1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo: 28 tuổi, Kiều nữ, chân dài, xinh đẹp, thông minh,... Gà: 23 tuổi, sinh viên năm cuối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuank07403, 27/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hihi, bác anxiety , bác am hiểu về vấn đề này thế, em thì không rành lắm, nhưng cũng hiểu láng máng ý của bác.
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    văn viết hay đấy, đọc rất hấp dẫn.

    theo tôi thì chú Tuấn hãy cứ làm theo cảm xúc của mình. Vì tất cả các trường hợp kết quả thế nào chú đều đã xác định đc tư tưởng rồi.

    Có chăng thỉnh thoảng lên update thông tin cho anh em mở mang tầm mắt và thỏa chí tò mò thôi :)
  3. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn bác, em sẽ update liên tục:
    Em vừa nt hỏi cáo là: Tr à, sáng nay tr goi t có gì ko? mà chưa thấy Cáo trả lời.
    em làm thế có đúng như sách dạy ko các bác. hihi
  4. levannam

    levannam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    máy bay bà già bao nuôi phi công trẻ, e nghĩ bác nên đừng hi vọng vào nhiều, hi vọng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều đó, cứ đợi đến đâu thì đến vậy thôi
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Truyện chú hay, anh tham gia tí cho thơm lây anh vậy. Có gì chú đừng trách anh nhá.

    Anh thấy chú là thằng rất chi là bố náo. Nói gì thì nói anh vẫn có cái cảm giác chú đang nghĩ "ta phải cho lũ trong cốc này biết thế nào mới gọi là tán gái". Nhưng không sao, ít nhất thì chú cũng đã thể hiện có chút bản lĩnh, anh đi trách chú khúc này là anh không đúng, có gì bỏ qua nhé.

    Giờ anh nói về những điều chú thích nghe vậy.

    Về bố cục, toàn văn của chú có định hướng rõ ràng. Phần mở đầu dẫn dắt khá tự nhiên, kết thúc mở đầu hoàn toàn có thể lôi kéo và gây tò mò cho người đọc vì nhiều điểm nhấn hấp dẫn (trai tơ, gái đẹp, hàng ngon) dễ làm tưởng tượng đến những cuộc truy hoan, vậy nên mới gọi là hấp dẫn.

    Phần thân bài, ngoài cách bố trí mạch lạc, đặt tiêu đề để định hướng cho người đọc. Các câu chuyện chú tô xanh khi nói chuyện với gái, những câu nói đó hoàn hảo đối với việc đi cưa, hầu hết các câu của chú nói với gái đều chứng tỏ chú kèo trên, đạt được độ tự nhiên và hài hước cần thiết. Thực tế, ở ngoài đường thật sự khó có thể phản ứng hoàn hảo thế, nên anh nghĩ chuyện chú thêm bớt cho tình tiết hấp dẫn là chuyện bình thường. Chính vì điều đó làm các anh nghi ngờ rằng chú đang viết bài tư vấn cho gà thì đúng hơn là nhờ tư vấn.

    Nhìn chung văn của chú đạt điểm 7, nếu không có một số phốp hơi lố thì hoàn hảo.
    Nói đến tiếp nhận bạn đọc. Chú đã tuân thủ "đắc nhân tâm". mở lòng nhận toàn bộ lời khen chê, khen thì chú nhịn, chê thì chú cảm ơn, ghi nhận. Ngay bài của anh câu đầu tiên chú viết "chuẩn, chuẩn...chẩn". Mấy từ chuẩn đó anh nghĩ rằng trước khi đọc bài của anh chú cũng đã chuẩn bị trước để nói rồi. Nhưng chỉ tội cái chú vẫn nóng, vẫn thích bật, vì chú bật nên anh mới phát hiện ra chú muốn định hướng điều gì.

