1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bảo "Anh làm em cảm thấy sợ "...help me!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rising_Sun, 12/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Vote chia tay :D, mấy em gái kiểu này đạo đức giả thôi :D
  2. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vâng em hiểu những điều bác nói ạ. Vậy giờ em cũng chẳng xin xỏ gì nữa. Bọn em yêu 7 tháng nhiều lúc em thấy cáo là con gái ngoan hiền không chơi bời đua đòi gì nên cũng nghiêm túc ít khi đụng chạm như thế,đi chơi hay uống nước lúc chỉ có 2 đứa cùng lắm là chỉ ôm hôn thôi. Cáo với em thì đều là tình yêu đầu. Cáo nó cũng biết gìn giữ không ăn chơi gì chỉ lo học hành,cũng biết lo xa cho tương lai,tính cách đôi khi cũng khá trẻ con,gia đình hơi khó nên cáo hay tủi thân và tự ái nhiều...
    Còn mấy vụ kỷ niệm gợi lại cảm xúc cho cáo thì giờ em cũng đang làm. Thường thường sáng ra em hay nhắn tin gọi cáo dậy,cách đây cũng lâu rồi cáo giận em hôm ấy em ngủ muộn( nướng phát chủ nhật mờ) chưa kịp nt thì cáo nt hỏi sao không chào buổi sáng cáo...
    Kinh nghiệm vờn gái của còn khá non kém mong bác chỉ bảo thêm.
    Em cám ơn các bác lắm lắm.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn nghĩ cáo bị tổn thương- đúng đấy.
    Khi làm tổn thương người khác, thì có cần phải xin lỗi không? Chẳng cần biết bạn thử gì, bạn muốn gì, kể cả có chia tay, hay không cứu vãn gì được, thì việc xin lỗi khi làm tổn thương người khác vẫn là điều nên làm. ĐÓ LÀ PHÉP LỊCH SỰ
    Giờ làm gì, tùy bạn.( nói thế đủ rồi).
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB vốn lịch sự.
    Nói đi nói lại thì mất 1 bài dài mất, chả để làm gì.
    tvty thì chưa, nhưng có lẽ box khác thì có rồi. Lỗi vô tình, không cố ý, nhưng hậu quả lâu dài...
  5. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu cảm giác lúc ấy của cáo,cả khi nhìn vào mắt cáo là em hiểu là có điều gì đó rồi. Và lời xin lỗi em cũng đã nói hôm qua rồi, lời nói ra thì không thể rút lại được. Còn hiện tại bây giờ có lẽ không cần thêm.
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Thật nhiều điều để học hỏi!
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Phớt nó cho anh. Chú chả làm gì có lỗi đúng không? Vậy thì tại sao phải tỏ ra hối lỗi? Làm vậy hiện tại không sao, nhưng lâu dài sẽ bị đánh giá ngầm là nhu nhược. Nên nhớ trong mọi trường hợp, mình là thằng đàn ông thì phải dẫn dắt lối chơi, buộc nó phải đi theo ý của mình, đừng chạy theo con đường mà nó đặt ra cho chú đi.
    Chú không cần phải nhắn tin van vỉ ỉ ôi, vì thực ra trong lòng gái nó đâu có giận chú đâu. Nó chỉ làm hàng vậy thôi, nhưng chú không cho nó cơ hội bình thường hoá thì nó sẽ cứ giữ tình trạng như vậy. Chỉ với mục đích "em muốn cho anh thấy em là cô gái ngoan".
    Hôm nào xuống nhà nó chơi, ôm nó rồi hôn cho phát là hết chuyện, nó đẩy ra cũng cứ ôm. Loại con gái này là phải mạnh bạo nó mới nghe. Anh nói sai chú cứ lên đây cắt đầu anh./.
  8. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cám ơn các bác tối hôm qua nt như lời bác NeuBietTruoc vài tin gọi là kỷ niệm. Chẳng biết nó đi đâu mà con bạn nó lấy máy nó nt,gọi thì k bắt máy,bực thế chứ lị. Đến hơn 10h thì cáo về em gọi điện thì nghe có tiếng rôm rả của đám con gái,giọng nói lạnh nhạt khiếp,nói như chưa có gì xảy ra em cũng thế nhưng rồi cũng bảo em là đã tìm lầm người,k tin em nữa...bla bla. Nói chuyện 1 lúc thì cáo lên phòng ngồi rồi xụt xịt cứ thế mà khóc,em với cáo nói chuyện đến 1h sáng mới đi ngủ. Nghe có vẻ cáo buồn nhiều lắm,đồng ý bỏ qua chuyện ấy,bảo sẽ tin em hơn,xin em đừng đùa giỡn với tình cảm của cáo....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cám ơn các bác đã vào tư vấn cho em. Bây giờ mọi chuyện cũng đã bình thường trở lại. Nhưng không biết mấy hôm nữa xuống gặp cáo có nên nắm tay ôm hôn nữa không ạ?
  9. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    :)) giống hệt ngy mình, nhưng phản ứng ko tiêu cực như cáo nhà bác. Nhưng mà vẫn khó lắm :(. Tôn trọng e ấy nên cũng ko dám dùng mưu gì, đợi baoh cả 2 thấy thoải mái thì làm gì thì làm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi đừng hôn, ôm nhẹ 1 cái là đc. Chúc tay chân bác mau chóng được giải phóng[r23)]
  10. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vâng em hiểu ợ. Tính trưa nay xuống chơi với cáo mà nghe bảo phòng cáo bận tổ chức sinh nhật con bạn cùng phòng,nên thôi không xuống nữa hẹn để tuần sau xuống chơi noel với cáo. Mới nãy cáo còn nt khoe là còn uống ruợu gì đấy...chẹp....hehe.
    Cám ơn các bác đã tư vấn giúp em.
    Mà cho em hỏi có bác nào chỉ giúp em vài khóa về hiểu tâm lý cáo không ạ?. Nhiều cáo bảo cáo buồn mà mình vẫn ở cạnh quan tâm chia sẻ cùng cáo mà vẫn chẳng ra làm sao ạ.

Chia sẻ trang này