1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bảo "Em yêu anh nhưng lại không thể tin anh được" là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi apollo123, 12/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Cáo bảo "Em yêu anh nhưng lại không thể tin anh được" là sao?

    Tớ và cô ấy cũng quen nhau trên cái TTVN này. Nói sơ qua về cáo chút. Cáo này năm nay cũng ngoài băm rồi, làm cho 1 tờ báo của Bộ ngoại giao, nói chung học thức và trình độ hiểu biết cao và rất thông minh. Tớ rất khâm phục cô này. Trước thì 2 đứa chỉ chat chít thôi chứ chưa gặp nhau bao giờ vì tớ không phải ở Thủ đô.
    Quen nhau như thế được 4 tháng. Rồi đến một ngày bất ngờ cáo gọi cho tớ và nói " Cuối tuần này cậu có bận không? Đi cùng tớ ra đảo A chơi nhé! Ở HN buồn quá!" (vì tớ là người rành hòn đảo đó). Tớ hơi bất ngờ và cũng rất vui vì cũng mong được gặp cô ấy vì 2 đứa tớ cũng rất quý nhau. Thời gian trên đảo đó là 2 ngày, tớ đã đưa em đi chơi khắp nơi và em đã rất vui.
    Lang thang trên bãi biển vắng lặng chỉ có 2 người, 2 đứa nói chuyện rất nhiều về các chủ đề. Trong 1 khung cảnh lãng mạn như thế quả thật rất khó để có thể kìm lòng được. Trong trường hợp khác nói thật tớ có thể nghĩ rằng "chén" được rồi nhưng như đã nói vì cô này là người rất có học thức nên cũng chả dám có ý đồ sàm sỡ gì
    Đến gần tối thì 2 đứa lang thang đến ngọn hải đăng và trèo lên đó chơi. Giời ạ, lên đó thì thú thực là tớ ứ chịu được nữa vì trăng thanh gió lại mát . Mình và cô ấy đứng cạnh nhau, liếc sang ngang thấy mái tóc của cô ấy bay trong gió mình đã đưa tay lùa vào trong mái tóc đó (mà không hiểu tại sao lại làm như thế). Bất chợt cô ấy quay lại mỉm cười (ối giời ơi, tớ tí nữa thì chết đuối trong cái ánh mắt đó! Trong vô thức mình đã hành động nhanh hơn gió là kéo cô ấy vào trong lòng mình ôm chặt và thì thầm "Anh yêu em!" và đặt một nụ hôn như đúng rồi.... Đến tối thì hai chúng tớ về nhà đã thuê của dân để ngủ (thuyết phục mãi cô ấy mới cho ngủ chung) nhưng tớ thề là 2 đứa không làm gì cả. Suốt đêm chỉ nằm nói chuyện, cô ấy nói rằng có cảm giác rất HP khi được bên nhau như thế này.
    Nhưng đồng thời cô ấy phải thú nhận rằng trong hoàn cảnh lãng mạn "dòng đời xô đẩy" như thế này thì em cũng đang không dám chắc tình cảm của mình có phải là thật hay không nữa. Em thích anh nhưng lại không thể tin anh được . Có thể tại trong lúc đi chơi tớ có nhận được vài cuộc đt của vài cô gái hỏi thăm, hic, sao lại đúng lúc bên cô ấy cơ chứ! Và có vẻ cũng đọc được vài cái sms trong đt của tớ rồi nữa . Thú thực là mình cũng muốn có 1 mối quan hệ xác định với cô này chứ không abc vớ vẩn như mấy cô trước nữa.
    Sau thời gian trên đảo đó thì tớ và cô ấy chia tay để cô ấy về HN còn tớ về nhà tớ. Từ đó đến giờ cũng được vài tuần rồi, ngày nào 2 đứa cũng sms và call cho nhau nhưng cô ấy vẫn luôn nói cái điệp khúc rằng em yêu anh, và rất nhớ anh nhưng không thể tin anh được, nhưng lại cũng không muốn quên anh. Haizz?!!!
    Rồi hôm nay cáo lại sms bảo rằng em buồn quá, anh có muốn đi với em đi đâu đó nữa không?
    Nói thật để mà "chén" được em này xong thôi là trong tầm tay của tớ nhưng tớ muốn dành được cô này thực sự cơ.
    Nhưng vấn đề làm sao để cáo thôi cái điệp khúc kia đi và thực sự tin tưởng mình khi mà 2 đứa quá xa nhau.
  2. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    vụ này hay ! oánh dấu phát có khi sau này mình cũng bị vấp phải tình huống tương tự
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nói thế cho thêm phần thú vị thôi mà.
