1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao Bằng - Mùa Tam Giác Mạch - Một giấc mơ hoa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi IME000, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ớ, sao lại k có j măm? Ở đóa cóa ổi, cóa củ đậu, cóa xoài, cóa hạt hướng dương. Tha hồ mà măm, dưng mờ ngồi ở chỗ đóa cóa chỗ để xe không? Ngồi ở chỗ đối diện My way gần NXB âm nhạc với Press Club thì chỗ để xe thoải mái hơn, vỉa hè cũng rộng hơn nữa.
  2. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp ngất ngây con gà tây.
    Nhưng tớ sợ năm nay lạnh nhiều, hoa chưa nở kịp. Có khi để tuần sau là okie nhất.
    IME000 rời Tây Côn Lĩnh sang 30-4 đê, để tuần sau Cao Bằng ta tiến thì đẹp cả đôi đường??? hihi
    Cho tớ rập ròm 1 xuất Ôm nhé ( híc, fải khốn khổ tìm xế thui)
    Tìm luôn từ bi zừ:
    Alô, đồng báo chú ý, các pác xế nào muốn đi Cung này, chưa có Ôm, em xin đăng ký. Pác Dương, pác Cường, pác xạ điêu... hihi
  3. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Danh sách sơ sơ vậy nà:
    1, ChauphuC (xế)
    2, IME000 (ôm)
    3, vitmup (ôm)
    4, bạn vitmup (ôm)
    5, thobeoYA9 (ôm)
    6, nongnhupho (?)
    Tình hình là rất tình hình. Nếu không có xế thì các ôm sẽ phải tự tìm xế cho mình rồi.
    Tạm phác cung đường như sau:
    Từ HN(12h Thứ 6) chạy đường 3 lên Cao Bằng(215km) qua 4 đèo(Jó, Jàng, Cao Bắc, Tài Hồ Sìn) đến CB khoảng 18-19h tối,nghỉ tại CB. Sáng T7 6h30 đi Pắc Bó(60km)8h30 đến Pắc Bó. Thăm mộ anh Kim Đồng và chơi ở hang+suối Lê Nin đến khoảng 10h nhấc mông đi Trà lĩnh theo đường 210( cảnh vật bên đường rất đẹp, vừa đi vừa ngắm cảnh+chụp ảnh), cách Trà Lĩnh khoảng 5-7km là chợ Tổng Cọt có cây Sung to nhất...thế jới( phóng đại tí) vào chơi, ôm ấp thân cây tí rồi té đi. 11h trưa đến Trà Lĩnh ăn trưa rồi 12h đi Trùng Khánh. trên đường đi TK cách Trà Lĩnh khoảng 18km có bản Tày Nà Ngắn khá hay ta bay sà vào nghía tí cố gắng đến bản Giốc vào lúc 14h-14h30( trên đoạn di từ Pắc Bó đến Bản Giốc rất lắm hoa Tam Jác Mạch). Chơi ở Thác Bản Giốc và đi chơi Động Ngườm Ngao( gần đó) rồi tìm chỗ nghỉ chân ở Bản Giốc. Sở dĩ chọn chỗ nghỉ chân ở Bản Giốc bởi vì ở đó chúng ta sẽ chụp ảnh được cả lúc hoàng hôn và sáng hôm sau trước khi đi có thể chụp được cảnh bình minh nữa, ảnh sẽ rất đẹp. sáng hôm sau khoảng 7h-7h30 té quay lại Trùng Khánh rôi đi Quảng Uyên theo đường 206...rồi đi theo đường Đông Khê-Thất Khê-Lạng Sơn về HN( nhưng nếu đúng như dự tính ở trên thì chúng ta có đến gần 1 ngày để về HN, theo bác Du tham vấn thì không nên đi về đường cũ sẽ chơi dọc đường chỗ Đông Khê-Thất Khê hoặc TP Lạng Sơn) Tiéc là không qua được Ba Bể. cứ thế tính nhé. Hôm nào off sẽ cái bàn cụ thể.
  4. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Danh sách sơ sơ vậy nà:
    1, ChauphuC (xế)
    2, IME000 (ôm)
    3, vitmup (ôm)
    4, bạn vitmup (ôm)
    5, thobeoYA9 (ôm)
    6, nongnhupho (?)
    7, nicofuture04 (ôm rập ròm)
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, tớ lại ném đá được k
    Cái chỗ vàng vàng ý, năm ngoái tớ đi k có quán ăn nào cả chỉ có vài quán nước cũng to to, có thể là do tớ tới lúc quá trưa rồi. Tới đó thì ghé qua cửa khẩu chơi một tý nhá, cửa khẩu hơi bé nhưng lối vào thì xấu lắm, toàn thấy xe tải chạy vào đó mờ
    Ở Bản Rock nghe đồn có mỗi cái nhà nghỉ ở ngay thác thôi. Chịu khó mò mẫm vào nhà dân thì chắc cũng ngủ nhờ được. Tiết kiệm được ít xiền lại thêm thắm tình đồng bào ngược - xuôi
  6. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    tớ đi CB cụ thể các địa danh thế này là lần đầu. cơ mà có bác Du luôn luôn sát sánh rồi nên chẳng lo mấy. thắc mắc gì alô cái bác ý chỉ ra tận ngõ ý. Cũng công nhận là chưa hỏi bác ý chỗ đó. Bác Du bảo có gì bối rối thì gọi cho bác mà.
  7. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    không biết đi đường Đông Khê-Thất Khê về có ổn không nhỉ? Bác nào gần đây qua đó hay có thông tin thì chỉ bảo em phát nhé. Nghe bảo nhiều đoạn không tốt lắm. Sẽ quyết đi với tinh thần MU 1-0 Roma
  8. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bác nì giống em, máu lắm dưng mà chẳng đi được lần này, tuần sau thì có lịch đi Thung Nai rùi. Thôi tuần này không lên Cao Bằng ngắm hoa tam giác mạch được thì ta đi ngắm hoa Anh Đào xứ mặt trời mọc ở Hà Nội vậy.
    Thế nhưng t5 sẽ đến ọp cùng các bác, hóng chuyện tý gọi là có chút máu mê để chuẩn bị cho lần sau.
  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, tình hình là toàn thấy ôm là ôm. Nhưng tớ xin đính chính ná, bạn tớ không đi được, tớ đã PM với IME000 rồi, chỉ có tớ đi thôi. Dưng mờ có ai xế tớ không nhỉ?
  10. hungchief123

    hungchief123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hành trình nghe thú vị quá

Chia sẻ trang này