1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cạnh tranh học bổng ?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi thanchet13, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cạnh tranh học bổng ?

    Học bổng mấy kỳ trước ở trường ta thật khan hiếm ,hầu hết chỉ cần 7.0 là có tiền rùi ,vậy mà kỳ này sự cạnh tranh học bổng diễn ra thật ác liệt ...
    Cuộc cạnh tranh này tuy không thể hiện rầm rộ nhưng thực chất cuộc chiến này diễn ra rất ác liệt .
    Từ khi có chế độ cộng điểm rèn luyện ,thì cuộc chiến này càng được thể hiện rõ ...mọi người cạnh tranh nhau càng gay cấn .
    Cuộc chiến này rất đặc biệt ,cũng có kẻ thắng kẻ thua nhưng tất cả không ai mất hết ...mà lại được rất nhiều .
    Khi nhìn thằng bạn nhận học bổng mà thèm rỏ nước miềng ...tuy chưa ra đến cổng trường số tiền đó đã hết veo ...nhưng nhìn hắn thấy rất vui ...hình như cũng từ đó các bạn gái nhìn hắn nhiều hơn thì phải ...hee ngon lành quá còn gì .
    Text
    Bạn có tham chiến không ?Cuộc chiến này sẽ rất lợi đó bà con ạ . cụng ly nhé .Quyết chiến nào ...

    ...sau con mua troi lai sang ..
  2. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Cái lợi to nhất là có tiền tiêu, càng nhiều càng tốt. Cái lợi thứ 2 là moi được tiền của nhà trường, hehe mình đóng vào thì ít moi ra thì nhiều thế mới sướng chứ. Phương châm đi học của tớ đấy, suốt mấy năm cấp 3 với đại học đều chỉ nhăm nhe moi được càng nhiều tiền càng tốt, mặc dù hoàn toàn không phải vì lý do sinh tồn, chỉ vì hiếu thắng. Thành công nhất là 1 năm ở trường Thuỷ lợi. Cái lợi thứ 3, ko quan trọng lắm (chắc chỉ có bọn con trai thích) đó là sự ngưỡng mộ của bọn con gái (một ít thôi), nhưng đổi lại chắc bị mấy bà tài vụ ghét lắm hehehe
    À còn cái trò vớ vẩn là chấm điểm đạo đức đấy, đứa nào chả được như nhau, không 0.5 thì cũng 0.4. Cả mặt bằng được nâng lên chứ đâu phải mình ai. Tớ thấy khó nhất là giữ được lý lịch trong sạch không tạch môn nào cơ, chứ như lớp 43C1 của tớ năm ngoái thì bói cũng chả ra được 5 đứa sống sót. Khỏi phải cạnh tranh chi hết.

    As long as we have memories, yesterday remains
    As long as we have hope, tomorrow awaits
    As long as we have friendship, each day is never a waste
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Kỳ này khắc phục những bất cập trong việc chấm điểm rèn luyện, tui thấy đã có nhiều thay đổi đấy chứ. Thang chấm điểm cũng rõ ràng hơn nhiều.
    Nhưng vấn đề chính là cán bộ lớp phải chấm điểm thật khách quan cơ. Chứ đa số vẫn là cố lợi dụng cái chấm điểm rèn luyện đó để nâng phẩy cho anh em.....hì, như thế thì chỉ có một bên thiệt là nhà trường.
    Lớp tui thấy hầu nhứ cứ ko bị thi lại môn nào, trên 7,0 là bổng luôn, có cạnh tranh cạnh treo gì đâu!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !!! Hay ghê ... đáng tiếc là sự cạnh tranh đó trong lwóp em là không hề có ... Nếu nói về khoá 44 ... Nhận xét của các thầy về ( một số thì đúng hơn ) : Tập thể 44C1 là một tập thể có những các nhân xuất sắc , nhưng cả tập thể thì yếu mềm ... Hê....
    Được cái lớp em cái gì cũng nhất ...
    Số người thi lại nhiều nhất ... số người có giải Olympic nhiều nhất .... Số người có phẩy cao nhất cũng là nhất ... Số gải bóng đá đứng ra tổ chức + chịu trách nhiệm nhiều nhất ....v,v...
    Thật là chán ....

    TN W ! Love you forever
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Học bổng ? Cạnh tranh ?
    Chỉ biết rằng , chỉ sau một kì thi - mọi người trong lớp đã già thêm nhiều lắm --->
    Vẫn học cùng nhau - nhưng đã khác mấy tháng trưóc thật nhiều ...

    ALESSANDRO'S WIFE
  6. hiendtt

    hiendtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Học bổng cạnh tranh chỉ đối với năm thứ năm thôi, còn lại ai được thì cứ hưởng, có gì đâu mà cạnh tranh???
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ôi dào.Không phải thi lại môn nào là sướng lắm rồi.Bổng thì tháng nào mà chả nhận(Bằng bổng cả kỳ cơ chứ).Lớp tớ cái đợt điểm rèn luyện vui lắm.Thấy đứa nào cũng có bằng khen của chính quyền cấp xã rồi là cán bộ lớp nữa.Về sau phải viết lại hết.
    Người về chốn xa ấy.Còn ta đứng cô đơn chờ ai.
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Học bổng mà để làm gì khi mà ra trường mình không thể làm được những gì mà mình đã học theo đúng chuyên môn đúng không hả anh Luckyluke
    [​IMG]ranger04 Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  9. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime][/font=.VnTim
    Học bổng không chỉ mang lại cho ta bao niềm vui ...mà ta còn có thể trả thù ,moi tiền nhà trường bởi bao lần ta ngậm ngùi đóng tiền học lại ,thi lại ..
    Ôi ta vẫn đau lắm ,nhớ ngày nào ta không dám xin tiền ba mẹ để đóng những khoản ...ba mẹ ta không thể chấp nhận này ..bao ngày nhịn ăn ,nhịn chơi ...hic ta nhớ mãi những đêm dài không ngủ bởi ..dói .
    híc ,ta sẽ trả thù ,trả thù ...cho bõ những ngày ta khổ sở ...
    Không chỉ vậy ,ta nhớ mãi những lần ta đi ăn khao học bổng của bạn gái ta ...ta đau lắm .....
    Ta không muốn mình kém cỏi hơn nàng .Hay biết mấy khi hai ta cùng khao nhau ....
    ...sau con mua troi lai sang ..
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , tưởng mỗi chuyện học bổng thôi ?! Hoá ra rõ lắm lí do "ẩn chứa "
    Bác này làm em choáng wá ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

Chia sẻ trang này