1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bảo "Anh làm em cảm thấy sợ "...help me!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rising_Sun, 12/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    đầu tiên là kĩ thuật ******** của chú còn non
    ôm hôn. hôn cổ, má đặc biệt là tai để kích thích nó rồi đưa tay xuống ngực.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nếu giả nai thì con cáo này là cao thủ.
    nhưng cách xử lí đúng đắn vẫn là kệ mịa nó. coi như bình thường
  2. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ---------------
    chưa thể nào hình dung được tính cách của cô gái này, câu nói thể hiện là người chín chắn suy nghĩ, nhưng làm ầm ĩ một vấn đề mà theo mình quá trẻ con, không ý kiến gì nữa, sống với người như này đảm bảo một thời gian nữa không stress nặng hơi phí, rõ dở hơi:-w
  3. baongoc91

    baongoc91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    3.986
    Đã được thích:
    1.778
    Vote bác.
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    cho hỏi chú chủ top bao nhiêu tuổi và con bé này bn tuổi??? sao kỳ lạ thế? đến trẻ con giờ nó còn bạo hơn ntn nhiều
  5. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm thường thấy của các gà, những pha thế này tuyệt đối không xin lỗi xin phải gì cả. Có thể chia ra làm 2 trường hợp:
    - Những cô gái thế này là hậu quả của những bài học đạo đức mà mẹ và xã hội (cũ) đã nhồi nhét vào đầu đại loại như "con trai thằng nào cũng sở khanh" " là con gái phải giữ... " " chuyện ấy làm trước hôn nhân là ghê tởm ..."
    Yêu nhau 7 tháng, hôn hít rồi, rờ mó chút mà làm gì la toáng lên thế. Càng xin lỗi, nó càng nghĩ là gà làm sai, càng cũng cố cái lý lẽ cổ hủ mà nó đã được nhồi sọ từ bé. Đáng lẽ chú phải gân cổ lên cãi lại, mắng lại vô mặt nó, ăn vạ, thậm chí chửi nó càng tốt.
    - Gái đã có một quá khứ không tốt, bị bạn trai cũ xơi thịt, cắn vào lưng xong rồi quất ngựa truy phong chẳng hạn, thế là mỗi lần sau có người nào rờ vào lưng là gợi lên nỗi đau của nó, tất nhiên vết thương còn đấy, nó phải rú lên. Những trường hợp thế này thiên biến vạn hoá, tuy nhiên có thể dự trước qua quá trình tìm hiểu.
    Ví dụ như anh có cua em gái 9x, mới hôm rồi đi chơi, làm mọi thủ tục xong xuôi rồi, đến lúc gần xơi thịt thì em ấy nhất quyết không cho. Thậm chí nói là rất yêu anh, có thể cho anh $ để đi ăn bánh thế nhưng nhất quyết không chịu để anh xơi. Sau hỏi ra mới biết là hồi trước bị một thằng lừa, ăn xong cao chạy xa bay ra nước ngoài, tới giờ còn ám ảnh ...
    Tuy nhiên anh dự trường hợp 2 này khó xảy ra với chú, yêu nhau 7 tháng mà k tìm hiểu được tới đây thì quá dở.

    Cách giải quyết thế nào: tốt nhất là call, nó k bắt máy thì nhắn tin, call mà nó nghe thì hỏi lý do, nó nói cái gì kệ nó, gân cổ lên quát vào tai nó đại loại như "em điên ah, 2 người iu nhau hôn hít, vuốt ve có gì sai chứ" " anh giống thằng nào, iu anh bao lâu em k biết tính anh lại đi so sánh anh với những thằng sở khanh". Mà thật ra, mới mò vô lưng thôi đã bị la là sở khanh thì đúng là vl thật, thế nên càng phải rống, rống chán chê rồi kết một câu "ok, mình chia tay ", đã tới nước này dù k nói con kia nó cũng đòi chia tay thôi.

    Thường thì gái sẽ chủ động nhắn cái tin sau 1 hoặc 2 tuần, đến lúc ấy ta làm lơ 3 ngày, 3 ngày sau nhắn tin, nối lại, thế là xong. Còn gái không muốn làm hoà thì cũng chịu, cái đầu cổ hủ thế này yêu nhau có mà chết ah. Sau này sờ mó chút nữa chắc nó rêu rao lên cho cả nước.

  6. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay 20,cáo năm nay 19 ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng em la trường hợp 1 đấy ạ. Gia đình cáo khó thôi rồi,đi chơi là phải xin xỏ,tìm hiểu kỹ càng mới cho đi,k bao giờ cho đi quá lâu,tuyệt đối k đi buổi tối.Học hành thì khá giỏi phải nói là siêng năng.Nhưng có cái tính hay tự ti,lòng tự ái rất lớn.
    Giờ thì cáo bảo đừng nt hay gọi điện thoại cho cáo nữa. Chẹp.... Chắc em phải "rống" như cách bác ZiTieuBao nói qua tin nhắn rồi lượn 1 thời gian nhỉ.
    Em cám ơn các bác rất nhiều đã giúp em.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn đã đọc bài này chưa?
    Bạn không hiểu cáo nghĩ gì, nhưng bạn KCB thì hiểu.
    Túm lại thấy mình phí công tư vấn.=))
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin/call nghiêm khắc với nó cho nó sợ: Lần sau đừng có xưng anh - tôi với anh. Đừng đem anh ra so sánh với bất kỳ ai và cũng đừng đem em ra so sánh với người nào khác.

    Nhắn tin xong thì im, không liên lạc gì nữa.

    Mấy ngay sau mò sang chỗ nhà nó chơi như bình thường. Không xin lỗi lầm gì cả
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy 1 người tư vấn ra hồn. :P Các bác giai muốn chinh phục 1 cô gái thì nên tự đặt mình vào vị thế của cô ấy mà suy xét nên hành động ra sao chứ không phải suốt ngày tính toán làm sao để mình ở cửa trên, ko bị xuống cửa dưới (tư tưởng quá yếu đuối, haizz). Tuy nhiên em đồng ý là bác chủ top không nền xin lỗi và không cần xin lỗi. ;))
  10. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vâng em hiểu chứ ạ. Em cũng thử nhưng giờ cáo cứ nghĩ em là kiểu con trai đến với nó có ý đùa giỡn với tình cảm của cáo và cáo cảm thấy bị tổn thương.

Chia sẻ trang này