1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo 9x xinh tươi, khá là kiêu ... nhờ các cao thủ giúp đỡ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi arswenger, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cáo 9x xinh tươi, khá là kiêu ... nhờ các cao thủ giúp đỡ.

    Đợt vừa rồi được ku bạn pm cho nick YM của 1 em 9x, nói chung là hấp dẫn: xinh, ngoan, học hành tử tế... và chắc chắn là có nhiều vệ tinh nên em nó khá là kiêu.
    Nói chung mấy vấn đề làm quen, khởi đầu khá là suôn sẻ. Chat chit vài lần, nhắn tin linh tinh vài cái, đang định rủ bé đi chơi thì bé đã nhờ 1 lần đèo đi đến chỗ học thêm. --> đã gặp mặt lần 1.
    Sau đó 1 thời gian ngắn thì hẹn được đi chơi lần đầu (5/9). Nhưng số đen, bé đi chơi với bạn cũ cấp 2 về mệt quá, cáo lỗi không đi được. .
    okie! hẹn lại lần sau vào 1 buổi bé học 3 tiết ở trường. May lần này suôn sẻ, em qua trường đón bé, rồi cả 2 đi ăn kem, sau đó đó đèo dạo phố lòng vòng (trời hôm đó rất là mát). Đi về lại hẹn thứ 4 tuần sau đi chơi tiếp. . Lần đi chơi đầu tiên tốt đẹp !
    1 tuần sau, thứ 4 trường bé tập quân sự , cho nên lại phải huỷ kế hoạch.
    (Vấn đề ở chỗ, vì lí do học thêm, rồi bố mẹ quản lý gay gắt cho nên bình thường bé ko đi chơi được, chỉ có thứ 4 là có thể đi chơi, còn các ngày khác bé đều cáo lỗi bận học thêm, bố mẹ gọi điện.. etc)
    Tuần sau đó thứ 2 là SN bé nhưng ko hiểu xem lịch thế nào lại nhầm sang thứ 4. Mà thứ 4 em lại busy cho nên không liên lạc lại. Sau đó lấy lí do, bận bịu quên mất SN nên hẹn đi chơi, rốt cục không có ngày nào free nên bé lại hẹn thứ 4 tuần sau. Em bảo cũng chưa biết được có free không, bảo có gì em nhắn lại cho bé sau.
    Thứ 2 đầu tuần, đang lơ ngơ định gọi điện cho bé thì nhận được tin nhắn chúc tuần mới vui vẻ, ăn trưa ngon lành của bé . Mới gọi điện lại cảm ơn và check lại thứ 4 để đi chơi, ai dè rốt cục bé mang 1 lí do khá chính đáng: phải ở lại tập hội thao ra, và thêm 1 thứ 4 nữa không gặp được nhau .
    Được cái lần nào có việc gì, hay bận gì bé đều nói có gì em xem rồi nhắn tin lại cho anh, được không? Tất nhiên là bé nói thế nhưng chẳng bao giờ có chuyện nhắn tin lại, tất cả do em chủ động mời mọc, rủ rê.
    Thời gian này em hạn chế nhắn tin. Cũng có nhiều lí do để ko nhắn tin, 1 là do bé chỉ nhắn tin qua số cố định di động (của Điện Lực ấy ạ) --> lí do 2: bé không thể nhắn tin vào buổi tối (lúc có bố mẹ) --> chỉ nhắn buổi trưa --> mà buổi trưa thì các bác biết rồi đó, đi học về, mệt chỉ muốn ngủ, chẳng ai thừa hơi nhắn tin hay gọi điện buôn chuyện. Cho nên tin nhắn đa phần là chúc tụng, hỏi han rủ rê đi chơi.
    Thứ 4 đó, trời mưa to, nên cái lí do chính đáng kia của bé không thực hiện được, đang online lơ ngơ ở nhà thì gặp bé cũng online. Bé bảo đang ở ngoài hàng Net. Hôm đấy nói chuyện chán ngắt ra, câu được câu chăng, trả lời chậm chạp. Em mới buông 1 câu: có vẻ nhạt nhẽo nhỉ? . Bé bảo đang down mấy bài gì đó, và bảo : Thôi có gì em nhắn tin cho anh sau, không lại bị kêu là nhạt nhẽo .
    Thêm 1,2 câu nữa, em hỏi bé đang ở đâu để em qua (trời cũng ngớt ngớt mưa). Thì bé bảo thôi trời đang mưa, anh định đi đâu.
    Thực ra lúc đấy đáng ra em phải hỏi han có mang áo mưa không, có gì anh qua đón về kẻo ướt thì ổn hơn, nhưng vì chăm chăm đi chơi , cho nên chỉ bảo : đi thì biết. --> KHÔNG THẤY BÉ TRẢ LỜI GÌ HẾT NỮA.
    Rồi lúc sau gửi link cho bé bài hát, nói thêm 1 2 câu. Bé out cái rụp, không lời từ biệt .
    T__________________T
    Hôm nay đầu tuần- lại gọi điện rủ thứ 4 rảnh đi chơi. T_____T.Bé trả lời nhạt thếch, em bận rồi. Ngứa người hỏi thêm: em bận gì thế? bé buông 1 câu gọn lỏn: "em đi chơi"
    Lúc này triệu chứng gà buột phát, lại hỏi thế thứ 4 tuần sau thì sao ? (gà quá ) , tất nhiên bé bảo em cũng không biết được. Bình thường bé sẽ bảo có gì em nhắn lại cho anh sau, nhưng lần này chỉ nói có vậy.
    Thế là bảo thôi có gì anh nhắn tin lại cho em sau rồi cúp máy.
    Dường như có điềm khó khăn, bất lợi đang đến.
    Tâm sự ngay với mọi người, nhờ tư vấn , phân tích xem tình hình thế nào ạ.
  2. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    có 1 số bác bảo là cưa lấy số lượng.
    e đính chính, em rất tử tế. Không phải hạng người cưa chơi cho biết, cũng không phải hạng nhăm nhăm "thịt" con gái nhà người ta.
    -> nói chung em vẫn thuộc loại phong kiến và lạc hậu lắm ạ. Tình cảm nói chung đều trong sáng hết.
    bệnh gà tái phát phải đi học lại, mong mọi người giúp đỡ !
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên topic, hí hửng tưởng là có chú đưa địa chỉ, số điện thoại, vòng đo.... để cưa hộ, rồi xài hộ luôn thể...
  4. nguoicuoipho

    nguoicuoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chac la doc xong chuyen nay cac cao thu chang them tu van cho ban nua . don gian nhung chuyen nhu cau cua nhan nhan nhu sao tren TVTT roi doc ma ttham khao di .li thuyet chua vung chien thuat sai lam mac nhieu loi qua
  5. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    lần đầu đi cưa 9x, mắc nhiều sai lầm.
    Mong các cao thủ chỉ tiếp đường đi nước bước sắp tới ạ.
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bị em nó nắm thóp rồi, nó đang xoay ông như xoay dế. Giờ chỉ còn cách lặn 2, 3 tuần rồi mới xuất hiện lại. Đừng có quá vồ vập, đại hạ giá bản thân lắm. Cái đầu phải lạnh hơn tí đi.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong không hiểu kiêu chỗ nào?
  8. BKHN23

    BKHN23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    thế thì kiêu gì cũng được rồi đáy chịu khó cưa tiếp đi. Lì vào sẽ thành công.
  9. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    9X tức là đang học cấp III à. Tuổi này trẻ con mà đỏng đảnh nhưng cũng thích sự lãng mạn. Mà anh thấy có vấn đề gì đâu nhỉ? Chịu khó tý là OK thôi, ngồi mà vắt óc nghĩ kiểu làm lành nào lãng mạn đê, phát huy trí tưởng tượng đê
  10. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác, bây giờ em phải làm gì tiếp ạ ?
    Lặn đi 2,3 tuần ? hay cứ lì đòn tiến công ?

Chia sẻ trang này