1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo: 28 tuổi, Kiều nữ, chân dài, xinh đẹp, thông minh,... Gà: 23 tuổi, sinh viên năm cuối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuank07403, 27/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nhưng các chú có công nhận với anh là thằng này nó giật quả tít được của nó không?

    " Cáo 28 tuổi, chân dài, xinh đẹp, thông minh...Gà: 23 tuổi, sinh viên năm cuối ". Anh cứ liên tưởng đến tiểu thuyết đoạt giải Nobel Cô giáo Thảo lừng danh một thời.

    Được anh khen sướng nhá!
  2. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    - cáo không đam mê kinh tế lắm nên mình ít nói chuệyn với cáo về kinh tế, Thứ duy nhát để nc ve kinh tế là Cáo hỏi sẽ giúp mình bằng cách nào, như thế nào, cáo nói đến tiền, nhưng mình từ chối thẳng vì làm thằng đàn ông mà cần tiền của Gái để lập nghiệp thì....
    - Các bác nhớ lại 1 chút là, em cảm tháy tin tưởng Cáo nên mới chia sẻ vớ Cáo về công việc, Cáo là ngưòi phụ nữ duy nhất biết em đnag làm về cái gì. còn em thì đói với 1 số ngưòi nói là mơ mộng viên vông hay gì đó, nhưng đó là những ngưòi bình thường, em nói thế chắc bác hiểu. Em rất ít khi đọc sách vì hay quên bác ợ [:D]. nhưng em sẽ cẩn thận hơn với những lời cảnh báo rất giá trị của các bác.
    - [:D] gì mà mới thất bại 1 tí mà bác đã bi quan thế mới ra đời coi trời bằng vung, nghĩ cái gì mình cũng làm được nên bị lừa, bọn đầu chứa sạn ở ngoài quá nhiều nên bọn nó mới giàu hơn mình, lừa được mình.
    nói thật, em chưa bao giờnghilà nó giàu hơn mình vì nó ừa được mình đâu, bọn chúng xuất phát trước anh em mình mà.
    - hihi, em cũng có mấy đưa bạn khác lớp cũng lập công ty như mình, nhung có 1 điều, giờ ra đường thiếu gì giám đốc với tổng giám đốc đau, bác biết mà, quan trọng là thực tế là cái gì, có 1 điều bác yên tâm, em khác đám bạn em. Có thể bác thấy ngứa tai, nhưng do em không muón giống ngưòi khác thôi, bác thông cảm cho em nhá.
    - bác có điều kiện đấy chứ, tham gia vào chứng kháon và bất đọng sản sớm quá đấy. Vì thế em cũng khác bác, vì em có kế hoach , mục tiêu, thời gian tương đối rõ ràng, đôi khi mình thích 1 ngành, nhưng ở 1 thời điểm nào đó minh đâu đã đủ điều kiện tham gia ngành, lao vào để chết ợ bác.
    Qua mấy chữ chẳng thê hiểu nhau, có gì bác bỏ qua, nếu có duyên thì biết đua mình lại là đó tác của nhau trong tương lai bác nhể, ( emko thích góp vốn, chung đụng )
    cảm ơn bác nhiều nhiều.:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D] em sướng, vì em ít khi được khen lắm, tụi ở lớp toàn chửi em điên vì khác chúng nó quá,hehhe.
    Em có ngu ý thế này,, lần sau em lập topic em để thêm "update thường xuyên" ở cuối tiêu đề nữa được không bác ?[:D] cho nó mới
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Văn thì dài chữ thì bé đọc toét hết cả mắt (nhìn thấy cmt cuối là lão già SH, đọc lên thì thấy lão cong050 đang chửi bới thì chứng tỏ có tí hot[:D]), thế là chủ topic muốn tư vấn cái gì thế.

    P/S: Lần sau viết to như anh đọc cho nó dễ nhá.
  4. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉnh sửa nó đàng hoàng hơn đó chứ, nhưng lần đầu post bài có nhiều sai sót, nên các bác thông cảm. em ngu tin học, vừa rồi chật vật mãi mới chỉnh sửa xong bài báo cáo thực tập bác ợ.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ơ.. sao ban quản trị lại ẩn đi bài củ em trả lời bác Công nhỉ... chả biết bác đã hiểu em chưa ợ.
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Câu viewer kinh nhỉ, chưa tròn 24h mà lên tới 10 trang rồi.
    Khả năng là đang giả nai:)
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Rất đáng hoan nghênh. Anh thích những bài viết thế này.
  7. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi, em xin các bac, các bác quay lại chủ đề chính cho em nhờ được không ạ, Em đang nhờ các bác phân tích Cáo cơ mà ợ, các bác lại đi phân tích em rồi ném đá em làm gì cho u đầu mẻ trán hở các bác.^:)^
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Đọc đến giữa giai đoạn 3. Thôi xong, Cáo tìm được Gà Trống Choai, quyết định cho lên đường (gi..), chú em khó thoát rồi. Chỉ khuyên 1 câu: Các hạ hãy bảo trọng, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đấy, nghe chị 80 phán thì chỉ có mà chuẩn. Khi nào em có chuyện thì sẽ mang xôi Gà đến nhờ chị.
  9. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch b như thế nào và bắt đầu từ đâu vậy bác, mai rủ đi chơi ạ?[:D]
  10. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mai em đi có việc ở gần Cáo, hay mai em gọi rồi kêu đi xem phim luôn được không bác. teen tí xem sao bác nhể!
    Em rể gì nữa bác, em gái Cáo chuẩn bị lấy chồng rồi.
    Kế hoach của em là nếu Cáo găng hỏi thì mình mới nói thôi, chứ nếu không thì để cáo tò mò xem sao.
    Hay là cứ nắm gân thử xem các bác nhể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này