    Nhưng thôi, nói gì thì nói, chú viết khá, đánh giá tình huống tâm lý đều ổn. Cho dù phần trăm thật nhiều hay ít thì cũng xứng đáng cho anh em tham khảo thêm. Có điều trên này quy định do các anh đề ra (không phải do mod đề ra nhá) là "Nghiêm cấm tranh luận với gái già". Để topic trở thành tụ điểm giải trí cho anh em, anh thay mặt những thằng chú nêu tên, đề nghị chú nghiêm túc thực hiện.
  6. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài vấn này thực sự k hiểu anh công muốn nói gì@-)
  7. pinknguyen

    pinknguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chú nên tập trung vào đưa ra các tình huống, diễn tiến, cập nhật, cung bậc... trong mối quan hệ của chú và gái thay vì viết báo ở trên này. Viết nhiều có thể là cách để câu hàng nhưng cũng dễ làm cho topic loãng. Nên tập trung chuyên môn chú ạ, ko nhất thiết phải update hoặc reply từng tý một đâu.
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy topic gái đẹp, chân dài,.... lại thêm tí thông minh là anh nghĩ đã thấy thích rồi.

    Anh lại nhớ hồi bé ngồi đọc chuyện Kim Dung, tưởng tượng cảnh cao thủ phóng chưởng mù mịt, phi thân như chim......

    Tuy nội dung có khác nhau nhưng đều làm anh.... thèm

    Bây giờ chú chủ top mà hạ quyết tâm "thịt" thì..... ối zời.... HIHI.[:D]

    À mà quên, anh nói thật, giọng văn của chú khá giống mấy đứa con gái, rất hay đệm từ "hihi". Đàn ông đàn ang éo ai cười (kể cả viết) kiểm chúm chím, khép khép đầu gối vào thế, nhể=))
  9. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp chẹp....em hơi giật mình đấy bác Công nhé. hihi
    - Trong đời em chưa bao giờ biết tự hào về việc cưa gái, bản tính của em rất nhát với con gái, có đứa thích em gần 2 năm, em đang ở vị thế tay trên, tự nhiên em chui tọt mẹ nó vào vào gầm chuồng gà, đã thế, lại còn bu lu bu loa lên rằng em đang ở dưói gầm chuồng gà nữa, thế là hết, ko còn gì để nói....Vì thế nên bác có ý rằng em đang khoe mẽ trong Cốc thì bác nhầm hơi bị to đấy nhá.
    - Em nghĩ rằng những đoạn hội thoại của em và Cáo rất bình thường thôi mà Bác, em ko hề thêm bớt, có bớt là bớt những cái hihi, khúc khích của em và cáo thôi. Nhưng nếu bác cho rằng đây là một sự hoàn hảo thì em thấy đó thực sự là may mắn của em. Nhiều khi nói chuyện với gái em ngu lắm, em nói thật. hị hị. Nói chung, tính toán tâm lý ngưòi bình thường, khách hàng, ngưòi nghe, người đọc thì công nhận là em có chút ít năng khiếu. Nhưng khi vào chuyện với gái thì em lại thấy ko bằng cả 1 đứa kém cỏi nhất. Chuyện tình cảm với gái là thua.
    - Bác Công ơi, em nói ngay từ đầu bài là em ko quen nịnh hót rồi nhá, bác nghi oan cho em quá, em đọc bài bác xong, em thấy chuẩn thực sự thì em khen chuẩn thôi. Em để ý bác, nếu có vào pic của em thì vào khá lâu, nhưng lâu mới xuất cho em 1 câu, bác cao thủ đấy ợ, nói ít , nhưng nói câu nào là chuẩn câu đó, nói nhiều chỉ tổ làm mất đi giá trị nhưng câu nói của mình, cái gì hiếm thì mới quý đúng ko bác, lại còn chuẩn nữa thì càng tuyệt. Em ko muốn định hướng .....như bác nghĩ đâu ợ. Còn nữa, em xin thề là lên đây với tinh thần cầu thị, ham học hỏi, em có ngu đến nỗi tranh luận, bật lại các cao nhân để cao nhân đứng dậy phủi đít quần đi về thì đúng là em ko bao giờ dám ló mặt lên đây nữa đâu...
    - bác công nói đúng nhưng thiếu, ở chỗ là Nói đến tiếp nhận bạn đọc. Chú đã tuân thủ "đắc nhân tâm". mở lòng nhận toàn bộ lời khen chê, khen thì chú nhịn, chê thì chú cảm ơn, ghi nhận..................kính bác
    - bác nói cấm tranh luận với gái già là sao bác, Nghĩa là ko dc nói chuyện với gái già trên diễn đàn ạ. hịhị
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    - Em ní ko nhập vai cô sinh viên nhà giàu với em đâu bác, vai của Cáo là 1 người đàng hoàng, đã từng làm qua nhiều thứ như bán quần áo, kcs, quản lý nhà hàng,...giờ đang mở quán cafe cùng bà chị họ. em gặp và nói chuyện bà chị họ này rồi.
    - Em nó có ông anh họ làm bất động san lâu rồi, em gặp tay này rồi. nên em nó đi học để có thể về làm cho ông anh đang định nâng cấp lên sàn. Em nó co 2 máy tính, nhưng đánh máy chậm, cũng ko rành lắm, chỉ biết đọc báo thông thường, cái này em biết vì có 1 vài lần em chỉ Cáo, viết xong rồi còn hỏi có ấn enter nưa ko. Với lại cáo có suốt ngày online đau mà rành anh. Thì đoi khi cũng là cái cớ để gặp gà nữa thì sao, em nó có hỏi vè viẹc dạy kế toán,nhưng em ko biết nên ko dạy được mà...
    - Không có đâu anh, thwòi gian đầu cáo gọi máy của Cáo cho em nhiều, em nghĩ gì mà nấu cháo dt vậy cơ mà, nhưng mỗi lần Cáo gọi đều giấu số bà chị, em nghĩ số đó cùing mạng Viettel như em được gọi miễn phí nữa. Vì lần đầu đi cafe, đợt đó mobile đang khuyến mãi gọi dưới 10 phut free, cáo bảo em đăng ký 1 số trả sau mobile để tiện liên lạc, nhưng em ko dang ký. rồi có 1 lần Cáo gọi bằng máy bà chị họ rồi hỏi mạng của em là Viettel phải ko...Bình thường gọi bằng máy Cáo chứ, lâu lâu có ý định nói lâu thì gọi bằng máy bà chị thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    không phải hihi đâu bác mà là Hì hì, cưòi sung sướng mãn nguyện trong lòng ý mà [:D], với lại em ngại dùng icon nên tiện tay viêt luôn để nó bớt đi mùi sát khí, dễ gây hểu nhầm trên diên đàn, không các bác vào ném đá vỡ đầu em à.. [:D]
  10. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chủ top luôn hướng mọi người đến 1 ý nghĩ chủ top là '' người đặc biệt'' mourinho của Real mới bại đêm qua

