1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta ... Happy New Year 2007 !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0


    Em có nghe câu "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" chưa? Nói thế này thể nào cô Hoa cũng phổng mũi nhưng đúng thật là thế. Cô Hoa vốn khiêm tốn, mình cũng phải khiêm tốn thế thì mới hoà cùng 1 nhịp, chứ chẳng lẻ bô bô lên là mình cứ chat chít thoải mái thế nhưng chắc chắn là ko thể nào bị giảm biên chế được ah, nghe thế cô Hoa chạy mứt dép còn gì. Muội không hiểu rì cả Giờ thì hiểu rành mạch chưa
    Cả nhà xem cái dòng chữ vàng vàng nhỏ bé xíu ghê, xấu tính ghê chưa, bản chất ghê chưa, ghen tị ví ngay cả nhà mình cơ, hư quá Nhím ui, SĐ ui, còn không bít .... xử lý lun đeeê
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trang 97 rồi. Thế mà cả nhà mình coi bộ bàng quang ghê nhỉ, không thấy không khí tranh giành căng thẳng gì xảy ra. Hay là các cô online được buổi trưa cứ cố tình kéo dài thế để đánh 1 trận thắng luôn 1 trận Thế là hư lắm đấy nhá, không công bằng tẹo nào đâu Có gì thì cũng để chiều đấy nhé, nhé
    Cứ thấy cô Hoa hiện lên hết nick này qua nick khác mà không post bài nhỉ
  3. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    À, đấy là do cái điệp khúc tớ muốn số bài viết và sô người xem profile phải tương đương nhau đấy. Ko thấy qua nay kêu gọi mọi người xem profile ầm ầm đấy chị.
    Lần này biểu quyết cho Cyber rồi chứ ko thì bản chất lại bộc lộ ngay ấy mà
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế á? Tự mình xem mình á? Hay nhỉ
    Biểu quyết cho Cyber, thế nhưng quan trọng là Cyber lúc í có thể post bài được không , đang làm chú rễ mà lị
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    1. Kế hoạch 30/04 này có gì không nhỉ ?? Nghỉ 6 ngày mà đến bây giờ chưa có kế hoạch gì ra hồn
    2. Có ai biết có nhà cho thuê thì bảo tớ, chuẩn bị phải sơ tán rồi đây
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    1. Mọi người gần như đã có kế hoạch riêng hết rồi, nên nhà chắc ko có kế hoạch chung.
    2. Ui lại sắp trở thành kẻ ko nhà rồi à, tụi nghiệp nhỉ
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @Biển Nhỏ: em ko post bài vì cứ buồn buồn, sáng nay em nghe một bài hát của PQ buồn quá, tâm trạng cứ như đang bay ở nơi nào, không phải là mình nữa. Em mà cứ sống như thể không có lý trí điều khiển thế này thì chít mất, chẳng mấy chốc mà trở thành kẻ lang thang. Trước khi biết đến TTVN, em là kẻ không mơ mộng, ko mong đợi gì, an lòng với cuộc sống hiện tại, thế mà giờ đầu cứ như trên mây. Chẳng biết nên cảm ơn TTVN hay là nên ghét nó nữa, hay là nên cảm ơn nó và ghét bản thân mình nhỉ! Hay em nên cai TTVN một thời gian nhỉ! Ghét cái bản thân mình
    @Hbb: Lần này có nhà mới thì phải mời bạn bè đến giới thiệu nhé
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hoa iu quý ơi, chị em mình khác cha khác mẹ khác ngày sinh tháng đẻ khác quê quán môi trường lớn lên mà sao giống nhau nhìu thế nhỉ Lúc mới lớn, chị rơi vào kiểu như bây giờ, suy nghĩ buồn bã có lúc muốn điên lên được, có lúc còn nghĩ "mình sống để làm gì nhỉ, có thấy gì hay ho đâu, chết có khi hay hơn không?". Rồi khi lớn thêm 1 chút, lấy chồng sinh con, cuộc đời cũng nhìu điều buồn vui lẫn lộn nhưng không còn suy nghĩ gì nữa, đầu óc rỗng, ko mộng mơ, không lãng mạn, kiểu sống an phận đấy. Vậy mà từ ngày vào đây, người mình càng ngày càng phức tạp, suy nghĩ vẩn vơ, chẳng đâu vào đâu, cũng cái kiểu của Hoa đấy, nghe những bài nhạc buồn là cứ thoát ra đâu đâu ấy, biết là mình chẳng nên suy nghĩ nhìu thế làm gì nhưng ko làm sao tự ngăn mình được. Kém bản lĩnh quá Hoa nhỉ
    Không cai TTVN được Hoa ạ, nó như 1 thứ thuốc nghiện, ngày nào đi làm mà không có nó giống như kẻ gà gật, không ra làm sao cả, hichic
    Thôi, chỉ biết nói với Hoa 02 từ: Cố lên Cũng là nói với chính mình
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Uh, từ giờ ko loăng quăng đâu nữa, chỉ vào nhà mình buôn thôi
    Cyber ơi cố lên, mai là ngày rước cô dâu về nhà rồi, cố lên nào!
    Hbb: nhớ gửi tài liệu cho tớ nhé! Tks
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chậc, phức tạp rối rắm nhỉ, nhìu tâm sự nhỉ, mơ màng nhỉ...cứ hay đi đọc rùi lại ngẫm nghĩ, rùi lại khuyên nhủ người khác xong rùi mình lại tự suy nghĩ...loằng ngà loằng ngoằng mệt chưa...tập trung vào nhà mình buôn chuyện thui nhá, đi chơi vừa thui, lang thang chỗ khác vừa thui, hết ngay ý mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này