CANNIBAL CORPSE - The Bleeding - 1994(9/10) 1. Starring Through The Eyes Of The Dead 2. ****ed With A Knife 3. Stripped, Raped And Strangled 4. Pulverized 5. Return To Flesh 6. The Pick-Axe Murders 7. She Was Asking For It 8. The Bleeding 9. Force Fed Broken Glass 10. An Experiment In Homicide Họ khởi đầu album như thường lệ bằng 1 ca khúc khủng bố cả về nhạc lẫn lời, đó là Starring Through The Eyes Of The Dead, 1 ca khúc nói về những cảm giác của 1 kẻ sau khi đã ngủm củ tỏi vẫn tin rằng mình đang sống và hắn kinh hoàng, hoảng loạn tột độ khi thấy cái xác ko hồn của mình. Why can''t I breathe Still I see Dead on the table Try to move, I''m not able to Nhưng hắn ta vẫn cứ cứng đầu ko chịu tin vào sự thật They said I have died I still felt alive I won''t believe their lies I can still see through these Eyes Kết bài là chuỗi solo dài luân phiên của Rob và Jack tiễn đưa hắn ra đi. **** With A Knife cuốn hút tôi bởi cái tên rất ấn tượng của nó, nhịp điệu của bài hát rất nhanh thể hiện rất có hồn nội dung của bài hát, nghe tiếng trống giã dồn dập của Paul ta phần nào hình dung ra việc mà tên giất người đang thực hiện, cả nạn nhân và kẻ thủ ác đều thích thú với công việc ghê tởm này She liked the way it felt inside her **** her, harder, harder Stripped, Raped And Strangled là những cú lead nhát gừng dè dặt, nhưng bạn sẽ ko thất vọng nếu nghe hết nó, những âm thanh chết chóc đầy hưng phấn đang đợi bạn đấy. Tôi rất thích nghe cái khúc mà Chris gào lên những từ sau đây They''re all dead, they''re all dead They''re all dead, by strangulation Quá kĩ thuật. Pulverized, theo tôi đây là ca khúc hay nhất đĩa, nó tiêu biểu cho phong cách của C.C trong album đầu tay bởi tiếng trống nhanh, rõ ràng, lead bốc lửa thể hiện được khung cảnh chết chóc trước mắt người nghe, đây là 1 câu chuyện tưởng tượng của Webster và Owen về 1 cái xác sống lại hàng đêm và..... Bạn cũng ko được phép bỏ qua She Was Asking For It, ca khúc mà theo tôi đánh giá là có tiếng lead lẫn solo hay nhất của C.C, ca khúc là những nỗi ám ảnh của 1 tên giết người biện minh cho việc làm của mình rằng I wrapped my hands around her neck Squeezing out her breath Eyes rolled back in her head Clawing at my skin I know now it''s not my fault She was asking for it Cũng ko thể bỏ qua the Bleeding, ca khúc mang tên album, nó sẽ hấp dẫn bạn ngay từ đầu với điệu lead chớp giật, ca sĩ hát ngấu nghiến từng chữ 1, drum trâu bò nhịp nhàng.Được biết các thành viên trong ban nhạc đều rất hâm mộ nhà văn chuyên viết truyện kinh dị Stephen King, có lẽ cách viết lời của Alex cũng bị ảnh hưởng khá lớn từ những câu chuyện của ông này. Tôi không đánh giá cao album này lắm, đơn giản bởi vì giọng ca của Chris trong album này có vẻ ko phù hợp lắm với các ca khúc, đôi chỗ anh xử lý ko được phù hợp lắm, đó là những khúc lên cao giọng, các bạn có để ý khi anh lên cao giọng thì nó tăng thêm phần tượng hình của ca khúc ko, riêng tôi lại ko thích như thế, có vẻ gì đó black metal quá, thành ra hơi chỏi tông, bởi vậy tôi chỉ cho album này 9/10, nếu Chris thể hiện xuất sắc hơn 1 chút thì chắc chắn tôi sẽ cho album này 10/10. CANNIBAL CORPSE - Vile - 1996(10/10) 1. Devoured By Vermin 2. Mummified In Barbed Wire 3. Perverse Suffering 4. Disfigured 5. Bloodlands 6. Puncture Wound Massacre 7. Relentless Beating 8. Absolute Hatred 9. Eaten From Inside 10. Orgasm Through Torture 11. Monolith 2 năm sau, C.C quay trở lại với tay vocal mới, có vẻ thiện chiến hơn so với Chris Barnes, đó là George "Corpsegrinder" Fisher, album này là tấm bằng chứng nhận cho tài năng xuất chúng của George. Có lẽ vì thế mà tôi đặc biệt rất thích Vile. Mở đầu cho 1 cơn cuồng phong bằng tiếng thét khủng khiếp của George sau 4 tiếng trống gọi hồn của Paul. Âm thanh của 1 con quỷ chứ chẳng phải người nữa. George phun từng chữ 1 cách cực kì khéo léo và có chừng mực, tôi đánh giá anh cao hơn Chris. Điểm nhấn tiếp theo là bài Perverse Suffering, híc, ko biết nói thế nào về bài này, có cảm giác như ta đang nâng 1 cái búa tạ lên thật cao để lấy đà 1 cách từ tốn và rồi...bất thần bổ xuống 1 cái ầm, tan nát, bầy nhầy, 1 đống vụn nát. Bloodlands intro khá quái dị bằng những âm thanh vo ve của ruồi nhặng, trống lê từng nhịp 1 cách nặng nề, cứ như doom/death vậy, hè, nhưng C.C 1 lần nữa lại làm tôi sốc, vào lúc 1:50, tất cả bắt đàu nhanh hơn 1 chút, nhưng thật kì lạ, tất cả gần như im bặt, và rồi, híc...