1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Í chị ơi, em đang thèm pizza và trà đá quá, nhưng vì tờ xanh đó của anh hbb nên em đành chuyển sang cafe hay sinh tố j đó cũng được
    SP em đi rồi, 1chuyến đi tuyệt vời và có ý nghĩa đặc biệt với em nên em vẫn thích đi nữa
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 29/03/2007
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui rời, thế mà cứ nói học học làm tui tưởng tinh thần cao lắm nên không dụ dỗ, hic.
    Ơ, thế của hbb à. Hôm ý hbb về có bị hết xăng không vậy ta, hì hì
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thuiiiii, chuyển đi cậu ui vì:
    a/ 30/4 cô Hoa đi leo Fan ở Sapa rùi nên 13/5 chắc có cho thêm xiền cô ấy cũng chịu.
    b/ 13/4 rơi vào ngày CN thui nên mình sẽ mệt lém khi đi Sapa...
    c/ Mắc tóc chắc không đi được xa vì bé Tina còn bé quá!!! Mình đi gần cho Mắc tóc và bé Tina join với!!
    c/ Nhím và Sđà chắc sẽ ở nhà ngủ vì ngại...hẹ hẹ...zzzzzz (phải không Nhím, Sđà?)
    d/ Mùa này tớ đã đi rùi. Tớ dự định đi Sapa vào 4 mùa trong năm nên mùa này đã đi rùi nên tớ sẽ để dành đến mùa khác...hic hic
    e/ Các vấn đề phát sinh khác....
    Chúng mình lại đi câu đi!!!
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Câu gì? Tớ là tớ thích câu ấy ấy ....
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tớ đồng ý tất tật % đi câu ấy ấy...
    Spam cho mau đến T6 cả nhà nhé!!!
    Ai bảo phải cưa mới đổ.
    Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao.
    Nhớ thuở nào phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao.
    Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết.
    Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết.
    Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng.
    Tình vụt đến tựa như ánh sao băng.
    Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả ...
    Xưa yêu em vì bộ răng giả.
    Nay lại yêu vì có cả răng sâu...he he
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có một em gửi cho tớ bài thơ này, tớ gửi cho cả nhà đọc nhé, t ko biết tên tác giả đâu, thơ hơi buồn, đừng có ai khóc nhá
    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt thời trẻ dại
    Nước mắt rớt xuống đời con gái
    Từ khi mình xa nhau...
    Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
    Anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
    Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
    Xưa là thơ cho mối tình đầu???
    Ngày hôm nay chợt nhận ra nhau
    Anh lạc giọng gọi tên em...oà vỡ
    Mối tình xưa anh lỡ tay hất đổ
    Sao giờ mới biết đau
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tờ nào ?? Đưa đây
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tránh giùm tớ ngày 11, 12, và 13 tháng 5 ra với nhé vì hôm đó VP tớ đi chơi mất rồi. Tớ xin lỗi nhé vì 13/5 là ngày sinh nhật nhà mình, hic, năm ngoái t đã lỡ ko đi SS rồi. Năm nay đi đâu cũng được nhưng liệu có thể một lần vì tớ tránh mấy ngày đấy được ko? Thankssss
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Có những điều trôi qua rồi mới thấy có ý nghĩa
    Có những người ra đi rồi mới thấy nuối tiếc....
    Tớ chép lại và thêm một câu Hoa nhé!!!
    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt thời trẻ dại
    Nước mắt rớt xuống đời con gái
    Từ khi mình xa nhau...
    Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
    Anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
    Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
    Xưa là thơ cho mối tình đầu???
    Ngày hôm nay chợt nhận ra nhau
    Anh lạc giọng gọi tên em...oà vỡ
    Mối tình xưa anh lỡ tay hất đổ
    Sao giờ mới biết đau?
    Em không còn nước mắt khóc anh đâu....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 29/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này