1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo: 28 tuổi, Kiều nữ, chân dài, xinh đẹp, thông minh,... Gà: 23 tuổi, sinh viên năm cuối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuank07403, 27/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    [​IMG]

    Thôi hạ màn được rồi, chú còn giả nai đến bao giờ.

    Chú tự tay dàn xếp, dẫn dắt và bị dẫn dắt với con mái thế kia thì chú cần gì vấn véo nữa. Chú lên đây xoã và report thôi chứ có cần tư vấn an ủi hay đề ra chiến lược gì đâu. Làm hẳn một topic đồ sộ hơn vài chục trang để sau này cho các thế hệ măng non đi sau thì anh hoan nghênh, chứ còn bảo tư vấn thì anh thôi. Anh té.

    p/s: Anh sống ở SG phốp pháp hơn 20 năm, gặp những thằng như chú là anh phải lượn, không ngửi được.
  2. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    li hay ý đp thì các cao thủ trên này phán gần hết rồi, giờ chị phân tích qua tâm lí gái chung chung cho chú nghe. Gái mà thuộc dạng thực tế và từng trải như gái này (chị chưa thấy có j thể hiện gái là thông minh cả, mong chú dẫn chứng thêm cho sự thông minh của gái) thì có target rất rõ ràng: 1 là đại gia, lắm tiền, lọc lõi nhưng chắc chắn dạng này lý lịch nhiều vết. 2 là giai trẻ, ngon, ngoan, con nhà khá giả, đạo đức tốt để gái sau này vừa có thể sống đầy đủ, êm ấm lại được vẻ vang với đời. (chú có tự cho mình thuộc loại 2 k0)
    Cá nhân chị , dựa trên những dữ liệu chú đưa ra, thì cho rằng gái này nhan sắc thuộc loại khá chứ chưa đến nỗi hoành tráng, nên vẫn còn thời gian loăng quăng đong đưa với 1 cậu bé có tham vọng làm giàu nhưng chưa có gì nhiều trong tay. Gái mà ngon thật thì nó không cần phải khoe có đại ja để khiến ng ta tin vào độ ngon và chân dài của nó<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
    CHúc chú may mắn!
  3. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hihi, vâng. bác nặng lời với em quá, sao bác lại cứ nghĩ em giả nai này nọ thế ợ. Viet nam nó phải khác trời Tây chứ bác nhể
    vâng, đúng đó bác ạ, có phảỉ ai cũng ngửi được mùi của tất mọi nguời đau bác, cũng phải có ngưòi nọ người kia chứ bác nhể.
    em thì mới chân ướt chân ráo cả sài gòn lẫn forum. Nếu lần này em làm phật ý j bác thì hy vọng lần sau bác bỏ qua mà vấn véo cho em với bác nhá!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hic, chỉ vầy mà bạn Sao đã cho là đủ để "chủ topic trai Bắc chết dúi dụi" rồi sao? (Tôi không phải người Nam chính gốc nhưng mà thấy là nói chuyện như vầy là bình thường thôi.)

    Bạn chủ topic à, một cuộc nói chuyện thế kia thì không hề có chen tí tình cảm nam-nữ nào vào hết. Giả sử sau này ra Tòa án Tình yêu mà kiện cô Tuyết Trinh tội lừa gạt tình cảm anh Tuấn thì mấy cái sms kia thể nào Thẩm phán cũng tuyên là vô hiệu lực. Tất cả những hành vi, cử chỉ, sms của cô Tuyết Trinh cho đến giờ này tuyệt nhiên không ai có thể buộc cô ấy vào tội "gây hiểu nhầm về chuyện tình cảm" được. Chỉ có chủ topic là cứ đinh ninh là người đẹp đã công khai thể hiện cảm tình nam-nữ với mình. :-"

    Cô này khôn, chả ai bắt lỗi được gì sau này. :)>-
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Topic hót nhể, thế mà giờ anh mới biết.
    Tình hình rất là tình hình, kèo này cáo chấp đồng banh nữa trái, lún bạc ăn 8. Lội ngược dòng quá căng thẳng.
    Như chú pic miêu tả, cáo tấn công phòng thủ đều có thừa, kn xông pha trận mạc hơn nghìn trận.. Đấu với gà mới nhú cựa xem ra thắng bại đã rõ

