1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo: 28 tuổi, Kiều nữ, chân dài, xinh đẹp, thông minh,... Gà: 23 tuổi, sinh viên năm cuối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuank07403, 27/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đọan đầu và giữa thì em đồng ý với bác, nhưng đoạn cuối thì em có ngu ý thế này:
    Cáo chiếm vị thế tay trên ở đây đúng như bác nói, nhưng em cũng có thể thay đổi hoàn toàn được điều đó chứ.
    em cũng là đàn ông như bác mà, em có quyền làm điều em muón chứ.
    Em đang kinh doanh mà, em có kế hoạch và dự định trong tương lại gần mà, biết đâu ngay mai ngủ dậy em lại trúng quả và hơn cả tình địch thì sao! hihi
    Nhưng chắc chắn là sáng mai ngủ dậy ko thể trúg quả ngay được đâu bác. hihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hihi, đó cũng là 1 khả năng, các bác tích cực phát huy giúp em cái, còn nhiều thứ trên trời rơi xuống như thế nàu mà em chưa nghĩ đến lắm
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đúng là chị này chị ý quý em thật đấy, nhưng quý theo nghĩa đen, ko có gì hơn cả, có thể chơi một cách vô tư hồn nhiên. Chỉ có tâm trí của cậu bé non nớt rung động. Đừng nghĩ sâu sa quá như thế
  3. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Như thế cung tốt thôi anh, vì mình cũng muốn qúy nhau là ok rồi, Nếu yêu nhau, mình sẽ được lợi về đường tình cảm, nếu coi nhau như bạn và quý nhau thì mình sẽ được lợi về đường công việc, chẳng j thì cũng ra đời trươc sình cả chục năm anh nhể! hihi
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    "chị" nha kưng! Làm bạn sẽ tốt. Vì ý của cáo kia cũng chỉ dừng ở đấy thôi
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bà chị đang nhắc em đấy ạ? Em chẳng có kinh nghiệm gì đâu, phi công theo em chẳng qua là vì trông em trẻ hơn tuổi rất nhiều và vì tính em cũng trẻ trung, hồn nhiên nên giai cảm thấy gần gũi. Mà em cũng tồ tẹt chứ không có khôn ngoan như cô gái trong topic này.

    @Chủ topic: Cứ vô tư mà tiến tới đi chú, không phải ngại. Chú cũng nói là lâu lâu mới có 1 người chú thích như vậy mà. Không được thì thôi coi như...lấy kinh nghiệm, hoặc có thêm 1 người bạn (+ chị vì bà này khôn lõi đời và quan hệ rộng, có thể giúp chú nhiều việc sau này). Gái tuổi bà này thì cũng đã hơi thực dụng rồi (ở đây "thực dụng" ko mang nghĩa xấu, chỉ là suy xét nhiều chuyện tình cảm và cân nhắc thiệt hơn), nhưng mà chắc cũng thích giai trẻ để cảm thấy mình trẻ trung và cuộc sống tươi tắn hơn. Nói chung đại gia có lợi thế của đại gia, phi công có lợi thế của phi công, he he. Vấn đề là chú chưa làm cho người ta phải dằn vặt băn khoăn day dứt vì chú, tức là mới chỉ quý chú chứ chưa có tình cảm sâu đậm. Theo chị thì chú cần thêm thời gian, cứ tiếp tục liên lạc, quan tâm chân thành là được. Nhưng đừng có mà sến và gà quá, dù xoắn cũng phải cố gắng act cool, tỉnh queo, không được lụy. Chỉ vậy thôi, còn lại ko cần gồng mình làm j hết.
  6. k085021527

    k085021527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tuấn thân mến, qua câu chuyện của bạn mình cho rằng cáo này là hàng thứ thiệt, đầu óc phức tạp, các mối quan hệ thì lằng nhằng. Hoặc tệ hơn thì cáo này rất có thể là gái chuyên nghiệp, cô ta chỉ đang chơi trò Tom & Jerry với bạn thôi. Đến khi bạn mê mẫn thì cô nàng sẽ sút bạn đấy, hãy tỉnh táo rút lui, hoặc dồn tâm huyết ăn được 1 cú rồi rút êm.
    Chúc bạn thực tập cho tốt rồi tốt nghiệp, tương lai đang chờ đón, đừng đâm đầu vào mớ lòng bong này, xoắn lắm đấy.
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    ko hiểu sao mềnh cũng nghĩ na ná bạn này.
  8. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cáo đây nè gà ơi, sao chuyện của chúng mình lại đem lên đây kể thế để mấy người trên này nói xấu cáo, dỗi rồi nhe,
    ai nói xấu gì Cáo gà đừng tin nhé
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có thể sử dụng quyền của bạn, nhưng bạn không có khả năng thành công.

