1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo 17 tuổi, rất xinh, hiền lành, ngoan ngoãn làm thế nào bây giờ ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamlacoste, 09/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em các bác có một chuyện như thế này cần nhờ sự giúp đỡ của các bô lão trong cốc!

    -Tình Hình là :Nhà em có một cái nhà bỏ không ở gần trường cấp 3 của đứa em họ, nên nhà em đưa chìa khóa chó con em họ để trưa nó về đấy ăn cơm cả nghỉ trưa. Hôm nọ em có việc rẽ qua đấy xem bọn nó ăn ở ntn thì gặp đứa em với cáo đang ngồi ăn cơm. Cáo chào rất ngoan, nhìn khá xinh, cao ráo, em có hỏi hai đứa mấy câu vu vơ rồi lượn một vòng các tầng rồi đi về. Qua lần đó em bị cáo hút hồn, trên đường đi về nhẩm tính moi thông tin của con em để à ơi ngay.
    Bẵng đi khoảng được một tuần!
    -Hôm nay: Con em nó gọi điện cho em bảo chiều qua trường đón nó về. Rồi đến chiều em đi đón đứa em .Trên đường đi có trêu đứa em bảo có đứa nào xinh xinh giới thiệu cho anh mày đi, nhẩm tính sẽ hỏi về cáo hôm nọ gặp ở nhà, nó kêu ok. Và bảo giới thiệu cho em cái đưá hôm nọ gặp ở nhà em ý. Sướng như mở cờ trong bụng.Lúc về có rẽ ngay vào quán kem cho con em nó ăn kem và hỏi han tình hình ngay, và nhờ nó làm nội gián cho! hi hi
    --------------> em có sdt rồi, biết một số thông tin là em ý chưa có người yêu, là bạn thân của con em, ngoan ngoãn, học giỏi, con nhà gia giáo----------> chuẩn !

    - Còn em năm nay 20 tuổi nhìn bình thường,là gà công nghiệp. Giờ đứng trước em nó như thế đem ra không biết nên bắt đầu như thế nào, chỉ sợ sai sót rồi ngồi tiếc thì khổ. Mong được các bác chỉ dậy cho em để có được cáo, muôn lần cảm ơn các bác.


    Bây giờ em định đợi đến tầm 10h khi em ý học bài xong chuẩn bị đi ngủ sẽ gọi điện hỏi sao có cuộc gọi nhỡ trong máy em"buổi sáng con em nó lấy máy cáo gọi cho em và có mấy cuộc gọi nhỡ" và bắt chuyện nt hỏi han. Múc đích để cáo biết em và lưu số em vào!

    Với cả cáo đang học cấp 3 sn 94năm nay là lên lớp 12 ạ, em thì sn 91 chưa có mối tình vắt vai nào, nên cũng lúng túng khi có ý định à ơi với cáo, các cáo ở tuổi teen này thì phải dùng chiến thuật ntn, ạ ý em là em nên thay đổi bản thân theo chiều hướng ntn ạ, tại tính tình của em cũng có vẻ hơi già so với tuổi giao tiếp XH thì cũng ok những đứng trước cáo như thế em cũng hơi xoắn tý hi hi,. Tại em ngoài xh toàn đi chơi với mấy chị gái già, sợ cách giao tiếp của em không phù hợp với mấy em teen thì toi.

    ( có gì tý em câp nhập thông tin cho các bác sau khi gọi điện nt cho cáo, à mà em cũng có cả yahoo của cáo, nhưng em chứa add tính định xin trực tiếp từ cáo rồi mới add chém gió à ơi, như thế liệu có hợp lý không ạ)
  2. converse_90

