1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Ui trời thơ với cả văn của mấy cô nè
    Tớ phản đối 13/5 đi SaPa, vì trong năm nay tớ đã lên đấy 2 lần rùi, không thể lên thêm lần nữa. Với lại đừng đi xa, đi gần gần thui chứ đến 13/5 tớ đảm bảo là tớ chưa thể hồi phục được(không biết sông đà có giống tớ không )
    @cỏ may: phải đấy
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, cái vụ ấy cứ để mấy khỉ nhà mình đi chơi về rùi bàn lùi típ. Cứ làm cái gì, đi đâu mà nhà mình đi được nhiều nhất là tuyệt nhất. Đi picnic quanh quanh HN cũng được, khoảng 30-40km ý, thử một lần đi picnic ngoài trời xem chứ cứ quanh quẩn nhậu nhẹt hát hò nhìu quá rùi đâm...nhàm. Chậc, đấy là tớ có ý kiến thế, hihihi, bây h cứ tàm tạm ngẫm nghĩ tí, còn tập trung tinh thần mà đi chơi trước đi cho háo hứng, hihihi.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À, nhắn cho một số người quan tâm, có người mới đi về bẩo hoa Tam Giác Mạch nở hàng cánh đồng rộng thênh thang trên Trà Lĩnh - Trùng Khánh chỗ gần cao Bằng rùi. Hic, nghe tả đẹp mê mẩn...
  4. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi ý kiến cả nhà là có nên đưa ko hay cụ thể hoá nó thành cafe?
    @Hoa and Cỏ May: Mất mấy phút bần thần vì bài thơ của các cô đấy
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    duyệt đi đâu cũng được miễn là đừng đi bằng ô tô
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thế là Amore chưa tôi luyện đủ rồi, hìhì Chiện nhỏ như con thỏ chạy trong đám cỏ đi em
    Hichic, Tina lại bệnh nữa rồi, chắc lại lây mẹ cái bệnh viêm họng mãn tính. Chỉ sợ đến hôm 02 dì iu quý xuất hiện, Tina lại thế này thì nguy, cứ kiểu tháng nào cũng bệnh, chán thía
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu cho phép thì kẻ nào léng phéng vô đây làm cho cậu buồn bọn tớ sẽ uýnh hội đồng luôn cậu ah. Hôm nọ đã định uýnh rồi, nhưng vì nể cậu nên tha đấy !
  8. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, bây giờ làm gì có kẻ nào làm tớ buồn được nữa. Chẳng qua vì cái tính lãng mạn vẫn còn chút tàn dư trong người nên mới mơ mộng thế.
    @Chị iu: Em chỉ sợ đến lúc nào đó mình lại sắt đá quá thôi chị ơi. Chị cho Tina uống thuốc gì rồi ạ? Ngậm chanh muối or chanh mật ong cũng được nhưng chỉ là tạm thời. Lâu dài hơn chút thì chị lấy quả quất chín ngâm với mật mía hoặc mật ong, rồi cho bé ngậm quả và uống nước ạ. Sau đó sẽ đỡ đi nhiều đấy.[/purple]
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đổi thành tin buồn, chậm chân quá, anh ấy đến mừoi cưới, hic hic
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 29/03/2007
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ> thỏƠy Cỏằ May viỏt bài mà tỏằ> ko 'ỏằc 'ặỏằÊc nhỏằ??
    @smkt: 'ỏằc bài cỏằĐa cỏưu tỏằ> buỏằ"n cặỏằi quĂ, fỏÊi sỏằưa lỏĂi ngay bài cỏằĐa mơnh. Anh ẵ 'ỏn mỏằi cặỏằ>i thơ sao mà cỏưu fỏÊi buỏằ"n? Anh ẵ buỏằ"n thơ có chỏằâ mơnh buỏằ"n làm gơ cho khỏằ. vào thÂn ra
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 29/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này