    Kiều nữ ai cũng biết là có nhiều loại, chung qui chẳng khác nhau mấy đâu, chú đừng mong chờ gì hơn ngoài xôi thịt. Muốn rinh về thì giãn xương sống ra cày cuốc chưa chắc cáo đối hoài, nhưng chắc một điều là sừng mọc đầy đầu, nếu ko như vậy là cáo phí của giời ban.
    Nhan sắc giời ban sẵn có, cáo thừa biết mình có gì từ lúc 13, đến nay hai tám có thừa nghìn giai. Giữ gìn mấy cũng khó thoát khỏi rình rập thập thò của phường đạo tặc tăm tia ngàn vàng của nai tơ mới nhớn.

    Từ tính cách, giao tiếp, có thể hiểu là cáo này kinh qua nhiều loại giai, kính thưa các loại đại gia nhớn bé. Từ đó rút ra được bài học đau thương ko kém phần nghiệt ngã.. Cái khác giữa cáo này với loại khác ở chỗ, từ bài học thực tế cáo định hình được mình là ai, biết đâu là tình yêu lứa đôi đâu là lừa lọc cũng như đâu là chân lý. Minh chứng là, chọn gà trong lò mà ko lựa gà đẹp mã, phong độ ngất trời mà cứ nhằm gà mà cáo THÍCH, đơn giản vì cáo đã có trong tay gần chục gà ngon nghẻ hơn "lò" này.. Cáo bỗng loé mắt bởi con gà tơ vô tư hồn nhiên biết mình là ai nên ko dám gáy, cáo nhủ lòng thương xót mà bơm cho vài tia hy vọng, qua đó cũng để cáo tự an ủi với mình là "ta còn thánh thiện" trong gần trăm mqh cân não với những đại gia khác vốn đã mỏi miệng vì phải nhe răng cười

    Với cáo này, chú thẳng thừng đối đầu chẳng khác nào trứng chọi đá. Cứ như cầm bóng khó khăn vượt bao chướng ngại gần đến khung thành chưa kịp sút thì cáo bừng tỉnh chỉ cần búng tay 1 phát là bóng bay ngược về khung thành của chú.
    Lúc này, cáo nhìn lại mqh và hiểu rằng, nó là 1 trận đấu chứ ko còn là trò chơi vô tư ko toan tính. Con gà mới nhú cựa mà cáo biết giờ đã khôn hơn, biết nghĩ về lợi ích bản thân nhiều hơn, và thực tế là nó có nhu cầu đạp mái

    Bản lĩnh thế nào đi nữa vẫn có sơ hở. Cơ hội của chú đã rõ là có, cứ tận dụng nó như là sự ban phát chứ đừng xin xỏ sẽ bứt dây động rừng.
    Vô tư, bình chân như vại cũng là đòn cân não (kìm chế cái con trong người) mà đến một lúc, cáo sẽ tự hỏi "thằng này là gay à?" sau đó là 1 loạt chiêu thử lửa, ví dụ muỗi đốt, cạo gió.. đó là tín hiệu
    Tận dụng những tín hiệu đó một cách KO CHUYÊN NGHIỆP, nói khác đi là bản năng của 1 con gà đúng nghĩa, lúc này mới gây được sự hứng thú và tò mò lẫn AN TÂM cũng như các gà ham muốn thịt được gái còn xèng vì tự vỗ ngực là kẻ khai hoang rồi được nàng khắc cốt ghi tâm đến suốt đời
  6. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    vâng, cái này thì cũng không có gì mà anh. em còn nghic cáo đang ngãng ra mà. Nói chung có bao nhieu thông tin em đưa hết lên rồi đó, em cũng nói là c=Cáo quý em, em thích Cáo, mang lên đây các bác phân tích vấn véo cho mà, nói như bác thì em cũng là gà ăn dưa bở thôi, nhưng 1 số bác cứ tỉwng em giả nai nên ko thèm vấn véo nữa mới buồn chứ.
    Em ko tò tí te nữa , lại bị nén đá vỡ đầu, em nghe các bác thôi, có gì gây hiểu lầm thì em liều mình xông và vậy
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ui em chủ topic ơi đừng gọi Anx là anh nữa. Anh Cong050 đã cảnh cáo " nghiêm túc " rồi mà không hiểu à? ;))
    @ Anx : mình không nói vụ sms, mình chỉ muốn nói đến chất giọng của con gái Nam thôi. Anh mình con trai Nam ( sinh ra và lớn lên trong đó ) thỉnh thoảng ra HN toàn nói " giọng em mình sao mà chua thế ? " :(
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh khẳng định Trinh trường túc này đang trong vòng kiềm toả của một "thế lực" nào đấy . Chí ít là thằng chồng nó với camera sống (kiểu như Osin) phụ trợ theo dõi như chim nhợn .
    Khi đang phóng SMS cho chú là khi nó đang ở trong toilét . Một mẹo còi kinh điển , không ai có nhiều để mà tè 10 phút . Vì thế Trinh ước lượng thời gian tè đã hết .Trinh quyết định dừng phóng SMS với những lý do mòn như bao lần trước .
    Phải tay anh cứ sau cú phóng SMS đầu tiên là anh dí nút xanh của anh call lại ngay lập tức . Ba lần ú ớ hay nói bằng hơi thở giống hai vợ chồng về đêm tâm sự trong trường hợp ở cùng với bố mẹ chồng trong cùng một căn hộ chật hẹp . Là anh rút...rút ngay ra kết luận Trinh đang "ngoại tình " hoặc đang làm một việc không "minh bạch" (tất nhiên là ở phía Trinh chứ không phải bên phía chú).

