1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạnh tranh với Gone with the Wind

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ... Đề nghị bạn dùng những từ ngữ lịch sự khi post bài trả lời người khác. Box Văn học là nơi để chúng ta bàn luận chuyện văn chương chứ không phải cái chợ buôn tôm bán cá nhé!
    Pittypat
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 12/05/2005
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chú Dương đàn nói thế cũng tội cho " Cún đang cương "
    Tại em ấy gặp Tecula rồi về đâm ra " Lơ " Let'' thế đấy !
    Cũng may là " Cún đang cứng " Chưa gặp cô lý !!!!
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tính tớ không bao giờ muốn vu khống cho ai. Nhưng đầu óc tớ lại bị hoang tưởng nên nên tớ cứ nhìn cái chữ nhé! (trong một câu của bạn pittypat đã làm hết sức đúng tránh nhiệm của một người mod) là tớ cứ bị nghĩ đến cái này (với hàm răng trắng bóc trong sự thinh lặng đầy lén lút và ý nhị):
    Bạn cundc rất thông minh, hài hước, nhiệt tình và đáng yêu nên hết sức tin rằng bạn cundc giận thì giận mà thương thì thương
    Cả làng, have fun
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Cuốn theo chiều gió à ? Một dạng cổ tích thôi, kiểu hoàng tử với công chúa kéo dài cho người lớn.
    Sách gối đầu giường ... hmm tớ chả thấy quyển nào, kể từ cuốn theo chiều gió đến cổ tích, từ kafka đến manga, freud đến truyện người lớn có thể so sánh với một ... cái gối, mềm.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao là hạnh phúc dâng trào khi Bá Nha gặp được Tử Kỳ. khà khà khà.... Cún hết sức là xúc động đậy khi thấy có người hiểu mình đến thế.
    Thứ nhất là bạn dây-xi-líp-pớ bạn ý biết và hiểu là Cún bị "Lơ Lét" sau khi gặp sếp Tequila. hì hì... không bít là sếp có về kể gì cho Dây- nghe không? Bạn có biết là khi bạn post bài như thế thì bạn đã gợi ý một cảm hứng vô cùng là.. cảm hứng cho Cún không? Cún định rủ anh Tequila làm quả "đong nhau" trên đây cho box mình nó hào hứng không khí yêu thương. hì hì.... Đang nghĩ kế nói làm sao để sếp Tequila đêk từ chối đây này.. .. Ôi chao... cứ nghĩ đến cảnh ngày ngày vào box Văn Học đong đưa với anh Mod Tequila đẹp trai trước bàn dân thiên hạ mà lòng lại... đong đưa.
    Thứ hai là bạn ơ-wây-cóc cụ lại hiểu mình là "giận thì giận mà thương thì thương". hì... vui quá cơ... Mà bạn ý còn biết là mình thích được khen... Ghét quá! Khen lấy khen để làm người ta . Thì bạn nói rất chi là đúng. Cún có mở miệng ra nói giận nhưng trong lòng cũng vẫn thương mà, chỉ tội là bây giờ chưa biết thương chỗ nào thôi. Cứ như là Scarlett lăng mạ Rhett nhưng mà rồi thì là vẫn cứ mê mệt nhau như thường ý mà. Cũng may tớ lại mê cái Cuốn Theo Chiều Gió ấy, tớ thấy Rhett hay bóc mẽ Scarlett và tặng cho cô ả nhiều tính từ hay ho, cho nên tớ mới nhìn các anh giai thích "chọc ngoáy" được mái thoải. chứ không thì á, cũng điên cả người lên vì mấy nhời chửi bới mình ý chứ. Đấy, lại nói về Cuốn Theo Chiều Gió rồi. Tâm sự thế thôi nhé bạn Ờ-uây. Cảm ơn bạn rất nhiều!
    Thôi tớ té đây, kẻo rồi lại có kẻ vác chữ nghĩa ra ném tớ vì cái tội lải nhải về CTCG quá nhiều.
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Away chưa chắc là bác đâu ! Cun đang cứng đừng mừng vội
    Thằng Tecula đẹp trai thế cũng đáng xách dép cho cô Lý thôi Cún đang cương ạh ! Mình khuyến khích bạn nếu tìm đối tượng thì nên gặp Cô Lý
    phone : 0903 116977 . Mấy hôm nay Cô lý đang cảm cúm nên có thể khoá máy .
    Còn một việc là bạn Cún đang cứng làm ơn đừng " Cuốn theo Chiều Gió " nữa được không !!!! Cái loại "cãi lương " đấy nghe mãi chán lắm !
    Đầu óc hạn hẹp , lòng vòng , bế tắc quá thì cũng đừng nên cố gắng thể hiện ! không thì tớ tẩu hỏa nhập ma mất !!!!
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Vui quá nhỉ
    Chờ anh nhé
    Mấy hôm nay bận
    Kiếm tiền
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: bạn Dây-xi-líp.... pờ lại tỏ ra không hiểu tớ rồi. Buồn ghê. Tớ việc quái gì phải đi tìm Cô Lý với Chú Ný nào? TRên đời này, Cún chưa bao giờ biết tìm ai để học tập bóp biếc đâu nhá. Chỉ có người tatìm đến CÚn để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và xin học tập bóp biếc thôi.
    Ừm... hôm nay bế tắc thật. Bị mất nhiều tiền bạc giấy tờ quá... tiếc của... Nên là chỉ tán phét tí chút thôi.
    Hẹn hôm nào cùng bạn Dây_ bóp tiếp nhỉ?
    Ôi.... ví với chả bóp... tiếc của....
  10. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cuốn theo chiều gió hả...e hèm...nói không hay không được
    sách gối đầu giường chắc là Ruồi Trâu, Tấn trò đời, Cái trống thiếc. Đọc để thư giãn thì có Omerta của Puzo.
    Được guillotine sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 14/05/2005

Chia sẻ trang này