    Vẫn chúc bạn vui vẻ. Tôi nghĩ mqh này sẽ đem lại những trải nghiệm đẹp cho bạn, chỉ cần bạn đừng gồng mình lên quá như thế này.
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Bận đi làm , tối về thấy Top này với số trang tăng đột biến chỉ trong buổi chiều .Có nghĩa là có cái mới , cái lạ để chém .
    Với kinh nghiệm đã từng ngồi máy bay cả Tây và ta cũng như ngồi xe đạp ôm trong Thanh Hoá . Anh thấy vụ này lành ít dữ nhiều ( chủ Top nhớ là lành ít, chứ không phải toàn dữ nhé).
    Kể cả giả thuyết gái Giáp Tý này chưa kịp trao cái ngàn vàng cho người mình yêu hoặc sẽ yêu thì đã bị lưu manh hấp diêm mà mất .Gái có thể hận đời. Chú có thể là mục tiêu trả thù vì nỗi hận đó. Những thằng gà tơ như chú luôn là đích nhắm của gái . Chú không quá bảnh bao , vì gái hiểu chơi với thằng bảnh bao lại phải mất thêm thời gian để đôi co với vài con mái quanh chú . Chú không quá ngu , vì gái hiểu chơi với thằng ngu thì hoá ra gái cũng tự biến mình thành con mái chỉ có mỗi đôi chân dài , còn cái đầu cũng ngu nốt . Nên gái chọn chú , không quá ồn ào để ảnh hưởng đến mục tiêu của gái là :Gái ngọt như vậy thì nhất định trong đời phải có một lần được cầm cương gà tơ trả thù đời (lũ đàn ông đểu cáng) đã cướp đi lần đầu mê tơi của gái.
    Hoặc là chủ Top có thể sẽ là người làm tốt một công đoạn nào đấy trong phi vụ làm ăn của gái.
    Qua những gì chủ Top quăng lên đây . Xâu chuỗi thì thấy gái vẫn đang trong tầm tay của một thế lực vô hình nào đó(chỉ vô hình với chủ Top,còn gái thì tất nhiên là biết rõ đang nằm dưới ai). Tất cả đều diễn ra như một Programe mà gái là người lập trình . Chú nhắn tin thì cứ chờ đấy , chị sẽ quăng lại sau . Chú call như thế buộc chị cũng phải bật alô , mà bên cạnh đang có thằng khom lưng lau súng thì quả là bất tiện ,nên lý do chú đừng gọi cho chị kẻo tốn xèng , e cũng là giải pháp hợp lý nhất .
    Những phi vụ bất thường như thế này , người ta đều được phép nghi ngờ . Và tất cả những gì anh bóc tách ở trên chỉ là giả thiết . Giả thiết có thể đúng , có thể sai . Chủ Top sẽ là người kiểm chứng .
    Anh không khuyên chủ Top dừng , nhưng anh có thể khuyên chủ Top không nên đặt niềm tin tuyệt đối .
    Lòng tốt của con người có khi phải mất cả một đời mới kiểm chứng được , chứ không phải chỉ có qua mấy trò ẩm thực hay chém gió mà kết luận được .

    À quên. Trên thế giới này có 6 tỉ thằng thì có đến 5 tỉ thằng có máu kinh doanh . Vì thế thằng trai hay mái có máu kinh doanh trong người cũng chẳng nói lên điều gì .Nếu trí nhớ anh không nhầm thì chủ Top có vỗ ngực vài lần trong cái Top này là chú có máu kinh doanh.
    Chủ Top còn trẻ nên dẫu sao vẫn chưa thấm với thói đời và lòng người . Cái này cũng là lẽ tự nhiên không ai có thể đốt cháy giai đoạn được . Nhưng cứ vào cốc này nhiều thì giai đoạn sẽ có thể được rút ngắn đi. Chỉ cần chữ Nhẫn nếu như vẫn ý thức được mình là Gà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này