1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cạnh tranh học bổng ?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi thanchet13, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoofsao

    saoofsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Hoc bong ha ? Tat nhien la thich rui ! Chi vi thi lai "van ban " ma tui khong duoc hoc bong do ! Ban se phai rat phai can than thi moi co "bong" , boi no gianh cho nhung nguoi hoc phai tap trung ! "Bit" - Co hoc bong roi , can phan dau hon nua nhe !
    [blue]
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ah ha ... người quen, thế mà cứ tưởng ai
    Nhìn thấy chữ "VB"mới nhận ra ...
    Nhớ tham gia đều đều nhá

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  3. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    KHông hiểu sao nhận học bổng bằng tiền mặt vẫn cứ thấy sướng sướng hơn là không được cầm tiền hichic. Bây giờ chúng ta bàn đến khoản hậu học bổng nhá, tức là mọi người tiêu tiền đấy ntn? Khao à? Bọn lớp tớ toàn khao chung, mỗi đứa góp vài chục thế là được bữa khá tươm. Tớ là con gái nên ko có đoạn rượu chè, cũng đỡ Hic còn lại được giữ nhưng bị u quản, tức là tiêu gì vẫn phải bẩm báo hichic. Con toàn đi mua sách hết...
    Real love has no happy ending
    Cause a simple reason
    It has no ending...
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hậu học bổng á? Nó là cái gì nhỉ? Trả nợ, thế là hết.
    Ở Úc người ta cho học bổng bằng hiện vật chứ ko phải tiền mặt à? Cũng hay. Cứ tưởng tượng, 1 con gà tương đương 60.000 (đại loại thế). Như em Bit là 1.080.000đ ---> lên phòng tài vụ xách 18 con gà về. Ăn cứ gọi là bét nhè nhá.
    MUPMIP
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, lần duy nhất Lucky được cầm học bổn mới sung sướng làm sao. Cầm 720 nghìn trong tay mà run run tưởng nhầm. Học phí thì đã đóng rùi nên không bị xà xẻo tí nào ( khổ thân chú nào chưa đóng học phí, được lãnh 120 khìn, mặt méo xẹo)
    Cầm tiền được chưa đầy một tuần đã hết nhẵn các bác ạ. Chả biết đi đâu mà nhanh thế....Thì ăn uống một ít, Sách một ít, quần áo một ít.....thế là hết toi.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế là em hiểu số fận hơn 1 million của mình rùi

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  7. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    tiền học bổng hả ,híc nhớ ngày đó quá ....tiền nhận được xong mấy thằng bạn đợi ngay cửa rồi ...hic đến lúc bước ra cổng trường thì tiêu hớn nửa ...trả nợ mà ,khao mà ...lại còn nữa chứ ..sao hôm đó "sui "thế ...vừa ra khỏi trường gặp ngay bọn bạn cấp 3 ...lại ale hấp ...cuối cùng thì chỉ còn 20.000 dành cho bạn gái ...híc bi đát bi đát ...ôi quyển sách ta mong ,cái áo mới ....ta chẳng còn ...gì .
    ...sau con mua troi lai sang ..
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi những người đi trước: năm cuối có phải cạnh tranh học bổng không ạ. Nếu có cạnh tranh thì các bác nói xem phải mấy phẩy mới được học bổng để em còn cố gắng nhể
    S_Holland_GRSP
  9. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ấy, vấn đề học bổng là vấn đề tế nhị ra phết ấy chứ.... Ở trường các bác thế nào em không biết chứ, chứ trường em chán thê thảm, 8,0 chưa chắc đã được... Điểm chúng nó cao ngất trời, ở đây không chỉ canh tranh với những đưá giỏi mà còn cạnh tranh cả với những đứa chắc chắn sẽ đuơc học bổng nữa .. Mỗi lần đến khi báo điêm là nhiều khi có nhiều đứa mặt mũi gằm gằm nhìn nhau đầy căm tức. CHỉ vì không hiểu sao nó cao điểm hơn mình mà trong khi rõ ràng nó làm kém hơn.. hoặc rõ ràng mình cho nó nhìn bài cơ mà... Hic hic, đúng là học tại mộtt rường đầy con gái cũng khong thể nào yên nổi
    Được doraemon1984 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 28/03/2004
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cho anh hỏi khí không được lịch sự, em là ai, mà ai là em??? Em hoc trường nào thế hả, sao lai trêu chọc thằng cu Tuấn nhà anh???
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này