1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh thư cuối cùng... Tư vấn giúp em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi R0ck4U, 15/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    He he, em luợn ở cái box này lâu, mấy cái câu "chỉ yêu 1 mìh cô ấy, ko yêu ai khác" em nghe nhàm cả tai roài, mà mấy huynh này sau 1 thời gian đã lại thấy tí tởn quên với cả yêu ngừơi khác ===> cái vàng vàng nghe ấu trí quá .
    Cơ mà thôi cứ chúc ấy may mắn đuợc em í yêu thật chứ ko phải là đuà giỡn
  2. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ai thì em không biết, có thể nói thế là hơi quá nhưng mình tin chắc mình sẽ vẫn yêu cố ý sâu đậm ít nhất là 5 năm nữa, còn sau đó có quên được hay không thì cũng chưa dám chắc. Mình cần 1 lời khuyên chứ không cần bị soi mói, bới móc.
  3. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ như đang chụp mũ . Hãy đọc lại chữ ký của cậu chủ topic đi "Tình yêu như trò chơi, đùa trên nỗi đau nhói, làm con tim nhuộm máu đớn đau hằng sâu..." . Cậu ấy mới chỉ nghĩ rằng sẽ yêu 1 mình cô ấy , chứ đâu đã khẳng định .
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Thế này thì làm sao mà bạn quên được!
    Và cũng ko có chuyện đó đâu bạn ạ. Không người nào là không thể thay thế, không thể quên đâu!
    Hãy muốn quên, hãy nghĩ là mình nên, cần và có thể quên cô ấy, vì mình còn nhiều việc khác, vì mình còn nhiều cơ hội khác, mình ko thể lãng phí thời gian để cơ hội trôi tuột trước mắt mình, thế thì bạn sẽ quên được!
    Cuối cùng, trong trường hợp bạn ko muốn quên thì cũng ko nên dằn vặt về cái sự không muốn đấy, cứ để nó tự nhiên đi. Quên được thì tốt, mà ko quên thì cũng chả sao cả. Nghĩ thế thì mình sẽ học cách chung sống với sự "không quên" ấy, mình sẽ có thời gian để chăm sóc bản thân tốt hơn, để nghĩ đến những người khác, những việc khác nhiều hơn. Và như thế là nên bạn ạ.
    Còn về cô chị cô ấy (tớ có đọc qua cái topic "yêu người ko cao..." bên kia thấy có bài bạn), quả là một người ...
    Bạn không nên tủi thân vì những người như thế đâu! Hãy tin là còn có nhiều người ko như thế, còn có nhiều cô gái tốt không có những cô chị như thế bạn ạ!
    Và quan trọng nhất là, cơ thể của bản thân sinh ra dù đẹp hay không thì chúng ta cũng nên yêu quí nó, chăm sóc tốt nhất có thể cho nó, không nên vì những lời nói hoặc vô tâm, hoặc thiếu thiện chí hay độc ác mà phải xấu hổ vì nó, bởi đấy là những gì tốt nhất mà bố mẹ đã ban cho mình.
    Miễn là mình sinh ra chân tay lành lặn, đấy đã là một may mắn, miễn là mình sinh ra từ tình yêu của bố và mẹ, từ sự chờ mong từng ngày từng tháng của cả hai người, đấy đã là một hạnh phúc, mình không nên vì người ngoài mà phủ nhận tình yêu, công sức, sự mong chờ của bố mẹ đúng không, bạn có nghĩ thế không?

  5. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói mình rút ra được nhiều điều lắm. Cảm ơn nha. Vote 5*
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết là đàn bà nhiều lúc cũng ác thú phết. Bị thế này chắc là cũng đau. Mong là không fải
  7. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Nghe câu nì hơi buồn.
  8. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Rock4U Thân
    Bạn yêu người ta 5 năm đơn phương? Đó là quyền của bạn, nhưng cho mình hỏi là để làm gì nhỉ? Bạn có thể trả lời cho mình biết được không? Bạn nghĩ kỹ xem nào. Hay chỉ vì lúc này bạn đang quá u ám bởi một tình yêu còn chưa rõ ràng mà thốt lên như thế.
    Cô ấy chưa hề yêu bạn, hoặc nếu có thì cũng chỉ là sự ngộ nhận thôi. Mình biết có cái cảm giác đau đau, cảm giác mình là một kẻ thất tình vĩ đại, tan vỡ một mối tình lớn lao nó cũng thích thích, hay hay. Nhưng sự thật là bạn đã mất một thứ mà mình chưa có được, nên đừng bi luỵ như thế nữa.
    Rồi thời gian sẽ trôi đi, nếu sau này mà nhớ lại chuyện này chắc bạn sẽ buồn cười bản thân lắm đấy. Hãy đàn ông lên một chút đi nào, ở HN thì qua chỗ mình uống rượu đi

Chia sẻ trang này