1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bảo "Anh làm em cảm thấy sợ "...help me!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rising_Sun, 12/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chả là hôm qua cáo có xuống chỗ em ở để thăm em, vì chúng em học hơi xa nhau nên lâu lâu mới có dịp sang thăm nhau. Đây là lần đầu cáo xuống nên 2 đứa rủ nhau đi chợ rồi chở nhau đi lòng vòng cho cáo biết chỗ em ở thế nào. Lòng vòng vài nơi xong chở em nó về phòng ăn cơm, khung cảnh lãng mạn chỉ có 2 đứa trao nhau nụ hôn có lẽ không tệ cáo vẫn hôn như mọi khi nhưng khi hôn tay em nó táy máy lồng tay vào vuốt ve lưng em nó 2 lần, lần đầu thì ánh mắt cáo hơi khó chịu không cho hôn nữa, sang lần thứ 2 cáo sùng máu bỏ đi ra chỗ khác luôn. Mấu chốt là ở chỗ đấy, từ lúc ấy nó chả nói câu nào cứ im lìm thế, em hỏi có chuyện gì thì cáo lắc đầu rồi trả lời không có gì, thấy không ổn em rủ cáo đi chơi cho bớt căng thẳng ví cái tính cáo hay suy nghĩ. Đến chiều tối thì em đưa cáo về chỗ cáo rồi em về luôn.
    Đến tối em về tới phòng trọ thì nó nhắn tin hỏi han xem em về tới chưa rồi cũng bla vài tin, rồi tự dưng cáo nhắn,em xin trích nguyên văn từng tin nhắn:
    "anh hãy suy nghĩ lại hành động của anh hồi chiều đi".... "anh làm em cảm thấy sợ".... "anh xem là loại con gái lẳng lơ sao".... "giờ em mới biết anh cũng như những thằng con trai khác".... "anh làm em mất lòng tin, từ nay em sẽ không xuống với anh nữa và cũng không ở cùng phòng với anh lần nào nữa".... "em sẽ không nói chuyện với anh cho đén khi em hết sợ, không biết là khi nào... Hôm nay anh mệt rồi, ngủ sớm đi...".
    Hic hic bây giờ phải làm sao hả các cao nhân, xoắn quá rồi. Mong các bác chỉ đường dẫn lối em vời ạ, em cám ơn nhiều ạ.
  2. baongoc91

    baongoc91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    3.986
    Đã được thích:
    1.778
    Nói thẳng ra là Ty và Td... ko thể ko tồn tại cùng nhau. Cáo của bác đang quá quan trọng hóa vấn đề. Yêu nhau và trao cho nhau những cử chỉ yêu thương như bác là quá bt. Thậm chí là chưa có gì.
    Bác nên nói chuyện thẳng thắn với cáo. Nếu cáo vẫn còn giữ quan điểm như thế thì e chắc chắn 2 người ko bao giờ yêu được nhau. Còn nếu bác chấp nhận cáo như thế. Thì OK. Xin lỗi 2 đứa lại bình thường. Bác nên nhớ rằng ko thằng nào trong người ko có máu xxx. Rồi đến 1 lúc nào đó ko thể chịu được... đừng để mọi chuyện quá muộn bác nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    quên. chúc bác thành công :D
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy bạn có thật sự hiểu cáo này nghĩ gì không đã?
    Bạn chỉ hỏi là làm thế nào, chứ không cần phân tích, thì làm thế này.
    sms: " Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh hiểu những gì em nghĩ. Anh cũng hy vọng em hiểu anh. Mong gặp lại em sớm."
    Thế thôi. Cứ để mặc cáo. Nếu yêu bạn, thì khi hết sợ sẽ tự liên lạc lại với bạn.
  4. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    nhah quá nhanh quá........chậm lại chậm lại chưa gì bác đã đòi abc...........xyz ng ta rồi.cáo sợ là đúng
  5. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hehe thế bây giờ cho em hỏi là bác muốn xxx ko ạ? nếu bác mà thực sự cảm thấy có thể cầm lòng mình được thì sò rý rồi lại bình thường và chấp nhận khi nào lấy về thì mới.... Còn nếu mà bác xác định ko cầm lòng được thì nói rõ với em ý, tất nhiên nói khéo thế nào thì lại là do bác, bác cứ nói đại ý là chuyện đấy là chuyện bình thường của những đôi yêu nhau, rồi có thể kể này kể nọ liên quan đến chuyện ấy những phải làm sao cho em nó hiểu là ý của bác là chuyện đấy là chuyện bình thường chứ đừng để em nó hiểu rằng bác coi nó như những đứa khác. Ví dụ như con mèo trước của em (gọi là mèo vì chưa thành cáo ạ) thì lần đầu gặp e đã..... (chưa xyz ) và nó ko chịu thì thôi em ko làm nữa, nhưng mà vẫn nhắn tin ý rằng đó là chuyện bình thường, rồi em kể đứa bạn của em nói chuyện với người yêu nó thế nào thế nào.... mới đầu nó ko chịu đâu, nhưng sau đó cứ hay gặp rồi cứ dần dần, tiến tới, nếu nó ko thích thì lại thôi để hôm khác lại tiếp, nếu mà mãi ko đc thì bác cứ thôi rồi chả nói năng gì cho em, mặt xị xuống :)), rồi trầm ngâm suy nghĩ, nó mủi lòng khác cho thôi ạ, còn vẫn ko đc thì thôi tùy bác thích quit thì quit còn ko thì đành chịu no *** :)).
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Là sao? "Những thằng con trai khác" làm gì cô ấy rồi?
  7. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đại nghĩa là bảo em thuộc loại con trai không đứng đắn, chỉ biết xôi thịt còn yêu thì chả bao nhiêu ấy bác ạ.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi, lần sau hôn cô bạn kia thì bạn cứ ôm chặt lưng ở phần eo là được. Cho đến khi nào thấy (lưng) cô bạn kia thoải mái thì bạn hẵng thoải mái.
  9. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có nhanh đâu ạ, em hôn cáo rồi nó tự hôn lại em, hôn hiều nên tay em nó táy máy, chủ yếu em muốn vuốt ve em nó 1chút thôi chứ còn xxx thì không có đâu ạ.
  10. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    thế trước kia cáo của bạn có quen ai chưa, mối quan hệ thế nào? Đừng nghe những gì cáo nói mà phải quan sát cáo thể hiện như thế nào.

Chia sẻ trang này