    converse_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tán gái tầm này thì nên nghiên cứu một chút về mấy thứ phim ảnh Hàn quốc một chút, Suju DBSK.... này nọ....90% các em tuổi này thần tượng mấy thể loại đấy nên mình cũng cần biết một chút. Hai là chú nên hỏi thêm con em về sở thích, gia cảnh nhà em nó thế nào để dễ bề đối phó. Ba là cứ add nick đi rồi để đấy, ko chat chit gì vội, chụp mấy cảnh ảnh tự sướng đẹp đẹp rồi để làm avatar, online cho em nó thấy, có thể em nó sẽ buzz vào hỏi thì trả lời còn nếu ko thì thôi. Bốn là có số điện thoại rồi thì sang ngay box Tình ******** yêu đọc lại bí kíp làm quen của Azza, biến hóa một chút cho nó bớt sến đi...Hoặc cũng có thể bày mưu tính kế, thông qua con em tạo nên một cuộc gặp gỡ tình cờ....gì gì đó...
    Trình chưa cao nhưng cũng có đôi lời tư vấn...
  3. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em không nghĩ ra nhỉ, giờ phải chụp mấy cái ảnh tự sướng, cái vụ nhạc hàn này có vẻ vất vả đây, em là em chúa gét nhạc hàn vs phim hàn. Còn vụ làm quen qua tin nhắn bác nói rõ hơn được không, em chưa đọc bí kíp azza

    À các bác ơi có nên giới thiệu luôn anh là anh của cái X ...! hay là cứ làm quen bt như trình tự để khơi dậy trí tò mò của cáo ạ!
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ khuyên chú về cái khoản đồng minh là con em họ, đôi khi nó sẽ là con dao 2 lưỡi đấy. Khi bắt đầu công cuộc thì đừng tâm sự,kể nể nhiều quá về cáo cho nó, Nói 1 cách tổng quat thì chớ tin vào đài địch quá nhiều. A hồi Sv cũng từng thất bại 1 lần k quá đau nhưng cũng đủ để nhận đc 1 bài học, khi thường xuyên kể nể, hỏi han về cáo và các phương án tác chiến, coi đứa bạn thân của cáo làm quân sư . Mịa. nó chưa yêu bao giờ mà nói như thánh phán ý
    " Cậu đừng lam em L của tớ sợ đấy, rồi đừng quá vội vàng,phải làm thế này thế kia..." Vô tình nó làm a phân vân và hơi thiếu dứt khoát, lâu dần rồi đánh mất cơ hội. Hồi ấy cứ tưởng rằng chiến thắng nằm chắc trong tay rồi khi cáo cũng cảm, ai ngờ...sự ra thế này

    Tán gái tuổi ô mai này cũng k quá khó đâu, thiên mạnh về khoản giải trí cho anh. Cái này bắt buộc chú phải học và trải nghiệm.
    Bọn này thì rất khoái nhắn tin,và chát chít, Chú nắm rõ lịch học của nó, thời gian đầu căn mấy cái giờ nghỉ giải lao, thư giãn mà khủng bô' tin nhắn. Nhắn tin nc sao cho khéo léo và hài hước là được. Sau thì tăng dần lên, Trường hợp này đôi khi sách vở của Qk ( khoản cường độ,liều lượng ) cũng k chính xác lắm
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Khổ, mùa thi tới rồi mà sao nhiều em 12 bị chấm thế nhở, các cậu phải biết kìm hãm cái thú tính bản thân lại để các em nó còn học hành chớ.
  6. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông anh. Em vừa nhắn tin bắt chuyện xong ! Nhẩm tính tầm 9h 35 là em nó học xong rồi không ngờ thấy em nó nt lại là đang học. Nên nt nó ko được dài nhưng cũng thực hiện được phần nào mục đích ban đầu!


