1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo: 28 tuổi, Kiều nữ, chân dài, xinh đẹp, thông minh,... Gà: 23 tuổi, sinh viên năm cuối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuank07403, 27/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, gái muốn nói gi, làm gì thì đó là quyền của Gáo mà, lúc này Cáo và em chỉ là bạn, nên việc nói đến ngưòi nọ người kia cũng hết sức bình thường thôi, có gì đau mà phải giấu diếm.
    em hỏi, gái nói tay kia là chủ doanh nghiệp về cafe, anh ta cũng 40 tuổi rồi, tuổi đómà không làm ăn được gì mà Cáo nó thèm để ý à bác. Em thì cũng chủ doanh nghiệp, nhưng khác tay kia là em đang khởi nghiệp nên chưa có gì thôi. Nếu em là Cáo em cũng chẳng hơi đâu quen lại tầm thường.
    ở lớp cũng có 1 anh bạn trong cũng khá về tài chính thích Cáo, nhưng mà cáo ko quen, mặc duèm biết rằng Cáo thừa sức dăt mũi anh bạn kia nếu muốn.
    Tuy thế, đám anh chị họ của Cáo cũng ko phải loại tầm thường so với ngưòi bình thường. hihi. nên cáo cũng không phải dạng Kiều nữ từ quê lên có vài ba cái võ xin xỏ đại gia nọ kia.
    nói thế chứ em vẫn có nhiều nghi ngờ lắm, các bác có gì chỉ bảo thêm em với nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em để ý thấy bác Cong050 vào nhiều , đã tường tận hoàn cảnh của em, nhưng im lặng là vì chưa muốn nói vào thời điểm này đúng không ạ, vì bác cho rằng kết luận bây giờ hơi sớm đúng khộng ạ,.... đó là phong cách của bác ạ.
    ngu ý của em, có gì bác bỏ qua và cho em một lời khuyên mà bác tâm đắc nhất bác nhé. đợi tin bác, hihi
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nhắc tới chuyện Cáo già 9 đuôi, em có thằng em họ cũng tí tởn gặp dc một em gái như bác chủ tả,, cũng kiều nữ, chân dài, thông minh khác mỗi tội là dân Ca Sỹ học trường VHNT ngoài Ha nội. Em gái này cũng 84 , em công nhận Gái 84 khéo thật đấy các bác ạh, Tìm hiểu nhau tầm 2 tháng mới té ra em Gái ấy có một đời chồng + gần như là Gái bao của các đại za :(..

    Hình tượng em Gái ấy xây dựng trong lòng nhà cô em cũng rất tốt, khéo léo đối xử với tất cả mọi người, rồi cũng sóng phẳng trong mấy vụ có liên quan tới mấy vụ ăn chơi cơ, thi thoảng mời cô cháu nhà em đi ăn ở nhà hàng HN để giải ngố ạh. Đấy là cô em là công an nhé các bác, mà các bác biết CA họ có điệp vụ j đấy nhưng vẫn bị hoa mắt chóng mặt bởi em Gái 84 này.

    Còn thằng em họ nhà em còn bảo là tình yêu sấm chớp của đời nó đòi tháng này cưới cơ dưng từ khi biết được chân tướng sự việc thì nó cancel ròi các bác ạh


    Từ đầu em biết tin, nhỡ đâu em Gái yêu thằng em họ em thật rồi sống với nhau vui vẻ thì sao? em nói ra bị cô em chửi cho một trận vì Ngu ạh :(..

