1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo 84 gà 85, xin ý kiến các bạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 01/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mấy hum nay toàn topic hay ko nhảm nhí nhắm
    đầu tiên là mợ xin chúc mừng gái của chủ thớt đã và đang trên con đường chinh fục được fi công (bảo sao các anh gà zà ế ko có trốn dung thân ), chưa kể fi công (trước mắt cho thấy là đấng đại trượng fu) đang có ý định sẽ bao bọc gái .
    về các băn khoăn của gái cho thấy gái là ng khá nhạy cảm ( nhạy cảm từ lời ăn tiếng nói ) vì thế trong quá trình nói chuyện em nên cẩn thận với nhừng từ liên quan tới sự nghiệp của gái, em ý mà mất hứng là coi như công sức của em bỏ công bỏ bể đấy.
    _gái đang băn khoăn vì em mới đang xác định yêu chứ chưa nói gì đến lấy ( thời gian cụ thể ) , vì xét cho cùng h em ý cũng ko còn trẻ nữa, ko thể yêu chơi bời đc, yêu là kết hôn nhưng hiềm 1 nỗi cv của chính bản thân gái lại "ko ổn định" : em fải để gái hiểu rằng , khoảng 2, hay 3 năm hoặc A năm( thời gian fải đưa ra cụ thể) nữa sẽ kết hôn , tức là em có quyết định đó kể cả ko lấy em ý. và fải fân biệt cho em ý hiểu cái cv của gái là ko ổn định là do em ý nghĩ chứ ko fải nó là thế, thử hỏi thế gian này có cái quái gì là ổn định đâu, tất cả chỉ mang tính tương đối, tại sao hiện tại ko cố gắng mà cứ nghĩ đến cái việc tương lai đâu đâu???
    sau khi em đã làm được , nói đc cái đại ý bên trên roài thì em cứ yên tâm , gái sẽ là của em, hay nói cách khác ," chúc mừng em , em đã bị gái nó lừa thành fi công", nhưng thế hoá hay, chứ để già quá roài , kể cả em có ngon zai mà em ế thì cũng chán( cũng vứt)
    đợi tin thắng trận từ em và nhớ vote cho mợ( vote nick nhá đừng vote bài)
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    thấy con cáo này làm hàng nhiều quá .
    Đong đưa cửa cẩm rồi lại kiểu chỉ coi "là em" , mệt mỏi ..... Lại 84 nữa .
    Ôi ôi , cho thêm vài cơ hội nữa mà còn làm hàng thì sút
    Nx cá nhân thì gái này xoắn xít lắm rồi mà cứ thích làm cao . Cá nhân mình ko thích kiểu đó .
    =========
    à tiện thể trả lời luôn bạn 4 câu hỏi đầu :
    1) Cáo này có cảm tình với em không? <<<< có và nhiều
    2) Nếu Cáo chỉ coi em như bạn bè, như em trai thì liệu có đúng không, khi mà ngày nào cũng nhắn tin cho em chiu chíu. <<<< đang làm giá
    3) Em hỏi các bác giai: Gái không có việc làm, hoặc lương thấp mà bản thân các bác thu nhập mỗi tháng ko quá 3 Tr, liệu các bác có dám đèo bòng không?<<<< cái này tùy bạn , chả ai quyết được , tiền bao nhiêu cho đủ . Tuy nhiên với mức lương 3T thì hiện tại chưa nghĩ đến việc lập gia đình được (kể cả thành phố hay ở các tỉnh lân cận ) , còn yêu thì OK .
    4) Các bác thấy Cáo này thế nào? Khôn ngoan? Ngờ nghệch? Lạc hậu? Dốt? Hay cũng chỉ bình thường, taị em chưa gặp cáo khác ngon hơn? <<< chả biết , bản thân bạn phải tự quá trình tìm hiểu để rút ra nx , còn với các thông tin bạn đưa , cá nhân tớ nx 84 rồi mà còn ẩm IC .
    5) Em cứ lờ đi, vẫn tiếp tục là bạn bè, chờ 1 thời gian nữa tỏ tình với cáo? <<<<<< bạn thích chiến thì tấn công là đổ luôn
    ==============
    Lưu ý với các thông tin trên mình đưa ra nhận định chủ quan riêng , còn chả biết bạn có giàu trí tưởng bở hay ko nữa .
    Chúc bạn may mắn . Đánh nhanh thắng nhanh và sút nhanh ....
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 02/12/2009
  3. lowhigh

    lowhigh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ, ca này dễ như ăn kẹo bông, nhưng mà ăn xong rồi chán như bông bạch tuyết. Chủ pịc không xác định thấy là gái đang hoang mang về chuyện đi làm , thu nhập, từ đó dẫn tới việc không tự tin trong chuyện tình cảm khi mà tuổi thi ngày càng thêm nhiều hử
    Qua cách thức nhắn tin có thể thấy, gái này khá ít nói, có lẽ sống nội tâm, một vài lo lắng sầu muộn chưa có bạn tâm giao để giãi bày nên đã ''thẳng ruột ngựa'' khi tìm thấy sự cởi mở, gần gũi trong việc chuyện trò với chủ pịc. Hành động lúc này là phải củng cố niềm tin, xua đi những u ám trong suy nghĩ của gái, kết hợp vào đó là sự tự tin, động viên, và không quên vẽ ra những viễn cảnh về bản thân khi gái có những câu hỏi ''....nếu là gà thì gà sẽ làm thế nào....''
