1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo: 28 tuổi, Kiều nữ, chân dài, xinh đẹp, thông minh,... Gà: 23 tuổi, sinh viên năm cuối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuank07403, 27/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn trả lời bạn Deutschland nhưng tôi quote lại để nhận xét mấy dòng.

    Bạn nói cứ như lời một bạn nữ ở box này ấy: Mọi người đừng nghĩ vì mình bị anh ấy bỏ mà mình lụy tình. Mình là người có lý trí. Mình tuy đang làm mọi thứ để níu kéo anh ấy, nhưng chưa chắc anh ấy quay lại mà mình đã đồng ý đâu nhé.

    Bạn cũng làm như bạn ấy vậy: Nói năng rất "lý trí" nhưng mà ai bảo là "không được đâu" hay "sẽ không có kết quả tốt" là nhất định không tin.

    Thôi thì niềm tin vào tình cảm của người kia + niềm tự tin về "lý trí" của các bạn quá lớn thì các bạn cứ dấn thân tiếp đi. Mỗi người trưởng thành theo một cách khác nhau mà.
  2. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, bạn kia câu trước đá câu sau mà,hic. một số quan điểm cho rằng tuổi nhỏ làm việc nhỏ,.......
    Nhưng em đặc biệt thích câu mỗi ngưiời trưởng thành theo 1 cách khác nhau của bác.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có người lắng nghe, quan sát, suy nghĩ, để trưởng thành mà ít va vấp, ít bị thương tổn.

    Có người cho rằng mình khôn lắm rồi nên đâm đầu vào tường, rồi cũng trưởng thành, và vết thương trên đỉnh đầu cũng sẽ lành đi.
  4. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    có thể các bác hiểu nhầm ý em, Em là 1 người rất thích nêu lên quan điểm cua mình để moi nguời hiểu mình hơn, trong topic này càng fai vậy, không thể qua 1 vài câu chữ em diễn đạt trong bài mà các bác có thể đưa ra 1 ý kiến chính xác được. vì thê nên em liên tục trình bày quan điểm của em, hứa update từng sự kiện 1 để các bác có thể cùng nhau đưa ra 1 ý kiến tốt hơn chẳng hạn. Em muốn các bác hiểu rằng trong đầu em đnag nghĩ gì và rất mong chờ ý kiến các bác. Các cao nhân vào xem thôi cũg được, từ từ rồi phán cũng không sao, em và những ngưòi quan tâm rất muốn nghe ý kiến tâm đắc nhất của các Cao nhân. Chuyện này không thành thì lấy kinh nghiệm cho các chuyện sau các bác nhể.
    Em cũng xin góp 1 câu cho thêm xôm: một ngưòi không bao giờ chịu đổi mới sẽ không bao giờ thất bại.
  5. pinknguyen

    pinknguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ..một ngưòi không bao giờ chịu đổi mới sẽ không bao giờ thất bại - chú có máu làm kinh doanh mà phát biểu cầu này thì a cũng chả còn gì để nói. Thôi, dù gì qua cách hàng văn của chú anh đoán chú có tư chất khá, nếu chịu khó học hỏi thì (có thể) sau này cũng có tiền đồ.

    Ca này chờ đồng chí Sunny và bác SH vào phán thôi.
  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Tớ xin phản đối cậu luôn.

    Tớ dự là tuank ngoại hình có duyên, tác phong manly, ăn nói điềm đạm. Em kia thì ít thông tin về nghê nghiệp quá nên không biết dự thế nào.

    Ca này chú tuank chén được. Mà chú ấy đã xác định không yêu thì là bạn, tức là thế nào cũng được.

    Nói chung là chú tuank không cần lên đây nhờ tư vấn làm gì, cứ hành động theo cám xúc thôi. Trường hợp của chú nghe tư vấn vào nó loạn xạ tình hình hết cả lên thì hỏng.
  7. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thực ra em đọc được câu đó trên mạng hoặc nó có ý nghĩa tương tự như thế,( mấy dạng câu nay viết không chính xác nó lại đưọc hiểu theo ý nghĩa khác bác nhể) có dịp sử dụng em tung ra chém gió đó bác. Nhưng em thấy cũng đúng 1 chút trong hoàn cảnh này. có thể em ko làm theo như lời các cao nhân sử dụng kinh nghiệm để phán đoán, em lại làm theo 1 cách mới lạ hơn chẳng hạn 1 là thành công, 2 là ko thành gì.
    Nhưng dù làm cách nào đi nữa thì sau vụ này em vẫn sẽ post hâu tình yêu để các anh em gà chúng ta lấy đó làm bài học kinh nghiệm.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đầu tiên em lên đay với ý định xin vấn véo, nhưng giờ thì khác, lên đây thấy bổ ích cực kỳ, thấy hiểu thêm nhiều về đời, về cách suy nghĩ của mọi ngừoi, nói chung lên đây thấy vui và học hỏi được rất nhiều điều.
  8. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top hành văn hay quá...phải học tập mới đc:)
    ...đọc bài of bác mới thấy .. sao bài em cũng viết dài như bác nhưng chả mấy ai đọc [:D]
    Làm viên gạch!
  9. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nghe khen mà buồn cho ngày xưa, hồi đi học lớp 4, cô giáo bảo là hãy đặt câu với từ " là "
    Mình chơi ngay quả: chả là hôm nay nhà em có giỗ.
    cả lớp được trận cười. ^:)^^:)^^:)^^:)^ thằng ku
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đặt câu chuẩn rồi.

    Chỉ có cô giáo bạn kém nên chưa lường trước được việc chữ "là" có thể có các nghĩa khác hơn là nghĩa "định nghĩa về mặt bản chất một sự vật, hiện tượng" nên mới ra đề chưa chặt chẽ, dẫn đến việc bạn đưa ra một đáp án mà cô chưa nghĩ tới.

    Nhân tiện nói luôn, với cách phân tích Chủ-vị mà hiện nay SGK Tiếng Việt vẫn còn áp dụng thì chưa thể phân tích nổi, nghĩa là lý thuyết Chủ-vị đang được sử dụng thất bại khi mô tả một số tình huống câu tiếng Việt. Cô giáo bạn nếu chưa được học nhiều thì việc cô chưa lường trước được các tình huống vượt ngoài cách giải thích Chủ-vị cũng là bình thường. (Thầy của cô giáo bạn ngày xưa có khi cũng chỉ biết nhõn lý thuyết Chủ-vị nên cô cũng chẳng được học gì hơn cái lý thuyết ấy.)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này