    p/s: mỗi tội thằng em họ nhà em cho em Gái mươn cái Iphone 4 G ngay trong lần thứ hai gặp nhau với lý do em gái ấy thic mà hàng xịn thì khó mua ạh.. :) sau đó em lu bu không hóng hớt dc j nữa nhưng làm con gái khéo léo thic thật đấy ;;)
  3. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đúng bác ạ, Em cho rằng anh kia ko xứng với Cáo, em cũng đã nhìn thấy 1 lần hôm đi uong cafe lan dau tien voi Cáo. Và kể cả với tuổi đời 40 mà cũng chủ của 1 doanh nghiệp thoi thì cũng không có gì để đáng ngưỡng mộ bác nhể. :D,
    Nhưng em sẽ cập nhật thông tin thường xuyên nếu còn tiếp tục...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đã gọi là cáo thì khỏi phải nói rồi. nghe cũng sợ, nhưng giả dụ có muốn thịt em thì Cáo này cũng chỉ thịt được những lần vui vẻ cafe ăn uống thôi, co gì to tát đâu, đi chơi với ngưòi đẹp phải tốn chi phí là lẽ đương nhiên. mà em cũng chẳng có gì để Cáo thịt cả. hihi. Nhưng em nghĩ rằng cáo không cần những thứ đó từ em. Khối con nai béo tốt hơn đang xếp hàng mà.
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh ngửi thấy mùi tanh tanh.

    - Chú viết bài khá kỹ lưỡng, chăm chút câu từ và có ít tri thức trong cách viết, bài viết dài nhưng không lan man, làm anh ngửi thấy mùi dàn xếp.

    - Cho dù có chuẩn bị khá kỹ, nhưng chú vẫn là con người, chú vẫn có những thứ chú cảm thấy tự hào, chú đặt trong bài để ngầm cho các anh hiểu rằng thằng em khá ngon lành chứ không phải gà hẳn. Nhưng từ đó thì anh phát hiện ra chú vẫn gà.

    - Trong toàn bộ tiến trình chú kể, gái chủ động với chú quá nhiều, điều này làm anh thấy mùi nặng nhất. Cho dù gái kiểu nào đi nữa, cho dù là thằng nó thích hay thằng nó ghét, sự chủ động từ phe địch đều mang ý nghĩa xấu.

    Từ các mùi khó ngửi mang lại, anh nghĩ mấy phương án như này:

    Một là gái nó lừa chú, một thằng vừa chớm vào ngành làm ăn buôn bán, lại chọn ngay ngành bất động sản để học, có thể lọc ra tất thảy những thằng như chú đều không biết trời cao đất dày, toàn muốn ăn ngay miếng ngon, làm cũng chọn cái cao sang để làm. Những thằng như chú là đối tượng dễ lừa đảo nhất. Nếu chú bảo em nó không đủ trình lừa chú, thì ít nhất em nó cũng làm được miếng mồi cho thằng đại ca khác lừa chú. Chỉ có phương án đó thì anh mới giải thích được sự chủ động nhiệt tình thái quá của một đứa gái đẹp.

    Hai là chú lừa bọn anh, chú lôi tên tất thảy bọn anh vào để làm một mẻ lưới. Chú học được một chú sách vở, cho chú một ít lửa về làm ăn kinh doanh, chú đang trong giai đoạn "đời là cái đinh ta là cái búa", cho dù lừa bọn anh cũng chẳng để làm gì cho chú, nhưng đang nằm trong khúc khẳng định trí tuệ, chú vẫn tự sướng.

    Với 2 phương án này anh có từng cách giải quyết như sau:

    Một là cứ tự nhiên như con điên với gái, nhưng để ý giúp anh, đến khi nào gái mở miệng nói về các từ như "đầu tư", "hùn hạp", "góp vốn", "dự án thơm", "thiếu vốn", "cổ phần".... thì để ý giúp anh, né tất cả những thứ buộc mình phải nhảy về nhà cầm giấy tờ đất. Cứ như vậy thì mối quan hệ này thuần khiết, có thì hưởng, gái thơm tho, miễn phí, quá hời.

    Hai là anh kệ chú, cũng như một, ví chú là con chân dài, hàng ngon, bọn anh là chú, thì anh cũng làm như phương án một, coi như đang xem một quyển truyện vui. Anh sẵn sàng hầu chuyện với chú.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e thật là con Gà nên em xin hóng ạh và để em rút kinh ngiệm em hứa e sẽ cố gắng học hỏi để Tâm lý hơn ạh.

