn cảm giác này diễn ra lâu hơn nữa thì hãy về với anh!" - đó là một trong những lời cầu hôn hài hước nhất mà một người đàn ông có thể nói với cô gái của mình.
    - Lời cầu hôn chân thành nhất: Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em!
    - Lời cầu hôn hiếu kỳ nhất: Anh không hiểu tại sao người ta phải làm đám cưới? Chi bằng chúng mình bắt chước họ xem sao!
    - Lời cầu hôn mộc mạc nhất: Em có muốn anh trở thành một "nhu yếu phẩm" không thể thiếu trong nhà của em không?
    - Lời cầu hôn dễ chịu nhất: Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình.
    - Lời cầu hôn thử thách nhất: Em có muốn làm vợ anh không? Nếu muốn xin đứng yên rồi giơ cao hai tay, nếu không hãy đứng yên rồi kiễng cả hai chân.
    - Lời cầu hôn thẳng thắn nhất: Anh đang thiếu một người cai quản bản thân.
    - Lời cầu hôn nhẫn nại nhất: Em muốn làm vợ anh kiếp này hay tới kiếp sau?
    - Lời cầu hôn vì sức khỏe nhất: Nếu năm nay em không lấy anh, sang năm ắt anh sẽ mắc chứng khủng hoảng tinh thần.
    - Lời cầu hôn cảnh tỉnh nhất: Xin em kết thúc phận đào hoa của anh ngay tức khắc đi nào.
    - Lời cầu hôn đáng yêu nhất: Anh xin đầu hàng rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm do em nấu mà thôi.
    Cyber đã chọn câu nào?!!!
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 26/03/2007
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu cũng chẳng hỏi là em có yêu anh không ? Lúc cưới cũng chả hỏi em có đồng ý cưới anh không ?
    Tớ hỏi "Em có muốn có con với anh không ?"
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 26/03/2007
  5. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    chào các bạn.
    tớ thỉnh thoảng hay vào đây thăm nhà Canh Thân và lần nào cũng tò mò không biết dấu 3 chấm ở câu này nên hiểu thế nào? bạn nào giải thích giùm với
    Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ...
  6. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Cỏ may chắc dính phải câu này nên đàng giơ tay:
    - Lời cầu hôn thử thách nhất: Em có muốn làm vợ anh không? Nếu muốn xin đứng yên rồi giơ cao hai tay, nếu không hãy đứng yên rồi kiễng cả hai chân.
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... làm đủ mọi trò khỉ Ngày xưa bọn tớ chuyển từ bển sang bên này vất vả lắm, mod box CS hay nhòm ngó nên bọn tớ phải cho từ Cuộc Sống vào tiêu đề với ngụ ý là: chúng tôi đã quyết định định cư ở đây rồi. Đấy là theo cách hiểu ngốc nghếch nhất của tớ. Còn ko biết các bạn khác nhà mình hiểu thế nào nhỉ?
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với 1 số người là tớ đang bị ốm. Vì thế mọi kế hoạch ăn chơi bị hoãn ... cho đến khi tớ khỏi, hic
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Là... có nghĩa là ý tại ngôn ngoại. Sự phong phú trong ngôn từ và đầu óc của nhà tớ nó...lắm nên cứ bỏ ngỏ cho sự sáng tạo thăng hoa. Bọn tớ yêu Cuộc sống, yêu hoà bình nhưng khi cần đấu tranh bọn tớ vẫn có thể... Kiểu kiểu là như thế, đôi khi bọn tớ hay ... vì bọn tớ rất...
    Tự dưng tớ thấy cái nick của mình thêm 1 dòng thông báo gold nữa, nhìn giật cả miền
    @Trợ lý: Em ơi em ơi em về rùi, coa mệt có mệt lắm không em. Hỏi thăm trợ lý cái ôm hun trợ lý cái và có nhu cầu buôn bán với trợ lý tí
    @Sư tỷ: EM mới mua hoa loa kèn đẹp cực
    @Hbb: Cậu vào trong Nam chơi lâu không, tớ vẫn thích quả bòn bon ý
    @MT: Không thức khuya nhá, thức vậy mệt lắm đấy, phải giữ sức khoẻ chứ. Tình hình hôm trước vừa nói đến nhiệt hôm sau tớ bị luôn, giờ mặt tớ đang có vật thể lạ nằm đúng nơi ngoại giao
    @Nhím: Vẫn bị KTT hành hạ à, ghét nhỉ, tức nhỉ
    @Trang: Trà đá đê
    @Cyber: Chuẩn bị đến đâu rùi cậu, hào hứng vì hạnh phúc sắp tới nhá, cậu được đấy
    @Comay: Tớ tiếc cái vụ cà phê hôm nọ thế, lâu lâu không gặp cậu rùi
    @old(cũ) prn: Tớ thích nghe cậu viết và...doạ dẫm ý, nghe iu iu
    @Sd: ốm thế nào thế, lây của em sang à,em khỏi đến lượt chị à, khổ thưn thế, chị em cứ phải chia sẻ cùng nhau chứ không nên lần lượt thế đâu. Kế hoạch chơi bời seo rùi, đừng ôm đồm nhá
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 27/03/2007
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ gần khỏi rồi, chỉ còn mỗi cái cổ họng đau giống cậu thui --> chẳng ăn được gì.
    Kế hoạch đi chơi cũng ổn ổn nhưng xem ra lịch đi hơi dày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này