1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bảo, khi hôn anh đừng tì sát vào em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fox2008, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Rừng già âm u à.
    Đi ủng vào, rồi nhờ hướng dẫn viên dắt vào rừng U Minh nhé.
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Chưa đến lúc đi xa hơn thôi. Giờ muốn đi nhanh hơn, bay được xa hơn thì phải tăng mật độ lên. Mỗi lần gặp nhau thì rút ngắn khoảng cách xuống nửa cm, không phận bay mở rộng ra thêm 1 cm. Khoảng 1 tháng bay loanh quoanh trong sân bay chính là được rồi
  3. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lần sau ôm cất súng ống ở nhà,chắc tỳ vào bụng cô ấy đau.
    Đùa thôi chứ hôn 1 hồi thì trèo qua hôn tai ấy...hê hê...xong rồi muốn đi U Minh hay đi đâu thì bác gái tự dẫn chú đi....
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thử hôn tai rồi, tưởng là đủ phê nhưng tay vẫn giữ chặt lắm
  5. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chắc kỹ thuật kém,hoặc chị nhà bị mất lửa.
    Về lấy 1 lon sữa bò(Sữa Ngôi sao Phương Nam hay Ông Thọ ý),khoét bỏ hẳn nắp ngoài,bỏ 1 viên bi vào rồi dùng lưỡi moi ra nâng cao trình độ xem nào...
    PS: Nhớ khoét cẩn thận kô thôi đứt lưỡi đấy.
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hic. Lưỡi bác dài thế?
    Em chịu thôi. Cho vào cái cốc lùn chưa chắc đã tới, nói chi đến hộp sữa
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trùi,cái này là phải sáng tạo chứ.Cắt ngắn đến vừa thì thôi.
    Còn nếu không xong thì mua 1 tờ tạp chí lá cải nào đấy có đăng bài đan ông bị mất lửa nếu bị người yêu từ chối phũ phàng(mạng miếc cũng được) thì sẽ bất lực chẳng hạn.
    Sau đó 1 tháng cứ như gỗ đá,hehe,quả này chị nhà sợ phát khóc(nếu yêu thật),có khi còn tự nguyện dâng hiến để chữa bệnh cho giai ấy chứ.
    Àh,gái là bọn nó thích sáng tạo lắm đấy.
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Yên phận làm ng tốt sẽ đc đền đáp ...
    Câu này luk nào cũg p tâm niệm là ko đc làm theo vì càng tiến dần gái nó sẽ càng quen, từ từ khoai sẽ nhừ
    Được paradise2209 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 07/09/2008
  9. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    Đừng tì thẳng.
    Tì chéo chéo đi là hết bảo ngay ý mà.
  10. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bó chiếu mấy bố này. Hix!
    Cho em ý thời gian để chìm đắm mí lại hết ngại ngùng đi!
    Ko khéo sau nì lại lên hỏi là em ý bẩu tớ là " sao khi hôn ngòai tì sát vào người em tay chân anh bất động hết là thế lào"

Chia sẻ trang này