1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo: 28 tuổi, Kiều nữ, chân dài, xinh đẹp, thông minh,... Gà: 23 tuổi, sinh viên năm cuối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuank07403, 27/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đây em mời các bác phán: tin nhăn Cáo mới gửi cho em đây:
    Trời Tuấn ơi, trưa giờ trinh bận quá, wên mất tin nhắn của Tuấn, xl xl xl thật nhiêu nhé!mà Tuấn cũng không thèm gọi nhắc Trinh nữa, tuấn xấu xí wá!
    chê em xấu các bác ợ
    các bac vào phán đi, giờ em nhắn tin lại đây, kẻo em nó mong :D, em tính mai đi uóng nước hoặc xem phim các bác nhé

    Em vừa nhắn chậm 1 tí, em nó nhắn lại là: Khi dễ tui ko trả lời nhoa!
    Em nhắn lại là: hi, ai dám khi dễ tuyết trinh nào! tuấn vừa mới biết thôi mà. tr xin lỗi nhưng t chưa tha lỗi đâu đấy. qua nay tr thế nào!

    Cáo: uh, cũng thế fải lo ít công việc gần xong rùi, có thể sang tuần Tr mới lên sài gòn, lễ này t có dự định đi đâu nà?
    Em: uh, gì mà giải quyết lâu thế, . t cũng có vào dự định với đám bạn, nhưng chưa quyết địnhvì không thích lắm, xô bồ lắm. Còn tr?
    Cáo:uh, thui làm viiẹc gì cũng phải nghĩ thạt kỹ, không đơn giản như mình nghĩ đâu. Trinh cũng vậy thui. T ăn cơm chưa? giờ tr ăn cơm đây!
    Em;uh, Tuấn biết rồi, Tuấn ăn rồi, dạo này trinh may mắn không?
    Cáo:Cũng tạm thôi, lúc trầm lúc bổng,, nhưng không sao, nhờ tr sống tốt nên tai qua nạn khỏi. t đang làm gì?
    Em:Tuấn đnag internet, lễ này trinh có kế hoạch gì rồi?
    Cáo: ko tuấn, tr vẫn ở bình chánh, giờ tr làm tí việc cho bản thân nhoa! gặp nói chuyện tiếp he! mong gặp lại t sớm.
    Em: uh. BB trinh

    Không có gì đột biến, cũng ko có ý nghĩa gì, vậy là sang tuần may ra mới gặp gỡ. các bác phán được j không ạ?
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hơ.. bạn thic nhắn tin nhỉ :)
  3. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thấy thật thà đấy chứ. Không bé bỏng non nớt, nhưng đối thủ mạnh quá [r2)]
  4. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Gay cấn đây nhưng chưa có time đọc hết, oánh dấu cái & up lên cho các cáo già vào tư vấn!
  5. lynchtuck

    lynchtuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Kết luận của tui là: Không bao giờ thay đổi được suy nghĩ của người đang yêu. Cứ phải trải nghiệm mới thay đổi được. Chủ thớt consider lợi hại việc tiến tới - cụ thể có sẵn sàng không liên lạc nếu không được chấp nhận tình cảm không. Nếu chấp nhận được thì làm tới, đơn giản thôi cho chân thành, mà làm tới là làm tới cùng luôn. Còn nếu muốn giữ hiện trạng này thì thực hiện đồng thời: 1. Tìm một Cáo khác giải khuây 2. Dù Cáo này có nhắn gì cũng chỉ được nghĩ là bạn. Cái này chắc hơi khó. Nếu Cáo nhắn tin như trên thì tui cũng xin chết nữa là...
    PS: dù có thành công (xác suất nhỏ) thì cũng chỉ "Mua vui cũng được một vài trống canh"
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không hiểu lắm về tính cách của con gái Nam, nhưng mình rất thích cách nói chuyện nhẹ nhàng, cái giọng ngọt ngọt của các bạn ý. Chủ topic trai Bắc chết dúi dụi là phải :D
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ôi đệt, thế quái nào mà nó lại leo đến trang 11 thế này ???? Thế mới biết trong đám mù thì thằng chột là thằng sáng giá nhất.

    Nhân đây cũng xin cảm ơn bác công050, may mà bác đề cập đến cái vụ gái đưa thằng bé vào tròng ba cái vụ "hùn hạp", "đầu tư". Tuy chưa trải qua nhưng đã may mắn được bác thức tỉnh sớm, âu cũng là cái may của giới trẻ
  8. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hiện bác đang tọa tại trang 12 đó bác, không phải 11 đâu.
    các bác vào xem rồi phân tích giùm em đoạn mới update đi ợ. ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đến khúc này thì anh phải lên tiếng.

    Bác Công phán đoạn thứ 2 là chuẩn rồi.

    Chủ topic miệng lúc nào cũng xoen xoét chuẩn, đúng, nhưng gần cuối bài lúc nào cũng bật tanh tách như tôm, rồi sau chốt lại câu cuối "Em là Gà, vẫn phải học hỏi nhiều lắm." 2 lần đổi gió. Để anh nói cho chú nghe.

    Thứ nhất, người Nam hay Bắc không quan trọng, vì ở SG vàng thau lẫn lộn cả. SG là một thành phố công nghiệp lớn, không chỉ có Nam, Bắc mà còn cả Tàu, Hàn, Nhật, Âu, Mỹ nữa, nên chú bơn bớt cái vụ chú là trai Bắc suy nghĩ sâu xa hộ anh cái. Ở đâu cũng có nhân tài cả, nhất là ở đây nhân tài càng như lá mùa thu, chú không phải lo không có đối thủ.

    Thứ hai, bài nào chú reply cũng thể hiện nhõn ra mỗi ý này
    nhưng anh nói cho chú biết, thường những thằng có tinh thần học hỏi và cầu thị thì nó rất biết lắng nghe và đặt câu hỏi, theo phương châm im lặng là vàng chứ không phải biện hộ, giải thích cho mình rồi giữ một cái hình tượng lãnh đạo "Những điều các chú các bác nói em sẽ lắng nghe và sẽ xem xét lại. Thật ra những cái ấy đúng mà cũng không đúng, vì anh đây cũng là người va vấp nhiều rồi. Dù sao cũng cảm ơn chú."; hoặc bác lày tưởng tượng thế lọ, bác kia tưởng tượng thế chai. Nghe hãm vãi.

    Thứ ba, chú là thằng gà, không biết lắng nghe để tránh nhưng lại rất hiếu chiến. Những thằng như chú khi đi đánh giặc thường được bố trí đi làm quân Tiên Phong, cương cho lắm rồi cũng chết thôi. Theo em các bác cũng chả phải can nó làm gì, một thằng đang hừng hực khí thế, can vào lại lãnh vài phát phản pháo như mấy cái reply hâm hâm nó post.

    Các bác vấn đúng lắm, ngay cả chính thằng chủ topic ngồi sau cái màn hình đọc comment của các bác cũng đôi lúc ngờ ngợ nhưng phải cố rũ mình để thể hiện ta đây là gà chọi, là Tướng tiên phong.

    Đấy, nếu chú có thiện chiến thật thì ra trận mang đầu giặc về đây cho các bác xem, chứ không phải cương với các bác làm gì cả. Các bác không phải địch thủ của chú, địch thủ của chú là con Trinh kia kìa. Chú đi lấy Trinh cho các bác xem đi rồi các bác vỗ tay hoan hô. [​IMG]
  10. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác dạy chuẩn ạ, Bác xem đoạn update của em đi rồi phán cho em 1 câu em làm gì bây giờ được không bác. em giờ bó tay rồi^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này