1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Còn phải nói, gì chứ xây nhà, chuyện nhỏ. Chị biennho mà ra tay thì nhà mình chẳng mấy chốc tăng tầng vùn vụt, quý hóa sao lại có cả cô SĐ iu quý ủng hộ thì còn rì bằng, SĐ nhỉ
    Cũng đang muốn nói lung tung cho nhẹ nỗi lòng
    Hoa hư nhá, vậy mà la to lên là "tớ buồn quá", cứ tưởng... Hôm nay có "chiêu" kêu gọi mọi người về nhà hay nhỉ. Thế là chị bít rùi nhé, hôm nào nhà mình lười biếng ko ai chịu vào xây nhà, cứ đứng ngoài cửa than buồn kể khổ như Hoa là có bao nhiu người chạy về, Hoa nhỉ Thế mới thấy nhà mình iu quý nhau ghê nhỉ
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Avatar mới của cô lên rồi đó. Tôi cũng muốn đổi mà ko đổi được toàn bị lỗi .
    @biennho: Véo một cái xong biến mất tăm thế à?
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui, thì ra chị đầu tư véo cái thứ 2 ra trò thế này ko phải là chuồn chuồn như em nghĩ.
    @Omi: Chẳng thấy về thăm nhà cửa gì cả
    @nhim: Bố trí trà đê
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0


    Cả nhà xem cô SĐ kìa, hư ghê chưa, dám kêu chị trỏng trỏng như bạn vậy kìa, hư quá Chắc tại mình véo đau quá nên cô í tức khí đây
    Dạo này Nhím lặn đâu mất tăm ko sủi chút bọt gì thế nhỉ Nhím ơi, chị nhớ em rùi này Chắc lo mãi kiếm việc làm thêm để kiếm xiền đi chơi hả em
    Muội của mình không biết làm gì mà ko ăn uống để đến nỗi đói run cả người thế hả, mún đau bao tử không
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Hư nổi tiếng rồi chị ko phải quảng cáo hộ .
    Trên Ym thấy có 2 cai status một cái "đói run người" một cái "điên cả đầu" sợ quá
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hoa kêu tớ về nhà xong rồi hoa bỏ đi chơi mất, huhu. Tớ buồn tớ đi chơi điện tử đây.
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Híhí, sợ thật SĐ nhỉ. Không biết ai làm ai "điên cả đầu", ai khiến ai "đói run người" Liệu "điên cả đầu" và "đói run người" có liên quan dây mơ rễ má gì nhau không nhỉ
    (Sao hôm nay mình lắm chuyện nhỉ, nhưng giảm được bao nhiu là sì tret)
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, thôi, chị buồn, chị cũng bỏ ...về nhà chơi ví Tina đây
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây, vừa chạy sang phòng khác ăn liên hoan chia tay một bạn, cười hic hic một tí quay lại mà đã sang trang mới mấy bài rồi.
    Này, chúng mình cố lên ko lạc hậu so với các em đầu tám ... chơi vơi đấy, các em 84 ở văn phòng tớ hoành tráng cực nhé, em nào cũng blog show ảnh xinh ơi là xinh, chả bù tớ chả có blog gì cả, chúng nó còn bảo chị hơn em có mấy tuổi mà cứ làm như cách nhau hàng thế kỷ thế à. Đấy, buồn chưa, tối nay về tớ viết blog cả nhà vào comment hưởng ứng nhé!
    Xây nhà đi, tối nay t ở lại đây muộn xây nhà cho vui đây.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sư tỷ buồn cái gì không phải lo buồn mà ngồi xây nhà lâu thế, để lâu thế là bị bệnh đấy, nhớn rùi mà còn ham chơi, chít thật, muội nói mãi không nghe, bảo mãi không được. Mà mấy hôm nay đâu có nóng, làm sao phát tiết được ra bằng cách khác, chít không cơ chứ, vào le te bị Sda bắt nạt cho kìa. Sda nổi tiếng nhìu thứ lắm(gặp trực típ và phải mất công quan sát kĩ nhá tỷ nhá, chứ cô ấy mà oằn cho mấy cái lại bị phân tán tư tưởng là...chẹp...ấy lắm đấy) mất công quẳn káo làm rì, nổi tiếng quá bọn em không dám chơi thì chít
    Tớ trưa nay ăn ít pờ rô tê in quá, lại bùn ngủ nên trót dại rón rén làm 2 ngụm cà phê, tỉnh 1 tẹo nhưng nó đốt cháy luôn tí chất đạm vừa nhập...thế là xong, chiều gặp mấy đồng chí khách hàng nói nhiều thành ra huyết áp trụt thê thảm. May có cái hàng bánh gối bé nhỏ nhưng thân thiện gần đây nên bỏ mặc tất...giờ tàm tạm rùi, hít hít. Ban nãy run tay, cầm xiền suýt ngã
    Ai bố trí trà cho tớ đi với nhé, dạo này bị bỏ rơi nên dễ bị lôi kéo lắm.
    Đề nghị Nhím vào đọc tin nhắn nhá, tớ nhờ chị Hồng hỏi khách sạn cho Nhím được rùi đấy
    Sao tớ vẫn bùn ngủ thế nhỉ, thích dựa vai quá, hít hít. Mà tình hình tớ vẫn đau họng cả nhà ạ, ghét thế.
    Cô Hoa ơi, họ rủ nhau trà mà ko rủ mình thì tui ví cô cá lẻ trà vỉa hè nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này