1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ kiên quyết không vào. Hôm qua nhường khăn cho thì điệu cơ, tui chịu lạnh tốt hơn nên mí nhường, vì cái tội không nghe lời sẽ không đến thăm, hihih. Dĩ độc trị độc ý, tối nay đi tiếp đảm bảo khỏi ngay, hihihi
    TRƯA NAY AI ĐI ĂN TRƯA VÍ TỚ KHÔNG NÀOOOOOOOO. TRỜI LẠNH NÀY ĂN MÌ XÀO NHÁ. Ở ĐÂU NHỈ
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    TỚ cũng đang thắc mắc là sao cái avatar nó lại chói thế hả trời
    Cyber: lâu lâu mới nhìn cái Lippie mà thấy nhớ lạihồi trước suốt ngày đếm ngược thời gian thấy lâu dã man. E cũng ko phải qua nhà chị đâu, cứ thông báo ngày giờ địa điểm là được rùi
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá (không có cái icon ngáp nhỉ, ngáp cái thật to cho nó đã). Chắc từ bi giờ hết được ngủ trưa rồi, hic.
    Thông báo cho cả nhà bít là Cty chị mới được 1 tập đoàn lớn mua lại rùi nhé, thế là chấm dứt cái cảnh nợ lương chồng chất rùi. Thế cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt cái cảnh đi trễ mỗi buổi trưa để ngủ cho đã, hic. Chán thía. Chị đang định ko về nữa, đem cơm theo ăn, mua cái ghế bố đem lên nằm, thế là trưa có thể vừa ăn cơm vừa lướt net thoải mái, rồi ngủ 1 giấc đã đời đến cả tiếng. Chắc phải thế thôi. Đi về vừa xa vừa nắng mà ko được nghỉ
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới nhớ ra, cảnh cáo comay nhé, lừa người ta ngày Cá tháng tư hơi ác đấy, tốn bao nhiêu nơ ron để giải quyết
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ngồi im, ngẫm nghĩ cuộc đời, gia đình, công việc, tình yêu, bạn bè, nhân tình thế thái, nghe những tình khúc bất hủ của Phạm Duy, cảm thấy mình đang thoát ra... ở đâu đó, ko phải nơi này. Thế nhưng lại thấy rất thật là mình lại click chuột vào Cuộc Sống, vào Canh Thân và lại huyên thuyên.
  6. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hehe, phản đối nhiều quá.
    @nhim: Nhím bố trí hẹn hò đê trả thù vụ hôm qua họ cá lẻ trà đá
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    http://www.sat-gps-locate.com/
    Hệ thống định vị toàn cầu. Hãy nhập số mobil phone cần tra cứu sẽ biết được cái điện thoại đó đang ở đâu.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hẹn hò kiểu này rùi thì nghĩa lộ nhá, lộ nhìu thứ, chả để ý lúc sign in rì cả, chậc chậc.
    Đã bẩu là rủ công khai rùi, cứ ní do ní trấu, đi đi, hẹn đi cho tui ké với
    Ai có lời bài "Giấc mơ trưa" không nhỉ, cho tớ với
    Sư tỷ nên thế sư tỷ ạ, buổi trưa ngày xửa ngày xưa chỗ em làm cũ chả có ai ngủ, mệt cũng cứ nhìn nhau ngại mà ko dám ngủ, em đến chả ai ngủ...em ngủ, lôi tuột cái ghế xoay đang ngồi vào kho, gác chân lên kệ để hàng ngủ ngon lành...Cuối cùng mọi người đều bắt chước, ngủ tất, sếp đầu tư một cái giường gấp cứ trưa đến là..."hạ cánh". Chẹp, mỗi tội sếp khá...bụ bẫm...và thế là điều tất yếu xảy ra, cái giường gấp mỏng manh chỉ trụ được 2 tuần là nó trở về với 2 cái giỏ xe bác thu mua sắt vụn sau một cú ngồi quyết định của sếp...xong...sếp lại thức chơi line hoặc gà gật trên bàn còn em vẫn cứ bài...ngủ trong kho
    Tỷ mang đồ ăn từ nhà đi, có cái đựng thi thoảng chạy đi ăn nem nướng, bún thịt nướng, chạo tôm cũng được đấy, hihihi. ao cứ nói đến đồ ăn trong ý lại thấy....chẹp chẹp...xèm. À, hôm nọ ăn món cua rang me ý tỷ ạ, về 5 đầu ngón tay đều bị mòn đi ít nhiều...chẹp chẹp...
    Nói rùi lại chợt nghĩ thèm cái món gì vừa ăn vừa mút tay nong nóng chua chua ngọt ngọt quá...Trời lạnh này mà...chẹp chẹp
    À, omi cả tin nhể
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 05/04/2007
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Híhí, tỷ cũng đang định thía. Không về ăn thì cũng đồng nghĩa với việc hôm nào có cô CT nào bay vào thì có thể đi ăn trưa cùng chứ không phải khổ sở "bùng làm đi chơi cả buổi sáng, đúng giờ có mặt ở nhà cơm trưa, đúng giờ lại "đi làm", mà "đi làm" nếu "người ta" đúng hẹn thì còn đỡ, ko phải lang thang ngoài trưa nắng nóng mấy chục độ, còn người ta, hôm thì mãi tắm bùn, ko nghe điện thoại; hôm thì mãi ăn uống, cứ kệ cho mình lang thang ngoài nắng nóng thế", thì khổ sở quá - nhắc đến mà rận gheeeeeeeeê gớmmmmmmmmm
    Hoa ơi, lại viêm họng ah? Khổ thân thế em, cứ viêm họng suốt thế, vậy mà còn đua đòi ngồi quán vỉa hè giữa trời lạnh giá, rà rùi mà ko bít lượng sức mình
    Nhím ui, cứ vào post đúng 1 bài thế thui là chạy tít đằng mô luôn hả em?

    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 05/04/2007
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chậc, bít lũi rùi mà, bít rùi mà. Làm sư tỷ thì phải bao la rộng lượng chớ...muội đã bày tỏ yêu thương hối hận rùi mà vẫn còn giận dai thía...iu nào...iu nào, iu sư tỷ lắm nhá không hờn mát nữa nhá (hờn nữa nói xấu, chê bai bi giừ)
    Trợ lý ơi, phim Ma tốc độ có hay không em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này