1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao Bằng - Mùa Tam Giác Mạch - Một giấc mơ hoa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi IME000, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Em chi? ngu? lại ơ? tx CB 80K 1 đêm ơ? nha? nghi? Bi?nh dân bên kia câ?u Bă?ng Giang(trên đươ?ng đi va?o BG),giươ?ng 1,5 nhưng ngu? 2 vô tư cho nó re? :
  2. MrHam

    MrHam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @IME000: cảm ơn đã có lời mời. Ko biết IME000 là ai nhỉ? Tò mò ghê. Có duyên sẽ gặp nhau trên Cao Bằng cũng nên ^^. Mình có vài người bạn ở Thụy Sỹ về Cao Bằng thực tập nên muốn lên sớm 1 tý và có nhiều time để chơi hơn. Hồi tháng 9, mình cũng đi Bản Giốc, tối thứ 6 đi, tối CN về và thấy chạy thế gấp quá, ko chơi đc nhiều, nhất là ngày cuối (cũng tại lần đó hỏng xe phải sửa mất gần 2h).
    Theo thông tin mới nhất của 1 người bạn Cao Bằng cung cấp cho thì Hoa tam giác mạch đã nở, nhưng năm nay lạnh quá nên hoa rất ít, 1 phần do nguời dân trồng ít, 1 phần do chết thì phải. Híc híc T_T
    Dầu sao cũng cứ hy vọng!
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ chạy Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên, đợt 30.4 năm trước, cũng chỉ vì cái này đây!...
    [​IMG]
    Nhưng năm vừa rồi trời lạnh quá!... Nên trước khi đi thì hỏi trước đi đã rồi hẵng chạy, kẻo lại rồi mất công.
  4. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Há há, tớ chạy Cao Bằng đâu chỉ để xem cái hoa Tam Jác Mạch ý. Không có Tam Jác Mạch đã có Tam Jác Cân, Tam Jác Đều...Thiếu gì cái để khám và phá...há há...
  5. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không có xế thì các ôm đi thăm Lăng Bác nhé. Thử quay ra dụ khị mấy bác xe ôm ở nhà coi sao nhỉ...???
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Theo cung đường của các bác này đi thì tam giác mạch có nhiều nhất là đường Từ Cao Bằng qua Quảng Uyên đi Bản Giốc. Hình như là chỗ đầu biển " Quảng Yên kính chào quý khách" ấy. Đối diện bên kia đường có đường nhỏ đi vào trong đó có nhiều ruộng tam giác mạch mênh mông, bản Tày ở phía đó có tục 1 chồng được lấy nhiều vợ đấy
    Và Đoạn Pắc Bó - Trà Lĩnh - Bản Giốc ( đường bên trong chứ ko phải vòng ra đường mới làm nha) , đoạn có nhiều nó nằm về gần phía Bản Giốc hơn.
    Các Bác nhớ tính khéo thời gian, đừng để đến những chỗ có đó nó vào tối thì buồn
    Cái đoạn Pác Pó - Trà Lĩnh - Bản Giốc ( đường bên trong) cũng ấn tượng với Tớ lắm, Tớ thích độ dốc và cảnh của con đường đó .
    Chúc may mắn.
  7. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tuyển xế hết chièu nay. chiều nay chốt, tối ọp cái bàn phát.
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hị, mãi chả thấy xế nào đăng ký. Tình hình này ở nhà ngắm hoa anh đào thôi.
  9. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Fù, coi bộ ế xế quá nhỉ? có thêm xế nữa thì vui. Không biết bác Ngumo có đi được không.
  10. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    pác ấy vẫn dập dòm, các ôm ơi cứ đi ọp nhá, . Ko cao su nhé

Chia sẻ trang này