    Em ngưỡng mộ các bác quá
  6. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Oa... Bác thật là... hay quá thể =D>
  7. jack90

    jack90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    3
    Sẽ chẳng đi về đâu nếu tiến xa hơn,tốt nhất là dừng ở tình bạn thôi chủ topic ah.
  8. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chuẩn chuẩn...chuẩn, nhưng cũng có 1 số thwú không chuẩn lắm, riêng bác em xin được đính chính lại rõ ràng để bác tường tận, hiểu em hơn ạ:
    - Em là ngưòi Bắc, nên suy nghĩ khá sâu xa, nên lâu dần nó hình thành thói quen trong lơi ăn tiếng nói, nói chung câu chứ để public cho công việc cũng ít làm phật ý đối tượng khách hàng nào cả, tụ nhiên nó thế thôi. Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng bác nhể! hị hị
    - Đúng, em vẫn là gà chính hiệu, mặc dù đối với bọn ở lớp em thì em cũng thành tinh lâu rồi, hị hị,(nhưng cũng tùy trường hợp nữa bác ợ)
    - Mùi này em chưa hiểu lắm bác ợ vì nó chung chung quá.
    - Em đã có nói là em làm gì cũng có tính toán, kế hoạch dự đinh tương lai, có điều có dự tính được hết các trương hợp hay ko thôi. Em đi học Bất đọng sản cũng vì em thích, nhưng thời điểm hiện tai chưa phải chính xác để em tham gia quá sâu vào ngành, em tham gia vào ngành sai kế hoạch đơn giản vì nó là thứ phục vụ tốt nhất cho ngành kinh doanh hiện tại của em mà thôi. Em khác hầu hết những ai ngồi trong lớp bất đọng sản đó. mong bác hiểu em.
    - Khong hề có chuyện em lừa các bác, vì mặc dù hiện tại em rảnh, nhưng cũng không rảnh đến nỗi sáng tác ra cả 1 kịch bản như thế. Em đùa nhiều, nhưng mỗi lần đùa đều bé và ngắn, hị hị, nhưng mang lại hiệu ứng to lớn. em không có thói quen đùa hoành tráng.
    - với 1000 lượt xem trong vài tiếng, em hàn toàn có thể quảng cáo 1 chút về thứ em đang kinh doanh qua vài dòng chứ ký nho nhỏ, đảm bảo hút khách nhưng em không làm thế, đơn giản là vì nó không hợp lý theo kế hoạch và tư tưởng của em, và vì em không muốn mọi ngưòi biết quá nhiều về em cũng như thứ em đang làm, khi nào thành công rực rỡ hẵng tính bác nhể. Em vẫn đang cần lớn và luôn nhớ câu ếch chết tại miệng bác ợ.
    - cảm ơn bác đã lo giúp em chiêu này, nhưng em xin hứa với bác là em sẽ ko bao giờ hùn hạp, hoặc Cáo cũng ko hỏi em đâu. Nhưng hôm nào em có nghĩ đến chuyện mời Cáo hùn hạp 1 dư án khác với em, nhưng em cảm thấy em chưa hiểu Cáo nên ko đả động j. Mà hiện tại em cũng chưa đủ tài chính để làm cái mới, với lại còn đnag dang dở cái cũ,...
    - Bác đừng kệ em, Có gì bác dạy bảo em nhiều thêm nhé, không chỉ chuyẹn tình yêu mà còn nhiêu thứ khác nữa bác nhé. Em có 1 tinh thần học hỏi khá cao.



    .
  9. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    update đay ccác bác, Vưa nãy khoảng 10 h Cáo gọi cho em, nhưng lúc đó bà em đang nghe điện của mẹ em nên có 1 cuộc gọi nhỡ. giờ em mới biết. có thể tối nay có thêm thông tin các bác nhé.
  10. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã khen em, làm em sướng, hihih. Em có nhiều ý lắm, nhưng có thể đó cũng là 1 trong các ý của em nữa.
    Em cũng nghĩ rằng rưọu chè làm gì cho mệt, mất đi hình tượng, với lại em nó quen nhiều bọn nhậu máu vãi chưởng ý, chứ mình lính mới tò te nhậu kiểu nửa mùa cáo nó cười vào mặt cho bác nhể!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này