1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh thư cuối cùng... Tư vấn giúp em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi R0ck4U, 15/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cánh thư cuối cùng... Tư vấn giúp em...

    Ngày 3 tháng 1 năm 2007
    Anh à! Em xin lỗi! Xin lỗi về tất cả nhừng gì đã xảy ra. Anh cũng đừng giận chị em nhé. Em biết chị em nói có thể là quá xúc phạm anh. Nhưng anh cho em xin lỗi nhé. Chỉ vì chị em qua giận nên mới nói ra những điều như vậy.Chuyện đó chắc làm anh phải suy nghĩ và buồn. Anh đừng như vậy nhe, anh như vậy em thấy mình có lỗi lắm. Em cũng không muốn mọi chuyện như vậy đâu. Nhưng em không thể làm khác. Giữa tình yêu và gia đình em phải làm sao đây...? Nhưng thực sự em rất cảm ơn anh, thời gian qua không phải là nhiều nhưng cũng không phải là ngắn ngủi anh đã bên em, bên em lúc khó khăn nhất, đã lắng nghe, động viên em. Chỉ tiếc rằng em chưa làm gì được cho anh... Em xin lỗi! Em chúc anh hạnh phúc, tìm được một người thực sự yêu anh, thực sự xứng đáng với anh. Đó là điều em mong mỏi nhất. Anh hạnh phúc!!! Bye..
    Em : XXXXX

    Sau đó em không nói chuyện cũng như không nhắn gì với cô ấy nữa. Một tuần sau thì cô ấy nhắn tin bảo em là dù không là người yêu nhưng vẫn làm anh trai, thời gian còn dài mà anh. Chúng em lại bình thường, thỉnh thoảng cô ấy lại rủ em đi chơi với cô ấy, tối tối vẫn bắt em nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon nhưng em không còn dám nắm tay hay ôm nhau nữa. Nhiều lúc chỉ có 2 người ngồi sát nhau mà chẳng biết nói gì, em cũng chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì nữa. Liệu cô ấy có còn tình cảm với mình không? Theo các bác thì có nên tiếp tục hay không hay lẳng lặng ra đi.
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nghe cũng hiểu sơ sơ . Dưng mà bác phải kể đầu cua tai nheo cho đủ chứ , mỗi khúc giữa thế này thì làm ăn gì .
  3. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Từ 2003 đến h cơ à, chắc anh đã có cháu rồi ấy chứ nhỉ
    Chị em đã lấy đc chồng chưa?
  4. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em và cô ấy quen nhau được 6 tháng rồi. Em là sinh viên năm 2, cô ấy là năm đầu. Phòng trọ của 2 đứa cạnh nhau, em ở cùng 2 ông bạn còn cô ấy ở với chị. Mới đầu gặp em đã bị sét đánh rùi. Lúc đầu nói chuyện và làm quen bình thường, cô ấy thường nhắn tin kể cho em nhiều chuyện vui buồn. Sau em biết cô ấy có nguwòi yêu ở quê rồi, lúc đó em cũng nói với cô ấy là em rất yêu cô ấy, lúc đó cô ấy bảo em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Rồi vài tuần sau cô ấy nhắn tin bảo rằng đã chia tay với người cũ, thấy rất trông trải. Em đã ngồi lắng nghe cô ấy tâm sự rồi cô ấy hỏi em rằng anh có còn yêu em không. Tất nhiên em gật đầu. Cô ấy bảo rằng hảy ở bên em em rất cần anh. Hic. Rồi sau đó 1 tháng cô ấy bảo rằng chị cô ý biết và phản đối vì em chỉ cao hơn cô ấy có 1 chút (1 hay 2cm gì ấy, em lại còm nữa). Em bảo cô ấy yên tâm em sẽ nói chuyện thẳng với chị cô ấy. Nhưng chưa kịp nói thì... Hic
  5. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ý nhầm 2007 đúng tết Dương lịch.
  6. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ trong giai đoạn này bạn ko nên để cô ấy lái mối quan hệ của hai người theo hướng mừ cô ấy muốn. Tớ thấy toàn cô ấy chủ động mừ thui.Trường hợp này tớ gặp nhiều roài. Tớ sẽ khái quát như thế này : Cô ấy vừa chia tay người yêu cũ, đang trống trải - còn bạn lại yêu người ta, cảm thấy buồn và đau khổ khi nhìn thấy người ta như vậy nên rất dễ có những hành động tỏ ra quan tâm ân cần, thể hiện tình yêu của mình ... rùi cô ấy mủi lòng, thấy bạn cũng đc thế là cô ấy đồng ý trở thành người yêu của bạn , nhưng 1 thời gian sau cô ấy chủ động nói rằng: xin lỗi thế này thế nọ, rằng em ko quên đc người cũ ,rằng em ko yêu anh đâu, anh thông cảm...
    Bạn đừng làm gì thái quá cả, nên cố gắng tỏ ra là 1 người bạn, anh trai - hy vọng bạn làm đc điều đó.
    Chúc bạn may mắn
  7. gau_bong40

    gau_bong40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ còn vương vấn người cũ nên mới thế. Có lẽ chỉ xem bạn là kẻ thay thế thôi. Đừng buồn nhé, đã từng trải qua chuyện này rồi nên mới dám nói thế.
    Mình nghĩ có lẽ có 2 lựa chọn: Một là bạn bye bye nhỏ này đi, chuyển nhà chẳng hạn, hạn chế gặp gỡ, liên lạc, nt, chat chit,.... Bởi vì bạn thừa biết là giữ tình cảm a e với cô ấy sẽ làm bạn đau lòng lắm Hai là bạn nên khuyên nhủ cô ấy cùng cố gắng để vượt qua chuyện này. Nếu cô ấy thực sự yêu bạn, và bạn có thể làm cho cô ấy tin tưởng, thì hạnh phúc sẽ trở lại với bạn thôi. Nếu như ko được, vui lòng xem lại lựa chọn 1
    Được gau_bong40 sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 15/01/2008
  8. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Nên lẳng lặng ra đi. Chẳng qua là lúc thấy cô đơn thì tìm đến anh thôi .
    Chứ giờ ko muốn nữa thì tìm lý do chia tay thôi .
    Mà nếu chỉ vì lý do ấy mà đã muốn chia tay thì với cô ấy tình yêu chẳng đủ sâu sắc và như thế có níu kéo cũng chả làm gì
  9. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã dặn với lòng mình rằng sẽ không yêu 1 ai ngoài cô ý. Tớ đã nhiều lần cố quên nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ về cô ý. Mỗi lần cầm điện thoại lên là muốn nhắn tin cho cô ý. Sao mà quên một người khó thế. Mỗi lần cô ý nói buồn là tớ lại thấy thương và lại cùng ngồi tâm sự hoặc nhắn tin động viên.
  10. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đây chắc là cô thích ngồi xe phượng hoàng hơn là xe Dylan nhỉ

Chia sẻ trang này