    Khi nói chuyện về kinh tế, về các dự định, dự án thì những người thích kinh tế có thể nói chuyện vs nhau chán chê ngày này qua ngày khác từ vàng, đô la , chứng khoán, đất đai, xây dựng văng liểng xiểng, có thể vì điểm chung đó mà chủ top và chị kia tâm giao, chị ấy quý bạn, về tình cảm thì không chắc lắm.

    Người ta ngồi cạnh đại gia nhiều, nghe các ý tưởng của chủ top thì quen quen, có vẻ có mùi lời nhuận nên muốn tham gia nhưng đời cũng chả biết đâu mà lần khi mà nó phát hiện ra một '' ngựa non háu đá'' nên tìm cách chiếm tình cảm rồi lừa cậu vào một phi vụ như đài báo đầy rẫy thì sao. Tốt nhất là nên tỉnh táo, những người có máu kinh doanh hoặc hay đọc '' Rick dad poor dad'' thường hay mơ màng, hy vọng viển vông, có lẽ vì thế mà chủ topic có vẻ cũng rất tự tin giống mình khi xưa.

    Mình được cho ăn dưa bở nhiều rồi nên nói thế. Bây giờ thì mình bớt tự tin nhiều rồi, bớt thích tiền rồi, mình khuyên bạn cũng nên cẩn thận vì thấy bạn cũng giống mình, mới ra đời coi trời bằng vung, nghĩ cái gì mình cũng làm được nên bị lừa, bọn đầu chứa sạn ở ngoài quá nhiều nên bọn nó mới giàu hơn mình, lừa được mình. Cũng như bạn sn 89 thích kinh doanh, tham gia chứng khoán từ lớp 12, lập công ty năm thứ 2, tham gia bds năm thứ 2, nhưng giờ mình không còn gì ngoài con dấu của doanh nghiệp đã bỏ chốn khỏi cở sở kinh doanh để cốp dấu làm bài thực tập muộn vì nợ môn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này