đúng là C.C, tất cả bùng nổ, lead tuôn trào như thác đổ, drum dập như điên, George hát nhanh như gió thổi và rồi kết thúc 1 cách đột ngột khiến người nghe hụt hẫng. Nhưng ko sao, bạn sẽ bị lôi tuột đi bằng những âm thanh nhanh mạnh ghê người của track 6, Puncture Wound Massacre, nhưng bài này quá nhanh và lại quá ngắn nên dường như chính C.C cũng thấy chưa đủ làm thỏa mãn cơn khát của thính giả nên họ đền bù xứng đáng cho chúng ta bằng 1 bản intrumental cực kì brutal, Relentless Beating, sự trừng phạt tàn nhẫn. Tôi đã bị trừng phạt bởi tiếng trống khá đơn điệu nhưng cực khoẻ, ko biết tay drummer này có chơi hàng ko nhỉ, hắn đánh sung phết đấy chứ, nhứng quả thật là tôi ko tài nào nắm bắt được giai điệu của bản này, nó quá nhanh chăng??!!Tôi đặc biệt rất thích track 9, Eaten From Inside cả về nhạc lẫn lời, tiếng guitar đệm nhịp gợi nhớ đến vài bản melodic death mà tôi từng nghe, lead thì bầy nhầy hết chỗ nói, thể hiện xuất sắc nội dung mà bài hát muốn truyền tải. My insides are on the outside of me My bones now shatter and explode The pain, its destination my brain Can''t hide from beign eaten from inside Ca khúc cuối album, Monolith cũng đáng để nói đến, nghe như 1 tay nào đó đang cầm khẩu súng liên thanh nã từng hồi, từng hồi đạn vào người tên vocal và tên này thì gầm gừ nói rằng hắn chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, có giỏi thì bắn tao nữa đi, 1 hồi sau, tên cầm súng bắt đầu thấy sợ hãi và đến lúc này tên bị bắn nhào tới giựt lấy khẩu súng và nã tới tấp vào đầu hắn, bùm bùm bùm, óc ác vương vãi khắp nơi, 1 kết cục ấn tượng cho 1 album hoàn hảo về mọi mặt. CANNIBAL CORPSE - Gallery Of Suicide - 1998 (9/10) 1. I Will Kill You 2. Disposal Of The Body 3. Sentenced To Burn 4. Blood Drenched Execution 5. Gallery Of Suicide 6. Dismembered And Molested 7. From Skin To Liquid 8. Unite The Dead 9. Stabbed In The Throat 10. Chambers Of Blood 11. Headless 12. Every Bone Broken 13. Centuries Of Torment 14. Crushing The Despised Tất cả các album của C.C đều rất xuất sắc và đáng nghe, tôi xin mạnh miệng nói 1 câu như vậy. Album Gallery Of Suicide đã thuyết phục tôi bằng chất lượng tuyệt hảo của nó. 3 ca khúc đầu tiên trong album là 1 khối nam châm hút tôi ngồi lại nghe say sưa cho bằng hết album này. Khởi đầu bằng 1 cái tên ấn tượng I Will Kill You, phải, C.C đã giết tôi bởi kĩ thuật tuyệt vời cùng nghệ thuật xử lý từng nốt nhạc thật quá khéo léo, tiếng lead trong bài này khá khác lạ, mang lại sự khác biệt lớn so với các ca khúc khác. Disposal Of The Body cũng là 1 cây đinh trong các chương trình biểu diễn của C.C, tôi đặt biệt rất ấn tượng với cách họ buông rơi từng nốt bass cực kì trầm , từng nhịp trống 1 trong bài này, bạn hãy chú ý từ giây thứ 10 đến giây thứ 20, thế nào, tôi thì phát điên lên với 10 giây ngắn ngủi này, bum, bum, búm bum bum bùm bùm bum bùm bùm, và rồi ầm ầm đùng, lại là những cái quen thuộc của C.C. Sentenced To Burn khá đơn giản về mặt giai điệu nhưng tôi rất thích nó, cứ như 1 cỗ xe tăng cứ lù lù tiến lên 1 cách từ tốn, chậm chạp, accord nghe rất hấp dẫn, trống thì cứ nện thình thịch làm nền cho lão George tha hồ thi triển cái cổ họng kinh hoàng của lão. Ca khúc mang tên album tạo cho người nghe cảm giác rùng rợn trong những bộ phim kinh dị bởi khúc dạo đầu nghe rất nặng nề và chậm rãi 1 cách đáng sợ, vào lúc 3:20, solo ào ạt, drum dộng ầm ầm, George gào như muốn bể tiếng, đây là khúc chuyển tiếp đưa người nghe sang tuyệt phẩm tiếp theo Dismembered And Molested, đặc sệt mùi tanh của máu, đúng kiểu bruatal. From Skin To Liquid, xứng đáng làm nhạc nền cho những cảnh lột da xẻo thị hay uống máu của các bộ phim gây buồn nôn.Headless, á, á, á, tôi cũng phát cuồng lên bởi ca khúc này, guitar nhéo dây liên tục, trống nện liên hồi như đang gọi hồn, vocal như 1 khẩu súng colt đang nã từng phát đạn vào 1 cái đầu rỗng tuếch(cái đầu của tôi), em đầu hàng thui, phê đến mức tê liệt. Headless Headless Headless Abscission of her head is what I''m craving I will become her homicidal savior Headless Headless Headless Headless