1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo 84 gà 85, xin ý kiến các bạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 01/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Cáo này ko bệnh tật gì mà, làm cùng cơ quan chả nhẽ em ko biết.
    Cáo hỏi linh tinh thế thôi
    nhưng mờ em cũng phát cáu với Cáo rồi , cứ ỡm ờ
  2. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Sốt quái gì đâu. Tính gái nó thế, hâm rồi
    Mình là mình cứ bê y nguyên cái đoạn tin nhắn đó vào chứ màu mè trình bày làm gì đâu
  3. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay cáo làm em cáu tiết
    Cáo: Hôm nay Cáo bận việc nên giờ mới nhắn được. Tự nhiên Cáo thấy nản quá, chỉ muốn ăn ngủ thôi chả muốn chồng con chi hết.
    Gà: Cáo mâu thuẫn bỏ xừ đi được. Đúng là con gái nói có là không nói không là có.
    Gà: Cáo còn nợ Gà 1 cuộc hẹn cafe đó nha. Hôm nào Cáo rảnh?
    Cáo: Cáo nợ từ hôm nào nhỉ? Mà từ từ đã Cáo đang móm.
    Gà: Không, cái này Gà mời thật lòng mà. Nói chuyện trực tiếp nó có giá trị hơn rất nhiều lần những tin nhắn như thế này. Nhắn tin thì người ta có thời gian để nghĩ ngợi, nó sẽ không thật. Còn gặp nhau thì mọi cảm xúc nó thể hiện hết ra bên ngoài, không che giấu được.
    Cáo: Cáo không phải là người có thể đoán biết ý của người khác, không phải là người nhạy cảm. Gặp nhau cũng ko nắm bắt được nhiều điều.
    Gà: Nhưng gặp nhau sẽ được nghe và thấy. Chứ tin nhắn nó ảo lắm.
    Cáo: Hihi, nhưng ko được có ý định cưa cẩm Cáo đó nha.
    Gà: Ai mà biết được. Tình bạn là sân bay, cho tình yêu cất cánh. Hihi
    Cáo: Cáo nói rồi mà. Gà còn trẻ, Cáo đã già. Nói chuyện như 2 chị em thôi. Gà muốn làm quen ai cáo sẽ giúp cho.
    Gà cáu tiết: Đây là câu trả lời của Cáo đó hả?
    Cáo: Mình chuyển chủ đề khác đi.
    Cáo: Còn chuyện đi chơi, cafe vẫn cứ bình thường có sao đâu.
    Gà: Có lẽ vẫn còn hơi sớm. Thôi chúng ta cứ là bạn đi đã. Đi chơi, nói chuyện bình thường. Gà sẽ không nói những câu ẩn ý nữa. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nho vẫn còn xanh lắm.
    Cáo: Cáo hơn tuổi Gà, Cáo với Gà như chị em. Cáo không có tình ý gì cả. Đi chơi như chị em thôi . Thôi Cáo ngủ đây. Bi bi
    Gà: Cáo hâm lắm. Chúng ta quen nhau chưa được 2 tuần. Đó chưa thể là nền tảng cho chuyện tình yêu được. Trong đầu cáo cứ nghĩ rằng mình là gái già, mình chưa biên chế, mình ko có ai yêu. Gà nói linh tinh thế, Cáo lại suy diễn và làm mọi chuyện trầm trọng lên thôi.
    Cáo: Hix, bớt bức xúc đi
    Cáo: Hix, vì gà cứ trêu Cáo, Cáo không nói vậy thì nói thế nào nữa?
    Em cáu quá ko trả lời cáo.
    Bổ xung thêm: trong lúc em đang post thì cáo nhắn thêm:
    Cáo: Mà Cáo cũng xin đính chính lại: Cáo không nghĩ mình là gái già và mình kém cỏi. Cáo chỉ hơn tuổi Gà. Chuyện biên chế cáo không nghĩ gì. Cáo không nghĩ rằng Gà lại thích Cáo nhanh đến vậy. Và Cáo không có hâm đâu nha.
    Nản quá rồi, có lẽ em té thôi
    các bác cứ ném đá.
    Cuộc sống muôn màu, cũng có người hay kẻ dở
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    mình thấy cứ tiếp tục đi , xem tột cùng độ hâm nó như thế nào , lâu lâu có chuyện thú vị vậy chủ thớt đừng làm mất hứng anh em hí hí
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thấy cũng hâm hâm, hơn cả em.
  6. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Các bác thấy hứng à?
    Chắc tại vì mọi người ở đây chưa gặp ca nào nó oái oăm hâm ba đơ như thế này
    Mình là mình cứ pót hết lên ko trau chuốt gì hết, đọc lại cũng thấy không đỡ được
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đồng ý với bạn lang_xang ạ. Để xem tột cùng của hâm nó như thế nào.
    Nhưng em cũng lo cho 85 lắm. Cứ nt với 84 thêm 1 time nữa khéo hâm theo mất
    85 cố giữ mình nhé, gặp mặt trực tiếp mà nói chuyện, đừng nt nữa
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thật là nản em cáo của chủ thớt, fi công ngon zai dư lày mà cứ ưỡm a ưỡm ờ.
    @chủ top : gặp em ý riêng và hỏi thẳng luôn , h tình hình là tôi yêu cô, liệu cô có muốn yêu tôi ko thì bảo nào , nói 1 câu để ng ta còn đi lái máy bay khác,lằng nhằng mất thời gian quá.bực mình.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trêu chủ ku chủ top đủ rồi, giờ anh nghiêm túc khuyên thật lòng.
    Gái như kiểu chú kể, anh thật đe''o ngửi được đừng nói phí công đong đưa. Sơ qua anh tin em này thuộc dạng cá sấu, hoặc cũng không ngon lành gì. Đã thế lại thừa tự ti và kiêm luôn bệnh hấp, y học ở ta chưa đủ tầm điều trị ca này.
    Vậy nên, nếu chú không lởm quá ( về hình thức và công việc thôi, chứ lởm từ trong người thì bản thân chú cũng không tự biết mình lởm đâu) thì nên ấn nút delete đi cho nhanh.
    Mà bây giờ thế kỷ mấy rồi chú còn ngồi trong xó đong đưa gái qua điện thoại, đã thế lại gái xấu và chập mạch?
    Thích thì tìm chỗ vắng vẻ khoá tay nó lại mà múc cho anh, gái như này không bao giờ phản ứng mạnh khi chú làm thế đâu. Múc xong nhớ lên đây bá cáo với các anh nhé.
  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    có phải cái tuổi xì tin nữa đâu mà nhắn tin qua lại nhiều thế, mà cứ ỡm ờ, sốt cả ruột

Chia sẻ trang này