1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Cố về sớm để còn đi ăn cưới nhóc Cyber mới được, ko phí mất bữa ăn
    7-4 hả nhóc
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    @oneArt: Chào pác oneArt, em cưới xong sẽ mang ảnh qua chỗ pác vẽ. Vợ chồng em thích chụp ảnh ít chất "nghệ thuật"hơn. Đại khái là chân thực, xấu mà thực tế.
    @Anh sờ que: Vâng thưa sếp 07/04/07 vào đúng thứ 7. Rất dễ nhớ sếp ạ. Ngày cưới rất đẹp đấy, nếu so với ngày cưới 07/07/07 cũng vào đúng thứ 7 thì không đẹp bằng. Nhưng em máu quá, chờ thêm 3 tháng nữa chắc chết mất.
    @All: Tối nay các bạn nhớ đến 30 Nguyên Hồng vào lúc 8h tối, ai đấy muộn, thiếu chỗ nhà Cyber-Clover không chịu trách nhiệm
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thôi a nhường phần của a cho em đi hihi. Dạo này măm khoẻ lắm, ăn 1 suất ko bõ bèn gì, phải ăn cho 3 suất nhà mình mới được
    Cyber: tối nay chị busy, ko đến được
  4. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi cyber,hôm nay thằng bạn lại mời đi ăn đầy tháng con nó.. hicc..
    hẹn gặp 7/4.
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Good Morning Canh Thân! Cyber ơi thực sự tớ ko nhớ rằng hôm qua Cyber hẹn đâu, đến lúc Omi gọi thì cũng hơi muộn rồi và lại xa nữa
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ!
    @Nhím: Lế kế hoạch uống trà bàn việc đi chơi đê
    @Hoa: Tin tưởng bạn quá đấy, bạn mang đi bán lần nữa rùi
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà tuần mới.
    Tớ đã nhận được điện thoại từ Xung vào thời điểm mấu chốt là...tối thứ 7 trước khi về quê, may thế, cám ưn XUng nhá.
    Nhưng có 1 vấn đề cũng mấu chốt là nó vào ngày cuối tháng và vì một thời gian dài không sử dụng nên tớ quên mất cái khái niệm nộp xiền và vì thế tớ toàn nhận nhưng chả gửi được cái rì (mới đầu cứ lẩm bẩm nói cái mạng dở hơi). Tớ vẫn dùng số cũ nhá
    Hôm qua Cyber gọi nhưng lúc ấy tớ đang gà gật trên tàu nên chưa kịp nhấc thì đã thấy bỏ máy.
    Còn lúc Xung gọi thì tớ đáng trên ô tô về quê, hic, say ngất ngư, chả biết nói cái gì nữa, hít hít
    Mathuyen hôm qua gọi tớ mấy lần, hic, được lần cuối vừa nhấc máy ự dưng thấy máy tắt nguồn khởi động lại, hic, thế là chả bít làm cách nào liên lạc lại được ví cô ấy nữa, chán như con gián ý.
    Cyber online gọi tớ ngay nhá, có việc cần gặp
    mai là lạnh rùi, sướng thế, tớ thích lạnh mặc dù cái cổ họng nó cứ dấm dứt chưa khỏi, cú thế
    Bạn Hbb khỏi ốm chưa vậy. Tớ tính mở 1 dịch vụ chăm sóc người ốm như kiểu Hbb, thế nào mìh cũng cầu cho ốm suốt để kinh doanh đắt đỏ, sẽ tuyển toàn các em chân dài tay mềm
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Lạnh cổ họng dễ khỏi hơn cô à. Nóng ăn đá, uống nước lạnh vào thì ko thể nào khỏi nổi.
    Hbb vẫn chưa khỏi ốm cơ à, xương quá cơ
  9. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Canh Thân, cho mình nhắn nhủ với Squall chút xíu nhé; khi nào chuẩn bị về thì hú lên một tiếng đấy, anh em mình gặp mẹt nhau phát, anh còn ở trong này mấy tháng nữa cơ.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ rất buồn khi tớ lại bị bỏ rơi. Mami tuyên bố về nhà nửa tháng, chính thức tớ bị bỏ rơi từ hôm qua rồi. Trước khi đi mami dặn là đừng nghe bạn bè rủ rê đi chơi nữa nhá. Huhuhuhu, cơ mà không có ai rủ rê tớ đi măm 1 mình sao nổi, bỗng dưng mami quên mất điều này nên tớ bống dưng phải không nghe lời nhỉ, hic. Đúng là hoàn cảnh xô đẩy. Ai rủ tớ đi ăn trưa đeeeeeeeeê
    Đóiiiiii quá đi mất
    Máy của tớ bị vi rút nặng quá, diệt mãi không được, nó cứ chập cheng sao ý, hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này