1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạnh tranh với Gone with the Wind

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    muốn học hỏi thêm thì liên hệ cô Lý , tell : 0903116977 . Nhận vẽ và dạy vẽ các thể loại liên quan đến *** . Bảo đảm chất lượng , uy tín . Khuyến mãi hàng thêm nếu có nhu cầu thực hành ...
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    muốn học hỏi thêm thì liên hệ cô Lý , tell : 0903116977 . Nhận vẽ và dạy vẽ các thể loại liên quan đến *** . Bảo đảm chất lượng , uy tín . Khuyến mãi hàng thêm nếu có nhu cầu thực hành ...
    Mình đề cử tác phẩm " Cô giáo Thảo " hay " Trên Tàu " . Nếu các bạn chưa đọc thì liên hệ với cô Lý luôn !
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    fải nói bạn Days rất chi là hết sức vô cùng cực kì nhạy cảm và tâm lý quá cơ. mình là mình cảm kích lắm. mình sẽ tiếp thu có chọn lọc và nghiên cứu dần dần nhé. thanks for support he he
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nhất là lại đi so sánh "độ hay" của các thiên tiểu thuyết.
    Thật không hiểu đầu óc dân VH dạo này bị làm sao mà lại có thể so sánh với cạnh tranh cái kiểu như thế này. Chẹp.... thất vọng một chút.
    Dù sao, mình vẫn chưa bao giờ cho họ biết rằng Cuốn Theo Chiều Gió đã thu phục người dân Hoa Kỳ và người dân toàn thế giới như thế nào. Có bao nhiêu cuốn tiểu thuyết của những năm 30 thế kỉ XX thu được 170.000 người đọc trong 3 tuần đầu tiên phát hành và năm 1936 ra đời mà năm 1937 đoạt ngay giải Pulitze danh giá? Rồi bấy đến nay bao nhiêu năm mà ngày ngày vẫn thu hút rất nhiều "con chiên"... Ôi.... Cuốn Theo Chiều Gió của tôi.... Tôi chưa bao giờ nói về nó như thế này. Bởi vì tôi muốn tôn vinh nó bằng chính nội dung và chi tiết của nó, chứ không phải là số lượng phát hành hay những giải thưởng mà nó đạt được.
    Thôi, không nói nhiều nữa. Tôi đi xem tiếp những website liên quan đây. VÀo google search từ bao lâu rồi mà vẫn không tài nào xem hết được hàng đống site như vậy.
    Chẹp.... Hồi tối vừa đi lượn ở Đinh Lễ, thấy CTCG bìa dầy, lại vuốt ve một tí... Bộ ở nhà nát bét nhè nhè rồi mà chưa nghĩ đến việc mua bộ mới... À... Chiều mai 2h15 lại tạt qua FAndsland xem phim Cuốn Theo Chiều Gió nữa chứ. Đã hứa với mụ bạn là đi cùng rồi...
    [​IMG]
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hồi xưa, mình mê cuốn theo chiều gió đọc thâu đêm, bây giờ vẫn thấy hay nhưng không còn thấy mê mệt như xưa. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn mở phim ra xem lại. Bản phim đó bằng tiếng Pháp. Xem thấy hay hơn bản tiếng Việt
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ đề cử Papillon - Người tù khổ sai. Thú thực, tớ chưa đọc cái GWTW nhà các cậu bao giờ (mờ mịt văn hóa quá). Nhưng tớ thấy Papillon có đủ cả - vừa ác liệt, dữ dằn, vừa tình cảm, sướt mướt. Những đoạn viết về ngày Papillon ở lại trên đảo Ngọc trai đẹp như trong mơ còn những cái chết bí ẩn cũng rùng mình không kém.
    Nếu tớ lạc đề thì xin lỗi nhé
  7. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    To em_het_hay_lam: "TRăm năm cô đơn"-GM."Báu vật của đời"-MN. Mày hết thuốc chữa rồi cưng ạ, đọc mấy cái này xong tao lo mày ....
    To Tequilla: Nếu bác muốn con giai như các bác đọc cái gì để ra tình yêu thì khó lắm bác ạ, con gái thì hay mơ mộng, đọc tiểu thuyết mới mơ ra tình yêu, chứ như các bác cứ người thực việc thực thì em lo chả có cuốn nào đáp ứng nhu cầu.
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đây là chào hàng cho bạn "em rât hay làm "
    Hiện nay cô Lý mới update rất nhiều hàng mới . Nếu cần thi liên hệ gấp đi . Cô lý hiện tại cũng đang tìm đối tác là đại lý tại Hà Nội và tìm vốn để xuất bản truyện tranh x ... rất mong được sự ủng hộ !!!
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 12/05/2005
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Theo chính kiến của tôi thì, ngoài cô giáo thảo như đây si líp bơ đã nói, thì còn một cuốn có tên là " Chú Kim" đọc cũng phê lắm
    Các bác trai box văn học ta nên đọc 2 cuốn trên để hiểu rõ hơn giá trị của văn học đích thực.
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chú Vuilachinh khỏi quảng cáo. Năm 16 tuổi chỉ vì tình yêu văn học mà mười mấy thằng bị lên quận ngồi hai ngày, tội tàng trữ và phát tán các tác phẩm văn học. Anh không bị bắt cũng nhờ không yêu văn học một cách lộ liễu quá.

Chia sẻ trang này