  4. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Oạch, gái tuổi băm còn nói thế hả, lạ nhỉ
    Em nghĩ là làm trò thôi bác, nhưng quá xa nhau thì cũng mệt đấy
    Mà mấy chị ngoài băm rồi có khi cũng ko máu lấy chồng lắm, máu đi du lịch hơn
    Giải pháp: Nói gì thì kệ, cứ ừ ừ mà tiến tới thôi bác. Mà bác hiền nhỉ, từng đấy tuổi gái chủ động rủ đi chơi mà chỉ nằm ngủ với tâm sự
    Giá phải tay em
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chậc, em ý cũng TTVN mà post bài dư lày hả bác ?
    Nói chung phải khiến cho em đặt niềm tin nơi mình ấy chứ, giành lấy thì... chưa ổn mà...
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Là thành viên phá hoại ttvn lâu lắm rồi mà giờ em mới đọc đc topic hay dư này đấy. Mọi lần chỉ vào tvty chém vài câu chơi cho xả xì trét chứ với topic của bác là em mún tư vấn thật lòng đây này. Em thì chửa tới băm dưng mà cũng ngấp nghé nên phần nào hỉu đc tâm lý chị em. Thật ra đến tuổi này bọn em cũng cô đơn lắm, cũng cần tình yêu lắm, dù bên ngoài hay tỏ ra, hay thể hiện hoặc 23/24h trong ngày nghĩ rằng "ko cần ty". Thế nhưng những ngày cuối tuần ko công việc, ko bạn bè (cnó bận gđ, chồng con, hoặc ng yêu ng đương) thì mới thấm thía hết nỗi cô đơn. Nhìu khi tự hỏi, lv để làm gì, kiếm tiền để làm gì khi ko có ai quan tâm, ko quan tâm ai. Nhưng bọn em lại sợ tình yêu. Nhất là nó đến nhanh thì lại càng sợ nó đi nhanh. Vì vậy trong đầu lúc nào cũng hoài nghi đến ông. Với lị, đến tuổi này, bọn em cũng trải qua vài mối tình rồi, nên mọi thứ đến đều mún cân nhắc để có mqh chắc chắn, để ko lãng phí thời gian và công sức cho một cuộc tình. Còn chuyện xxx, nó là nhu cầu của all mọi ng, nhất là ở cái tuổi băm này. Nhưng chén xong rồi mà "đường anh anh đi, đường em em đi" thì chán lắm ạ. Giờ bác mún chiếm đc lòng tin của em ấy thì nên stop mấy mqh lằng nhằng kia đi. Bác đừng nghĩ ở xa mà ngta ko bít. Quang trọng là trong tâm bác mún dành tcảm cho em ấy như tn thôi. Việc còn lại là tn, đt, chat chit, email thì vẫn như bác thường làm thôi. Thi thoảng gửi cho em ấy vài món quà nho nhỏ thể hiện sự quan tâm thì còn gì bằng. Tỉ dụ như "chiếc khăn gió ấm" vào ngày trời lạnh tn...
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    :-O ko biết huynh có sở hữu 1 đôi mắt đen,hàm răng trắng và nụ cười như mùa thu tỏa nắng như em ko mà sao gái dễ đổ thế.???
    .......
    =.=
    Thú thực,em vẫn thấy thế nào ýh.. Ko phải chuyện bác giả vờ chưa làm gì cô ấy dù 2 người nằm chug giường và có sợi chỉ ngăn đôi...MÀ là chuyện sao cô ấy thoải mái nhờ...chắc cô ấy tin tưởng bác .Thôi thì,cảm thấy hợp thì bác cứ xúc và tiến lên...Nhanh-gấp-rồi...rút...
    .....
    Còn mình,thì chưa có gái nào mời mình kiểu như bác APOLOp này...Có lẽ,sắp tới cắp tráp theo học bác thôi
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, bắt quả tang, hee, em là em hơi nghi ngở mức độ chân thực của mqhệ này. Mới đi chơi lần đầu mà vớ đt của bác đọc sms vậy sao? có thể là có nhìu em nt, alo cho bác nhưng còn tùy vào bác nc với họ ra sao? có khi liên quan đến cv hay chỉ là bạn bè thì sao?
    Cá với bác chị này đã đổ bác cái uỳnh, lại muốn ru bác đi chơi lần nữa, bật đèn xanh tới tấp rùi. Hỏi khí ko phải hay là bác đang đóng kịch " chuyện cảnh giác" đó.
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như chuyện cu?a 2 cô cậu tuô?i tin ấy nhi? . Không giống với chuyện cu?a 2 ngươ?i tuô?i băm lắm. Nói chung la? a?o :|
  10. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Hì, tớ đóng kịch để mà làm gì. Tớ là người khá nhạy cảm và tự tin vào cảm giác của mình. Thế nhưng cáo này đúng là cáo xịn Cô ấy thật sự là 1 ẩn số đối với tớ.
    @ElLula: Tớ mắt híp, răng hô nhưng có vẻ phụ nữa không quan trọng chuyện đó thì phải
    @Nhím: Cảm ơn vì đã tư vấn thật lòng nhá!

Chia sẻ trang này