    Đã đến lúc phải dừng ba cái trò lãng mạn kiểu như ******** qua SMS . Đã đến lúc phải vào cuộc để tìm hiểu "thân thế và sự nghiệp" của em Trinh .
    Với người làm kinh doanh thời gian cũng quý như xèng . Hoặc bố trí ăn tối , đóng gạch . Hoặc call dăm ba phút đáp lễ cho có văn hoá .
    SMS chỉ dùng trong những giờ làm quen đầu tiên (qua trung gian) chưa có thông tin nhiều về nhau hoặc ở vị trí nhân viên đang có sếp ngồi cùng phòng .Hoặc cho trẻ con có di động , nhưng tiền thì thuộc tài khoản của bố, mẹ .

    Sau khi mọi dữ kiện đã sáng thì mới có thể chơi tiếp tập 2 được .

    Chú làm anh liên tưởng đến thằng Ngọc với nick hiêpkhachgianghovat cách đây đôi năm cũng tít tiếc hoành tá tràng , rồi khi được các gà tung hứng quá đà , loạn ngôn nhao sang cả cốc thảo luận doạ mind Fav oách sập cốc . Cốc còn , Fav còn mà Ngọc mất hút con lươn. Hình như là đầu năm có lảng vảng quay lại đôi lần trong cốc , nhưng mà âm thanh thì tụt cấp số nhân đề-xi-ben rồi .
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    =)) =)) =))
    ( đừng nghĩ em spam, chỉ là không thể không hưởng ứng đoạn trên =))=))=))=))=))=)) )
  10. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hahha [:D] các bác ở trong cốc lâu năm nên viết lách rất phong phú, em cũng hy vọng là em khác cai ông Ngọc j đó để còn có đuòng mà quay về Cốc nghe giảng dạy.
    Mình lao vào tìm bằng được thân thế thì cũng giống như mình xác định 1 ăn cả ngã về không rồi bác. em thì xác định là gì cũng ok hết, mình cũng đã có phương án từ trước, muốn để tự nhiên, nhưng lại muốn can thiệp đôi chút vì phàm đã là con ngưòi.... mà bác. đâu nhất thiết là chỉ đuọc phép chọn mình là 1 trong 2, rồi chỉ được chọn 1 thứ,...em lên đay để biết thế giới nó to như thê nào, mà các bác cứ bắt em thu nhỏ nó lại thì em còn lên đây làm gì nữa hở bác.
    Đơn giản 1 điều, em quý Cáo, nghĩ rằng, nếu gần gũi hơn nghiêm túc đuọc thì tốt, ko thì la bạn bè cũng ko sao. Chứ em không mang theo đầu óc xôi thịt với phang phệt lên đây bác ợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này