1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo: 28 tuổi, Kiều nữ, chân dài, xinh đẹp, thông minh,... Gà: 23 tuổi, sinh viên năm cuối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuank07403, 27/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cơ trưởng máu lái không phải chỉ vì kiều nữ đẹp đâu, mà cả là vì kiều nữ cũng tốt với cơ trưởng nữ nên cơ trưởng thấy thích thôi. hihi, gần như tốt nhất từ trước đến nay, cái này có trong bài rồi mà bạn. hihi
  2. k085021550

    k085021550 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nể tình đồng môn, ngu đệ chân thành khuyên đại huynh một tiểu ý là huynh nên về đắp chiếu làm báo cáo, chuẩn bị thi tốt nghiệp, làm luận văn là vừa. Cuộc đời còn dài mà tương lai thì khốn nạn lắm ...
  3. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hihi, đã xong báo cáo rồi, đợi học chuyên đề nữa, nhưng mà đệ ơi, tuy cách nhau 1 năm không nhiều , nhưng suy nghĩ nó khác nhau nhiều đấy....hihi
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ, trên đây phần lớn đều khuyên cậu "tuổi nhỏ nên làm việc nhỏ", nhưng tớ thì lại thấy cậu nên lao vào đi, cứ chinh chiến dù biết sẽ thua, nhưng có sao, thất bại cũng có cái thú vị riêng của nó, thực tế chứng minh rằng càng gặp nhiều thất bại trong quá khứ thì khả năng thành công trong tương lai sẽ càng cao. Cứ coi con cáo này là một bài tập luyện để chuẩn bị cho tương lai vậy, đôi khi với tư tưởng này thì cậu lại thành công đấy, cuộc đời khó nói trước lắm.
  5. Lightening

    Lightening Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Vote một phiếu cho phương án này [r32)][r2)]
  6. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hihi. cảm ơn bạn,sau khi nhiều ngưòi phản đói như vây thì mình không nghĩ đây giống 1 cuộc chiến như tư tưởng lúc đầu vào đây đê nhờ các cao nhân tham mưu kế hoạch tác chiến cho nữa đâu.
    vơi mình bây giờ thì cứ kệ nó thôi, mình để tình cảm này diễn ra theo cách tự nhiên, tình cảm thì không cần phải tập luyện, mấy khi trong đời mình gặp được ngưòi tốt với mình như thế, mấy khi trong đời mình tốt với 1 ai được như thế, dúng ko bạn.
  7. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Em cũng đồng ý là cứ chiến đi ạ, dẫu thành công là không nhiều, nhưng biết đâu đấy....
    Có gì chủ topic update thông tin nhé
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mối quan hệ này tốt lên hay xấu đi, đi được lâu hay mau, là do cô gái quyết định và lèo lái tất cả.

    Bạn chủ topic đừng suy nghĩ nhiều mà hãy tận hưởng những gì tốt mà mqh này đem lại đi.

    Chuyện này thì cũng giống như một anh 28t đi lèo lái một em gái 23t mà thôi. Anh thích chiều nàng thế nào thì nàng mãn nguyện thế ấy. Anh chiều đến đâu thì nàng may mắn thế ấy. Anh quyết định tiếp tục đẩy mqh đến mức hôn nhân hay chia tay thì nàng chịu thế ấy.

    Chúc bạn vui vẻ.
  9. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hihi, thành cuộc chiến rồi à, hic hic. Nhưng nếu muốn hiểu nó là cuộc chiến thì bạn cứ hiểu thế đi, Nếu thắng thì cả 2 cùng thắng, cùng hạnh phúc,vui vẻ, nếu thua thì có nhiều trường hợp lắm, khong đoán hết được. Nhưng thua thì sao nhỉ, chẳng sao cả.....hihi. mình nghikõ nên đặt nặng vấn đề thắng thua , thành công hay thất bại làm gì, nhể!
    Có gì minh sẽ update thuong xuyên nhé hihi
  10. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cáo: 28 tuổi, Kiều nữ, chân dài, xinh đẹp, thông minh,... Gà: 23 tuổi, sinh viên năm cuối.

    "...": Trong dấu 3 chấm: Đang có bầu tháng thứ ba. Bố cháu: Không biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này