    -Em: Em ơi! nếu bây giờ em có người nt muốn làm quen với em thì em có vui vẻ nt lại chứ!
    -Cao! Ai thế ak
    -Em! em gặp anh rồi đấy, mà con ngủ ở nhà anh rồi nữa cơ, em vui vẻ khi có người nt làm quen với em chứ, thêm bạn thêm vui ma! hi hi :D
    -Cáo: À em biết rồi anh là anh của cái X , hôm nay nó có mượn máy em gọi cho anh. Ai mà chả muốn có nhiều bạn àm anh, hi hi
    - Em:Anh tên Lâm, con ở đâu thì chắc ko cần giới thiệu em nhỉ hi hi
    -Cáo:Vâng ak, lúc đầu anh nt là ngủ ở nhà anh rồi làm em giật mình.. hi hi
    -Uh hi hi. Anh đang ol, em có ol không em anh em mình nc tý cho vui.
    - Cáo: Em đang học anh ạ, sắp thi rồi, hẹn anh lúc khác nc tiếp nhé
    - Uh anh xin lỗi, tg em học xong rồi cơ, em chăm gê. Học hành là quan trọng, thôi học đi em nhé, lúc khác nc cũng dc
    - CÁo anh không p xin lỗi đâu hi hi
    -UHm chào em.! rất vui dc nc với em!
    Cáo tuổi ô mai, không biết có thích caphe chém gió, hay thích trà sữa với mấy món ăn vặt ạ. Em chỉ quen caphê ở đâu ngon đẹp, nhậu ở đâu ngon bổ rẻ...Còn mấy cái món bọn teen nó thích thì ntn ạ. Kiểu như mấy quán bán đồ ăn nhanh KFC, pizza hut, pepperonis, nẩu nướng, lẩu băng chuyện, xem phim ........vvcác kiểu hả các bác
    Mai em phải rủ con em họ đi chơi rồi, moi tgiờc nghỉ giải lao, vs ngày nghỉ của bọn nó để tiện nt à ơi. Tại em này cũng thuộc dạng ngoan ngoan chăm chỉ học, mà gia đình Xh nhồi nhét vào đầu em ý ở tuổi này học là trên hết nên có khi p thế các bác nhỉ!
    Có tình tiết nào mới em sẽ bào cáo các bác ngay giờ em đi ngủ đã !
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu thì cũng hơi xuôi, Càng sau càng sến.

    A cần thêm 1 chi tiết : Chú ngoại hình thế nào, bọn sì tin sì teo này cũng đề cao cái mã lắm đấy

    Hạn chế nt thôi, có cơ hội thuận tiện gặp mặt thế này thỉnh thoảng lê đi't tới đó, Lý do thì tự nghĩ sao cho thật tự nhiên : Tiện thì sách theo ít chè/kem/hoặc ít xoài xanh... cái gì con gái thích ăn. Đến nói chuyện à ơi tầm 30p rồi phắn, lý do: a có việc phải đi gấp...
    Thật sự ra mà nói tán gái tuổi teen,ô mai khá dễ, vấn đề là phải đi đúng cách.
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    hỏi í kiến tiếp thu kn là tốt nhưng đừng sợ
    cứ cân nhắc, rồi đưa ra quyết định của mình, sai thì thôi chứ cứ sợ sai thì chết
    mà đoạn chát của chú anh thấy lởm lởm thế nào

    nghe 94 bây h mà thấy sợ
  9. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích kĩ đoạn chát của em tý được không ạ. Tại từ trước đến giờ nói thật những gái mà em tiếp xúc, hay nc thì toàn mấy chị trẻ nhất cũng 89 không thì toàn 87 ,86. Nói chuyện với gái hơn tuổi thấy rất hợp, và hay được nhận xét là nc già dặn. Còn những lúc nói chuyện với bọn teen thì dăm ba câu là em hết chuyện! Vì thế ca này cáo khá là được, nên vừa nãy nt em sợ gái chê già , nên nói chuyện kiểu vừa đái vừa dòm chắc nó sinh ra câu cú sên sến như thế.
    À còn em ngoại hình nói chũng cũng chả biết xấu hay đẹp. thôi up cái ảnh lên cho các bác dễ hình dung ạ, nghe lời bác gi em vừa lục máy tình tìm mấy cái ảnh tự sướng ngay he he. Thôi cố à ơi vụ này không thành công thì mình cũng lây đưuọc ts xì teen xì khói vậy chứ từ trước đến giwò toàn bị chê là già các bác ạ. Hi vọng các bác nhiệt tình tư vấn giúp em, chứ em chết ngả chết nghiêng vì cáo này rồi ạ. Vì hiếm có cáo nào vừa xinh, lại học giỏi, còn ngoan nữa chứ..quan trọng là vẫn chưa có người yêu..!

    [
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chú ý các dong` bôi đen !

    A cũng k hiểu các bà 89 hay 8 sọi gì bảo chú già dặn là kiểu gì nhỉ ! cHỈ là cái bình phong che đậy bản chất bên trong thôi ( Anh cũng từng qua thời như thế, cũng có gái đánh giá là già dặn. Tưởng thế là sướng,tự cao ai ngờ mình chả biết cái quái gì nhiều về đời. Có chăng cũng chỉ già dặn mấy cái vớ vẩn mà gái nó k biết hoặc chưa rõ )
    Nói thế thôi, sợ lạc chủ đề

Chia sẻ trang này