1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cạnh tranh học bổng ?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi thanchet13, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ậy, em đâu có trêu chọc gì đâu, anh đừng hiểu nhầm
    Tên tuanchosoi kia, sửa mau cho tôi cái title đó, mọi người cứ hiểu nhầm hoài.
    Ah, quên còn vấn đề học bổng, thì các bác biết rồi đấy. Có thì tốt nhưng sau đó lại phải cố gắng tiếp tục dể lại được học bổng vào kỳ tới ... cứ thế, vậy có phải học bổng là một thứ gì đó như áp lực không?? hay là động lực??
    Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh bên anh
    Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát...
    Tháng tư về.... 
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cái topic nì lại "dấy" lên trong mình cái cảm xúc về học xờ bổng... hi hi... Suy cho cùng, có học bổng là quá tốt, rất rất tốt, nhưng không có thì... THÔI. Tư tưởng mình luôn kiên định thế!
    Phù, kì này vẫn chẳng biết ra làm sao... mình thì dài cả cổ mà tụi bạn thì ngoác hết cả miệng. Hix, cho thì cho, ko thì thôi, treo lơ lửng cái kết quả học tập của mình thế này, thà cho mình một fát cho đỡ THÈM XIỀN
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nhận phiếu điểm thi xong thì dở mếu dở cười. Khỉ thật, kì nào cũng vẫn là cái Nguyệt nhận giải "chạy đua chất xám". Kì này mình đã độc ác cầu trời khấn phật cho nó thi trượt một môn nào đó để mình nhận giải một lần mà nó vẫn cứ qua đều đều

    Chúa trời mặc quần đùi !!!

Chia sẻ trang này