    Truờng hợp xấu nhất là gái đã có người yêu, đang rối trí chuyện tuơng lai sắp tới nên vào giãi bày với chủ pịc với nội dung như thế, tuy nhiên dù truờng hợp nào đi nữa thì chiến thuật và hành động cũng đều như vậy, không là của nhau đuợc thì sẽ là bạn tốt, là đồng nghiệp tốt. Cái này quan trọng à nha!!!!!!
    Nói chung nếu xác định đúng tình hình của gái thì cơ hội chiến thắng là rất cao, mặc dù chủ pịc có vẻ xoắn xít lòi đuôi gà trong lúc SMS với gái, đọc mà thấy ngô nghê giống mình ngày truớc quá . Nhưng không sao, cơ hội còn rất nhiều và rõ ràng
    Cố lên, toàn thắng ắt sẽ về ta
  4. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    ca này hay ghê. Nếu xác định lâu dài với cáo thì tấn công đi. 99,99% là cáo sẽ đổ. Trước mắt lương có thấp chút thì sau này sẽ cải thiện thêm, lo gì.
  5. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    1) Theo em là cáo có cảm tình với bác đấy, cứ lừ đừ mà xông tới
    2) Có thể cáo đang cô đơn cần ng tâm sự, bác nên tranh thủ, và tỏ ra thật chín chắn
    3) Yêu là dám chơi
    4) K bít phán thế nào nữa
    5) Nhất trí
  6. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Hôm qua cáo hỏi em:
    Cáo: Nếu Gà yêu 1 người, nhưng người đó chẳng may bị bệnh hiểm nghèo, vậy Gà có tiếp tục yêu và chăm sóc người đó không?
    Em: Câu hỏi này của Cáo làm Gà phải suy nghĩ và trả lời bằng lý trí chứ ko phải thể bằng tình cảm đơn thuần được.
    Em: Gà vẫn tiếp tục yêu nhưng Gà không thể lấy làm vợ được. Bởi vì Gà không muốn con cái mình lớn lên mà không có sự thương yêu chăm sóc của mẹ nó. Bố mất vợ, con mất mẹ.
    Em: Câu trả lời hơi phũ nhưng Gà vẫn phải thực tế một chút. Nếu Cáo có hỏi 100 người con trai thì chắc sẽ có 90 anh trả lời như thế. Con trai sống bằng lý trí và sức mạnh. Nếu Gà lâm vào hoàn cảnh đó cũng ko thể trách người ta phũ với mình.
    Em: Tuy nhiên không thể nói trước điều gì. Biết đâu sau này Gà sẽ nghĩ lại. Nếu tình yêu là đủ mạnh.... và Gà cũng ước gì mình đủ bản lĩnh đến mức đó.
    Cáo im lặng không nói gì
    Các bác xem hộ em
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đọc đến đây bắt đầu thấy nhảm rồi đấy, em thấy con cáo này của bác chưa già nhưng đã có triệu chứng hâm hâm rồi. Ngày nào cũng hỏi mấy câu "Nếu ... thì ..." vớ vẩn. Nói dại nếu cáo nhà bác mắc bệnh hiểm nghèo thật thì sao bác đã tự trả lời rồi, còn bình thường mà ngày nào cũng hỏi những câu kiểu này thì em e rằng bác mà yêu cáo chắc suốt ngày phải căng óc ra mà trả lời mấy câu vớ vẩn này của cáo. Mà kiểu này khả năng ngày mai cáo sẽ hỏi bác tiếp dạng "Nếu Gà yêu 1 người, nhưng người đó qua 1 đời chồng và có 2 đứa con riêng, vậy Gà có tiếp tục yêu và cưới người đó không" lắm
  8. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Bác làm em nẫu hết cả lòng mề rồi
    Cáo đang xoắn em mà bác
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bỏ mẹ cho ku chủ top rồi, gái hỏi thế một là hấp giai đoạn cuối, hai là dính máu trắng giai đoạn đầu.
    Cả 2 bệnh đều hiểm nghèo ngang nhau, nghỉ đê!
    p/s: Kiếm em nào tự tin, giàu sức sống chút mà yêu. Yêu gái như này chú cũng dễ nhiễm bệnh theo lắm. Nản!
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đọc xong những câu hỏi " Nếu...thì..." của chị 84 tự nhiên nghĩ đến các tiết học Tiếng Anh hồi cấp 3. Câu điều kiện loại 1,2,3 . Tha hồ tưởng tượng và lấy ví dụ.
    Em thấy cả chj 84 và anh 85 rất chi là nặng về fần trình bày, để lâu khéo thành nhà văn với nhau mất. Nếu 85 thích thì quyết luôn đi ạ. 84 sốt ruột rồi đấy ạ

Chia sẻ trang này