1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bảo "Em yêu anh nhưng lại không thể tin anh được" là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi apollo123, 12/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    iem ko đi đâu bác a, ở nhà đọc cái topic " bí kíp câu zai" , độ này cũng chán nên ko có tâm trạng đi hát , haiz za
  2. WishOnZaStar

    WishOnZaStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Em bắt bệnh thử trg hợp nay nha, nhưng cũng ko dám chắc đâu, vì mỗi ng 1 cách suy nghĩ, làm sao mình có thể hiểu hết đc suy nghĩ, tình cảm của 1 ng khi ko ở hoàn toàn vào hoàn cảnh của ng đó đc. Thậm chí cả khi 2 ng ở cùng 1 hoàn cảnh cũng còn suy nghĩ khác nhau kia mà :)
    Theo như bác nói thì đây là lần đầu 2 ng gặp mặt, còn trc đó mới chỉ có chat chit sms gọi điện các thứ đúng ko. Vậy mà ngay lần đầu tiên nì bác đã "kéo cô ấy vào trong lòng mình ôm chặt và thì thầm "Anh yêu em!" và đặt một nụ hôn như đúng rồi" thì tất nhiên là ng ta ko thể tin bác đc rôi ^^" Bạn nữ đó chắc hẳn trong lòng sẽ nghĩ "tại sao lại nhanh như thế, mình vs anh ấy chỉ quen nhau qua mạng một thời gian thôi mà" sau đó dẫn tới suy nghĩ "chắc là anh ấy chỉ muốn vui chơi qua đường đây" :P
    Con gái là thế mà, có thể khẳng định như đinh đóng cột là mình yêu ng kia chết đi sống lại, nhưng lại tự cho mình cái quyền nghi ngờ tình cảm của ng khác là ko thật lòng :) Huống hồ 2 ng lại ở xa nhau, thì càng không tránh khỏi nghi ngờ :)
    Lời khuyên chân thành nhất của em giành cho bác là bỏ cáo này đi :) Yêu nhau mà mỗi ng 1 nơi, ko thành đc đâu bác à ^^ Để lâu chỉ để thêm nặng lòng mình, mà ng ta cũng băm rồi, bác để cho ng ta đi lấy chồng vs chứ :) Yêu dấn dứ vậy, xì tin 1 tí hợp hơn; yêu rồi chia tay vẫn còn nhiều cơ hội bắt đầu lại :P
    Còn nếu bác vẫn quyết tâm đến cùng, thì sớm muộn j 2 ng yêu nhau cũng phải "giang sơn quy về 1 mối" x) Bác chuyển lên HN đi, bảo đảm cô ấy sẽ "ko thể ko tin anh đc" liền :D
    Em chỉ đứng ở vị trí của mình để đưa ra phân tích và lời khuyên thôi nha, có bác nào có cao kiến j ko :)
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ông này 7x thật hay 7x lởm đấy . Đã đẽo gái bao giờ chưa mà nên đây hỏi các em 8x , 9x một câu dớ dẩn như ga thế . Tôi cũng 7x đây , nhưng thật sự chưa thấy thằng nào qua tuổi băm đi đẽo gái về mà ngồi ôm đầu phân tích ba cái câu vớ vẩn của gái như thế . Đã thế còn vác lên đây để các em , các tráu nó cười cho .
    Này , nói thiệt , nếu ông mà mà còn loay hoay đi tìm lời giải cho những câu nói đại loại như thế của gái thì muôn đời ông cũng không chiếm được trái tim của con bé đó .
    Ông cứ tưởng chiếm được trái tim nó trước rồi " đóng " sau cũng chưa muộn à ? Có khi ông " đóng " nó trước rồi sau đó nó lại yêu ông hơn đấy chứ .
    Qua cái tuổi băm rồi thì phải chủ động dắt mũi gái , chứ đừng để gái nó làm ngược lại mà thiên hạ họ cười cho.
    Mà con bé đấy cũng có vẻ hâm hâm , đã yêu nhưng lại không tin . Rồi lại rủ trai đi chơi qua đêm .
    À , mà người hâm thì thường có những hành động mà người bình thường không thể giải thích nổi .
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Phân tích về cáo:
    - Mới gặp gà lần đầu đã chủ động rủ đi ra chơi qua đêm cho thấy cáo đã có "kinh nghiệm" về chuyện này với một hoặc nhiều con gà trước đó. Việc gà phải "thuyết phục" rất lâu cáo mới cho ngủ chung chỉ là "trò" của cáo. Gà tưởng là thuyết phục được cáo nhưng thật ra là cáo muốn gà thuyết phục thì gà mới thuyết phục được.
    - Cáo thường xuyên buồn và chủ động rủ gà đi chơi xa cho thấy cáo đang rất cô đơn. Nguyên nhân của sự cô đơn này nhiều khả năng là vì cáo mới chia tay với người yêu(và cũng vì ngoài băm nên không còn tụ tập đàn đúm với bạn bè như khi còn trẻ).
    - Cáo thường xuyên bảo "Em yêu anh nhớ anh nhưng lại không thể tin anh được", nghĩa là cáo chưa hẳn là yêu mà chỉ mới là thích bởi vì trong lúc đang cô đơn bỗng tìm được một người nói chuyện rất hợp. Cáo đang muốn dò xét tình cảm của gà. Lý do để cáo không tin gà không phải là vì mấy tin nhắn hay cuộc gọi vớ vẩn bởi vì cáo không phải là teen nên thừa hiểu đó là chuyện đương nhiên với trai cũng đã ngoài băm, lý do chính là cáo chưa tìm được lý do để tin gà và chưa muốn tin gà. Gà cần phải làm gì để cáo tin gà? Anh không thể vẽ đường cho hươu chạy trong trường hợp này. Chỉ có thể nói là nguyên nhân của mọi chuyện là vì cáo đã ngoài băm, có thể mới chia tay tình cũ nên thấy rất cô đơn, tìm được người nói chuyện thấy hợp nên rất háo hức, sau khi gặp thì thấy cũng không đến nỗi nào nên cũng máu có một chỗ nương tựa khi về già.
    Phân tích về gà:
    - Một con gà chính hiệu
    Phân tích tình huống:
    - Cáo đang dắt mũi gà nhưng ở đời cho dù cáo dắt mũi gà hay gà dắt mũi cáo thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là cáo.
  5. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cho hỏi đảo bạn đi với bạn gái là đảo nào vậy để em dẫn cáo nhà em đi
  6. BlueLagoon

    BlueLagoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những lời của bác người vô hình có vẻ hợp với trường hợp của bạn này
    Đã từng là người trong cảnh, cũng có vài điểm tương đồng, theo tôi chỉ có vài câu này: cứ từ từ tìm hiểu chớ có vội rồi lại hối, cái gì dễ đến rồi dễ đi. Khi bập vào rồi mới thấy một loạt những "tồn tại" thì lúc đó khổ lắm bạn à. 7x mà, nghĩ sâu chút nhể!
    Good luck, man!
  7. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Đảo có hải đăng chắc là đảo Hòn Dáu ở Đồ Sơn
  8. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác thật sự hiểu được tình cảm của mình rằng: đã yêu cáo rùi thì em xin có vài ý kiến thế này:
    Theo em thì cáo đã bật đèn xanh và muốn tìm một mối quan hệ thực sự, nhưng còn đắn đo suy nghĩ gì đó, và chỉ chờ thêm một điểm cộng nữa của bác thui. Vì cáo đã có tình cảm với bác nên có nghĩa là bác có thể hoàn toàn tự tin bác có thể tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc với cáo này (như mong muốn của bác nhé!).
    Vấn đề là bác cứ tiếp tục tự tin và từ từ tiến, tiến một cách chân thành.
    Em muốn đánh dấu in đậm, gạch dưới, bôi vàng vào chữ "từ từ" và "chân thành" nhé.
    Chỉ cần thế em tin bác sẽ thành công.
    Chúc bác đủ kiên nhẫn và sự chân thành để tiến đến một tình yêu thực sự!
    Have a nice day!

  9. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    [
    Haizz...!!! Có vẻ cậu chưa kịp đọc kĩ bài của tôi thì phải. Nếu lấy việc lên giường với đàn bà làm tiêu chí để coi như là đã giải mã được đàn bà thì tôi đã không coi cô ấy là 1 ẩn số. Trong đêm đó tôi đã có thể làm chuyện đó nhưng tôi đã dừng lại ở mức cho phép.
    Có thể bạn nói đúng ở chỗ cô ấy chưa tin lắm vào cái TY xuất phát kiểu như thế này. Có thể cô ấy muốn tớ chứng minh. Nhưng thực sự cái tình cảm của cô ấy dành cho tớ như thế nào thì tớ giờ này vẫn chưa hiểu được.
    Nói chung tớ rất khát khao chinh phục được cáo này!
    [/quote]
    "Khao khát chinh phục" chưa chắc đã là tình yêu thực sự, nếu thực sự nghiêm túc thì em nghĩ bác nên chắc chắn tình cảm của mình trước đã, nếu không thì với cáo lẫn bác đều mệt về sau. Em nghĩ thế.

Chia sẻ trang này