1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    tụt tụt rùi, kéo len cái.
    g morning nhà mình nhá
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng quay như chong chóng, đau họng mà phải nói nhiều quá cả nhà ạ, mệt thế cơ chứ. Mà chả hiểu sao mắt tớ nó cứ díp hết cả lại ý, cứ kéo nhau đòi đoàn tụ chứ, cú thật...Tớ đang mơ về...cái giường và cái chăn ấm
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị quay bi giờ mới online được này, tự nhiên sao nhiều việc linh tinh thế ko bít
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    hu hu buồn
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 04/04/2007
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cô này lại buồn rồi. Thực hiện lời khuyên của tôi một lần nữa đi sẽ hết ngay
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ tớ cũng buồn nhưng mà là buồn ngủ. Có ai tỉnh táo véo tớ 1 cái cho tớ tỉnh với nhỉ?
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị đang tỉnh táo đây, để véo cho cô SĐ 1 cái cho tỉnh ngủ. Đi làm kiểu gì suốt ngày than buồn ngủ, tối thì thức khuya lắc khuya lơ phim ảnh, đá banh, ban ngày thì rên rỉ, hừm
    Muội làm gì suốt ngày than mệt thế nhỉ. Đi quá nhìu chứ gì, hqua còn thấy nhảy tưng tưng vì trời trở lạnh mà. Chắc là đi hít hà cái lạnh ấy nhìu quá nên nay đứ đừ rồi
    Hoa ơi, buồn thế nào đó Hoa, em có biết câu "nỗi buồn chia 2, nỗi buồn vơi đi một nửa" không em
    Đến lượt chị than thở đây. Chị cũng buồn nhưng là lo buồn, hic
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy tỉnh tí nào, vẫn bùn ngủ. Em cũng muốn đi ngủ sớm lắm chị ạ nhưng đợt này làm sao ấy hôm nào bước vào nhà nhìn lên cái đồng hồ thì chí ít cũng phải 8h. Loang quang, tắm xem ti vi rùi đi ngủ cũng phải hơn 11h. Buôn bán thêm tẹo nữa là 12h hơn. Vì thế toàn phải đi ngủ muộn .
    Em đang muốn xây nhà mà chẳng thấy ai hưởng ứng gì cả? Chị hưởng ứng với em nhé
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, có biết vì sao em buồn ko? Vì ko ai vào nhà mình chơi cả chị ah, sáng nay em thấy 9 người vào đọc mà ko thấy ai post bài gì, có mactoc về sau post bài kéo lên thôi.
    Đến trưa thì tự nhiên buồn vì mệt hì hì, giờ khỏi rồi chị ơi, nỗi buồn được chia nửa hoá thành niềm vui chị ah, niềm vui trải dài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này